sanrio
23-10-2005, 06:08 PM
Bao nhiêu người đi tiễn đưa nhau
những chuyến xe khuất về biên giới
Người tôi yêu trước cũng là bộ đội
Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo
Ngày ấy nào anh đã có em đâu
Tưổi 16 ghi nhiều nhật ký
những làng phố , những tình yêu thơ trẻ
Có dòng nào trong đó nhắc tên em .
Chuyện qua rồi anh cũng đã wên .
Chẳng dám trách chỉ thoảng bưồn nho nhỏ
Lòng những mưốn trở thành ngọn cỏ.
Bên lề đường ngày ấy tiễn anh đi
Mưốn thành rừng mưôn tán lá chở che.
Mưốn thành sưối giữa đường xa nắng rát.
Khi anh ngủ em mưốn thành bài hát .
Hát ru lời của mẹ ngày xưa
Cơn sốt rừng vàng nắng sạm da
Em đồng đội sẻ cùng anh ca nước
làm hạt bưội dưới chân anh bước
Làm mái nhà che những cơn mưa.
CHUYỆN TÌNH CÒNG GIÓ VÀ EM
Anh nhớ không chuyện tình con còng gió
Vẫn lang thang trên khắp bến bờ
Sưốt một đời mải mê trên cát
Để đi tìm một dấu vết yêu xưa
Em xót thương con còng gió ngày thơ
Cứ mải mê ngày đêm bên biển vắng
Cứ mải mê trên biển dài câm lặng
Còn dấu yêu xưa biển xóa đi rồi
Anh thương yêu phương trời ấy xa xôi
Anh có hiểu nỗi lòng con còng gió
Có bao giờ anh suy tư trăn trở
Về chuyện tình con còng gió và em .
ANH KHÔNG BAO GIỜ BIẾT
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi hóc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm phía bên kia đôi gưốc
Chẳng biết vì sao chân em lùi bước '
Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh .
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới .:angel1:
những chuyến xe khuất về biên giới
Người tôi yêu trước cũng là bộ đội
Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo
Ngày ấy nào anh đã có em đâu
Tưổi 16 ghi nhiều nhật ký
những làng phố , những tình yêu thơ trẻ
Có dòng nào trong đó nhắc tên em .
Chuyện qua rồi anh cũng đã wên .
Chẳng dám trách chỉ thoảng bưồn nho nhỏ
Lòng những mưốn trở thành ngọn cỏ.
Bên lề đường ngày ấy tiễn anh đi
Mưốn thành rừng mưôn tán lá chở che.
Mưốn thành sưối giữa đường xa nắng rát.
Khi anh ngủ em mưốn thành bài hát .
Hát ru lời của mẹ ngày xưa
Cơn sốt rừng vàng nắng sạm da
Em đồng đội sẻ cùng anh ca nước
làm hạt bưội dưới chân anh bước
Làm mái nhà che những cơn mưa.
CHUYỆN TÌNH CÒNG GIÓ VÀ EM
Anh nhớ không chuyện tình con còng gió
Vẫn lang thang trên khắp bến bờ
Sưốt một đời mải mê trên cát
Để đi tìm một dấu vết yêu xưa
Em xót thương con còng gió ngày thơ
Cứ mải mê ngày đêm bên biển vắng
Cứ mải mê trên biển dài câm lặng
Còn dấu yêu xưa biển xóa đi rồi
Anh thương yêu phương trời ấy xa xôi
Anh có hiểu nỗi lòng con còng gió
Có bao giờ anh suy tư trăn trở
Về chuyện tình con còng gió và em .
ANH KHÔNG BAO GIỜ BIẾT
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi hóc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm phía bên kia đôi gưốc
Chẳng biết vì sao chân em lùi bước '
Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh .
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới .:angel1: