nhóc_dễ_thương
23-10-2005, 11:12 PM
Anh ạ chiều nay mưa ngập lối
Hà Nội chợt buồn trong dáng bước em thơ
Trời vào Đông lạnh đến chẳng bất ngờ
Em vẫn một mình bơ vơ phố vắng
Em biết nơi anh trời rực nắng
Anh có buồn có trống vắng không anh?
Có chợt nhớ tình mình đầy vị đắng
Của chia xa...
của ngăn cách...
thời gian...!
Hà Nội chợt buồn trong dáng bước em thơ
Trời vào Đông lạnh đến chẳng bất ngờ
Em vẫn một mình bơ vơ phố vắng
Em biết nơi anh trời rực nắng
Anh có buồn có trống vắng không anh?
Có chợt nhớ tình mình đầy vị đắng
Của chia xa...
của ngăn cách...
thời gian...!