Xem đầy đủ chức năng : khiêu chiến tomato123!
ayumiradex
25-10-2005, 01:07 AM
điều cuối cùng
anh làm gì để đo đếm tình yêu?
em đếm tình yêu bằng những gì còn mất
điều còn lại ..tàn nhẫn...là sự thật..
mất anh rôiì tình chỉ còn nỗi đau
mãi phiêu bồng tình ở mãi chốn nao
đã bay mất ko hẹn ngày trở lại
anh cũng vậy , chỉ mình em thật ngốc
dại khờ tin 1 đoạn kết thần tiên
vì đợi mong nên núi đã bạc đầu
nhưng mãi mãi mây kia ko trở lại
có phải anh cũng vô tình như vậy
khúc tương phùng đã đánh mất từ lâu
em chấp nhận đành xa mối tình đầu
tình ko nối vì mình em trong cuộc
nguời xa em đón nhận tình yêu khác
tha thứ người điều cuối của tình yêu...
Lost.
25-10-2005, 08:22 PM
Yên tâm rồi gã sẽ ra
Đợi chờ một chút mới là nhà thơ
Chiến tranh cũng phải đến giờ
Làm gì nóng ruột như tơ rối lòng.
------
Cà chua đi âu gòi
điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 01:06 AM
cà thúi là cà thúi ơi
ba hồn bảy vía đi chơi nơi nào
mau mau lạc bước vào đây
có người khiêu chiến thử tài hơn thua
ayumiradex
01-11-2005, 12:03 AM
Yên tâm rồi gã sẽ ra
Đợi chờ một chút mới là nhà thơ
Chiến tranh cũng phải đến giờ
Làm gì nóng ruột như tơ rối lòng.
------
Cà chua đi âu gòi
đợi anh từ sáng đến trưa
từ trưa đến tối rồi ngày hôm sau
chiến thư bất kể giờ nào
sao kiu địch thủ đợi chờ ngồi chơi?
ayumiradex
01-11-2005, 12:04 AM
cà thúi là cà thúi ơi
ba hồn bảy vía đi chơi nơi nào
mau mau lạc bước vào đây
có người khiêu chiến thử tài hơn thua
chiến thư gửi đến tận đây
anh hùng hào kiệt chẳng ai ra chào
tài năng đã mất rồi sao
hay là tăm tiếng chỉ là hư danh?
Restart
01-11-2005, 12:29 AM
Anh Cà bận việc nơi nào
Ngưòi ta đã gọi chẳng vào hỏi thăm
Thôi thì đã có chút lòng
Anh mau tạ lỗi, cùng ngưòi đối thơ !
tomato123
01-11-2005, 12:44 AM
Biết làm gì để đong đếm tình yêu
Khi kỷ niệm úa vàng như chiếc lá cuối thu lạnh lẽo
Cân đo được sao...khi tình chia 2 nẻo
Ký ức sầu lấn bấn sợi heo may
**********************
Topic này ở đâ ga dzậy chời :D
Sắc Thu Phong
01-11-2005, 03:05 AM
Buồn! vì có kẻ ở đời,
Đem tình yêu để đếm rồi lại đo!
Tình yêu nào dám mang cho
Giờ khi chẳng có, đếm đo nỗi gì !?!!
Lost.
01-11-2005, 03:52 AM
Đếm đong hai chữ "tình yêu"
Ôi thôi buồn lắm bao nhiêu vấn đề
Người ơi nhắc đến làm gì
Thêm buồn thêm nhớ cũng vì tình yêu
soledad_1811
01-11-2005, 04:05 AM
Tinh iu!!!
Đếm?
Đo?
Đong?
Được bao nhiêu?
Khi tinh yêu chi là...
Viên kẹo đắng bọc đường
Và chúng ta những đứa trẻ con háo ngọt???
Ai nếm trải???
Còn riêng tôi...!
Giờ cho bạn?
Cho tôi và cho tất cả mọi người!
Bến Đợi
01-11-2005, 04:39 AM
tình yeu hai chư chớ đém đo
chỉ khổ ma thoi chẳng mạn mò
khi đo luc đém tình yeu sẽ
thiếu hụt đoi đường vạy mà thoi :angel1: :3nhay:
ayumiradex
14-11-2005, 01:48 AM
Biết làm gì để đong đếm tình yêu
Khi kỷ niệm úa vàng như chiếc lá cuối thu lạnh lẽo
Cân đo được sao...khi tình chia 2 nẻo
Ký ức sầu lấn bấn sợi heo may
**********************
Topic này ở đâ ga dzậy chời :D
khoảng cách ban_yêu chẳng phải nhiều
nhưng cũng đủ khiến anh thành gian dối
em nào muốn đem tình yêu đong đếm
nhưng tình người em đếm được gì đâu?
em yêu anh là thứ nhất tình đầu
còn em là kẻ đến sau .....những người
để rồi nước mắt tuôn rơi
con thuyền thề hẹn xa bờ thủy chung
Akite_for_you
14-11-2005, 01:58 AM
:( chẳng hỉu sao buổi chiều nay lại nặng nề đến vậy
Hãy ngủ đi em rồi ngày mai sẽ tới
Ngày dài, rồi ngày cũng sẽ qua
Phía tương lai em hãy cười em nhé
Nước mắt nào em hãy cố lãng quên
Tôi ước mình chỉ là giọt nước
Chảy ngược đường, soi mãi tận lòng anh
Phía bờ xa là bến bờ nào nhăn cách
Sao chẳng có lối nào đễ hòa sóng biển sang thăm ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.