Lost.
24-10-2005, 02:16 AM
Vỡ tan rồi những giọt nắng thủy tinh
Ai còn nhớ diễm xưa chiều mưa mãi
Níu tay nghìn trùng níu chút tình xót lại
Gữi được gì ngoài tiếng hát dạ lan
Nhớ mùa thu HN đến mênh mang
Khi nhìn những mùa thu đi mải miết
Còn tuổi nào cho em người có biết ?
Chiếc lá thu phai dấu một chuyện tình
Xin mặt trời ngủ yên mỗi bình minh
Để gữi mãi sắc hoa vàng mấy độ
Rồi từng đêm thấy ta là thác đổ
Gom nỗi buồn cho cát bụi cuốn đi.
Ai còn nhớ diễm xưa chiều mưa mãi
Níu tay nghìn trùng níu chút tình xót lại
Gữi được gì ngoài tiếng hát dạ lan
Nhớ mùa thu HN đến mênh mang
Khi nhìn những mùa thu đi mải miết
Còn tuổi nào cho em người có biết ?
Chiếc lá thu phai dấu một chuyện tình
Xin mặt trời ngủ yên mỗi bình minh
Để gữi mãi sắc hoa vàng mấy độ
Rồi từng đêm thấy ta là thác đổ
Gom nỗi buồn cho cát bụi cuốn đi.