PDA

Xem đầy đủ chức năng : ViẾt Cho MỘt NgƯỜi ĐÁng GhÉt



bé_thích_trốn_học
29-04-2005, 05:51 AM
Giờ thì mi đã hiểu ,vì sao U xúi người khác đến với me rùi.Zu độc ác lắm!
Vì zu thấy bây giở tui đang bị thất học ,mi không có tiền ,nên zu pass mi qua cho người khác chứ gì.Chứ thử me có nhiều tiền thử xem sao?Đời nào mà zu chịu buông ra hả? :sosad:

Trời ơi! Tui chưa bao giờ thấy có người nào mà độc ác như zu đó nhe! :sosad:

bang_chu_cai_ban
30-04-2005, 01:45 AM
troi ai ma da mang qua zay!

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
30-04-2005, 06:59 PM
ôi ,xử ngay...

bé_thích_trốn_học
30-04-2005, 08:44 PM
Còn ai vào đây nữa! Đồ Con heoooooooooo đó! :sosad:

huycuong
04-05-2005, 01:04 AM
bé ơi có một người bạn như vậy thì đừng tiếc làm gì , vứt vào thùng giác chơi