darksky nolonger
23-10-2005, 11:56 PM
Nhắc đến người thầy chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến sự tận tụy, dạy dỗ , hết lòng vì học sinh nhưng ông thầy dạy lý của tui thì khác.
Lúc trước ổng đối xử với tui rất bình thường, Nhưng hôm bữa ổng đi ngang qua lớp dạy thêm của thầy P và thấy tui cùng mấy đứa lớp tui đang học. Ổng nhìn rất kỹ và nhớ mặt từng đứa rồi từ đó ổng thường bắt chúng tui trả lời những câu hỏi hóc búa , ko trả lòi được thì đứng, và thương xuyên hay nạc nộ chúng tui. Lý do ?????? Tất cả là do chúng tui học thêm thầy P mà ko học thêm ổng vả lại thầy P là người ổng ghét, ổng ghét thầy P và ghét luôn cả chúng tui, ổng còn nói xấu thầy P trước học trò !
Ổng thật đã làm hen ố đi đạo đức của người giáo viên !
Lúc trước ổng đối xử với tui rất bình thường, Nhưng hôm bữa ổng đi ngang qua lớp dạy thêm của thầy P và thấy tui cùng mấy đứa lớp tui đang học. Ổng nhìn rất kỹ và nhớ mặt từng đứa rồi từ đó ổng thường bắt chúng tui trả lời những câu hỏi hóc búa , ko trả lòi được thì đứng, và thương xuyên hay nạc nộ chúng tui. Lý do ?????? Tất cả là do chúng tui học thêm thầy P mà ko học thêm ổng vả lại thầy P là người ổng ghét, ổng ghét thầy P và ghét luôn cả chúng tui, ổng còn nói xấu thầy P trước học trò !
Ổng thật đã làm hen ố đi đạo đức của người giáo viên !