Xem đầy đủ chức năng : Mỗi tình đầu
Lost.
24-10-2005, 09:49 PM
Ai ai cũng có tình đầu
Dẫu giờ xa khuất những mầu chưa phai
Một thời ai đã yeu ai
Thì xin gửi lại một vài câu thơ
-----------
Ai cũng có tình đầu mờ, chia sẽ đi.
vua_cua_gai_la_anh_ok
25-10-2005, 12:45 AM
HIC!
thơ tình em gửi cho ai
mà sao vương9 vấn dậm tình thế em
tình dầu dẩu co phai phôi
và làm cho em khóc em buồn em dau
nhung tình này chẳng thể quyên
dù mai sau chúng ta ko chung dường
rồi mai sau nếu có ngồi buồn
chanh lòng tiềm thức nhớ thương tình dầu
<cốc vũ>
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 03:23 AM
tình đầu là tình chi chi
em còn nhỏ dại lòng chưa biết gì
chỉ nghe chị kể rù rì
tình đầu là thế hồn đi quên về
tình đầu là chút đê mê
yêu yêu nhơ nhớ kéo lê cả đời
tình đầu ko phải là chơi
tình đầu là thế lời chị nói thôi
hoang hon mau tim
25-10-2005, 04:23 AM
tình đầu là thế đúng ko
yêu nhau say đắm để rồi chia xa
tình đầu là thế đúng không
con tim dâng trọn để rồi trách than
tình ko như mơ, lòng người đổi thay
tình đầu là thế phải ko
mang bao đau khổ ,đam mê, lệ sầu
mà sao lạ thế tình chẳng phôi pha
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 08:27 PM
tình đầu mang mãi ko quên
tình đầu mãi nhớ chênh vênh suốt đời
tình đâu nhớ mãi ai ơi
tình đầu chan chứa những lời thương yêu
BrightRain
26-10-2005, 04:22 AM
Có ai quên được tình đầu,
Vừa cay vừa đắng vừa sầu con tim.
Nhưng mà ta vẫn lặng im
Để cho nỗi nhớ lặng ghim vào lòng.
ôm đơn côi lòng tìm về với biễn
mỹ khê chiều tôi độc bước đơn côi
bờ cát mịn chân trần ôi mát dịu
nổi cô đơn biễn giử nó dùm tôi
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:28 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".
Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.
hoang hon mau tim
27-10-2005, 03:52 AM
tình đầu sẽ mãi vấn vương
dù cho ai sẽ tha hương nơi nào
tình đầu vẫn ướt mi chao
như thuyền xa biến lòng thuyền cô đơn
tình đầu đâu dễ đơn hoa
toàn là tan vỡ cho ai muộn phiền
Lost.
28-10-2005, 02:37 AM
Vội vã đi qua vội vã cười
Tình đầu gặp lại thoáng chơi vơi
Đường xưa vẫn thế người vẫn thế
Chỉ có tình xưa khác thật rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.