Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chủ đề : Tình yêu, tình bạn . (ở lưu bút nhé ! )



Lindsay
25-10-2005, 12:41 AM
Không có loài hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
Không có chữ ký nào đẹp bằng chữ ký của tình yêu
Có bao giờ đời đẹp như thế
Người với người sống để yêu nhau
Ôi ! tình nặng tóc tơ còn vương vấn
Xa nhau rồi ! ai có nhớ ko ai ?
Yêu anh nhiều sao anh không biết ?
Cứ âm thầm giết chết trái tim em .

27111989
25-10-2005, 09:04 PM
YÊu Em Anh CŨng MuỐn ThƯƠng
NƯỚc ThÌ MuỐn ChẢy NhƯng SÔng ChẲng ĐÀo
Em VỀ Lo LiỆu ThẾ NÀo
ĐỂ Cho NƯƠc ChẢy LỌt VÀo Trong MƯƠng

bang_gia
27-10-2005, 12:35 AM
sao em không hiểu anh
hàng đêm anh vẫn mơ thấy em
sao em ko sống thực con tim
để anh mòn mỏi đợi chờ

Lindsay
27-10-2005, 05:36 AM
tại anh bội ước tình xưa
Nên nay em phải đi xa lòng người
Kệ anh ong bướm trăng hoa'
em đây chỉ môt tình năng mà thôi

thuoanh
27-10-2005, 06:37 AM
Không có loài hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
Không có chữ ký nào đẹp bằng chữ ký của tình yêu
Có bao giờ đời đẹp như thế
Người với người sống để yêu nhau
Ôi ! tình nặng tóc tơ còn vương vấn
Xa nhau rồi ! ai có nhớ ko ai ?
Yêu anh nhiều sao anh không biết ?
Cứ âm thầm giết chết trái tim em .


Không có hoa nào khổ bằng ti_gôn
Trái tim vỡ ,nụ hôn tan trong gió
Tình đã cạn vết thương tràn máu đỏ
Người yêu người nhưng chẳng hết bơ vơ.

thuoanh
27-10-2005, 06:48 AM
Không có loài hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
Không có chữ ký nào đẹp bằng chữ ký của tình yêu
Có bao giờ đời đẹp như thế
Người với người sống để yêu nhau
Ôi ! tình nặng tóc tơ còn vương vấn
Xa nhau rồi ! ai có nhớ ko ai ?
Yêu anh nhiều sao anh không biết ?
Cứ âm thầm giết chết trái tim em .

Không hoa nào thơm bằng quỳnh hương trắng
Nuôi trong mình dòng nhựa đắng tình yêu
Khi nắng tắt , cuộc sống còn im lặng
Lại nhớ rằng mình phải tỏa hương
Bởi cuộc đời đâu chỉ có đau thương
Và vui vẻ cũng chỉ trong phút chốc
Biết rằng khi ta phải khóc
Là trái tim đang hát bản tình ca
Hãy vui nên nếu tình phải bay xa
Hãy tin rằng cuộc đời sẽ cho ta .....
1 tình yêu nguyên vẹn...


Nước mắt là mặt trái của lòng tin
Tình yêu đến cùng đường là cái chết?

Lindsay
27-10-2005, 06:54 AM
Bạn ơi hoa đau thương thế !
Vậy tình yêu có thế hay kô ?