PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quà Sinh Nhật



Babylove_83
23-10-2005, 04:40 AM
Quà Sinh Nhật



Chưa bao giờ nó gọi tên thật của mình, lúc nào cũng Châu Du ơi, Châu Du hỡi. Kệ, cái tên nghe cũng kiêu hùng lắm chứ, tên của võ tướng Đông Ngô trong Tam Quốc diễn nghĩa mà. Cám ơn La Quán Trung đã tặng mình cái nick name quá chảnh . ( ăn cắp cũng ba trợn! )
Nó cứ luôn mồm lảm nhảm bao giờ thì đến sinh nhật Châu Du. Hỏi làm gì? Hì hì, mình có món quà nho nhỏ. Nghe đến quà, lòng tham bị lủng của mình nổi lên. Muốn biết hả? Được: tháng tới, đầu năm, ngày lẻ. Nó cười hí hí. Nói chuyện nghe mất phê quá Châu Du. Kệ tui.
Trước ngày sinh nhật lần thứ mấy chục của mình khoảng một tuần thì nhận quà nó. Cái hộp nhỏ được bọc giấy màu hồng, nhăn nheo như mới vừa vật lộn xong. Không biết có phải vì nhân viên bưu điện làm việc quá khổ sở hay là vì nó gói quá khéo tay. Nhìn thấy đã muốn chửi. Thôi kệ, có còn hơn không. Của chùa của miễu.
Hồi hộp mở gói quà. Ma le quỷ sứ ơi. Cầm cái lọ nước hoa trong tay tức ói máu. Nếu mà có nó đứng cạnh chắc là mình sẽ xịt dzô mằt nó chơi. Nó lượm lọ nước hoa này ở thùng rác công cộng nào mà giỏi thế không biết. Tức, tức. Chắc nó nghĩ mình quá stupid. Định chơi nhau ?
Phôn reng. Ma quỷ hồn cốt nào nữa đây? Nó cười hí hí:
- Châu Du hả, nhận được quà chưa ?
Quá xóc! Cố nuốt cục giận cho nó tuột hẳn xuống đất, trả lời:
- Rồi, cám ơn!
Hí hí again:
- Thích không?
Lần này thì có nó bên cạnh chắc mình móc nước miếng dùm cho. Nghiến răng...
- Thật ra, ( e hèm ), mình ít xài nước hoa, chỉ làm cho ngứa da thêm, nhất là ba cái loại này !
Nó hết hí hí:
- Anh đang xài loại đó, nhưng của nam, còn của em là nữ, muốn hai đứa xài cùng loại vậy mà. Cho vui thôi.
À, thì ra. Bộ ở thùng rác công cộng cũng còn sót một chai nước hoa nam cùng hiệu sao? Cái cặp Mỹ Đen nào chửi lộn rồi đem ném nhau vậy cà.
Giọng nó hơi buồn:
- Châu Du biết không, anh đi tìm vòng cả mall mới mua được. Hình như Du không thích ?
Miễn cưỡng:
- Để xài tạm cũng được. Thôi làm gì làm đi nha, Du đi công chuyện tí. Bye.
Những cú phôn gọi hỏi thăm thưa dần. Mình cũng đếch cần. Còn gì để nói. Đồ ba trợn gì đâu. Bộ tưởng mình hai lúa đến độ không biết gì hết sao.

o0o

Chiều qua, lần đầu tiên sau mấy tháng mùa đông dài đăng đẳng, bọn yêu nữ của tụi mình họp mặt đông đủ. Quậy te tưa. Uyên, nhỏ nghịch phá nhất đám, và cũng là tay mê dạo shopping nhất, chạy vô buồng mình lục phá.
- Wow, wow, bà keo kiệt chịu chơi ác !
- Chiện gì ?
Nó đi ra, tay cầm cí lọ nước hoa Mỹ Đen giơ lên :
- Lần đầu tụi thấy bà chịu chơi nha. Đi shopping biết bao lần, tui thích mà hủng dám mua chai nì, mắc quá.
Hai con mắt hí của mình từ từ thành hai trứng dzịt ung:
- Thiệt ?
- Thiệt !
,,,,,,,
,,,,,,,
- Tao hai lúa ?
- Bà hai lúa !
Tối. Mình gọi cho nó. Sorry, the number you're trying to reach has been disconnected !
Mình tham lam, đúng. Mình đam mê vật chất, đúng. Mình mỏ nhọn, đúng. Mình hai lúa, đúng hết.
Khuya. Online, qua bên YIM mình gửi cho nó dòng ngắn ngủi " Cám ơn món quà sinh nhật dễ thương của ấy, mình sẽ giữ mãi, ấy không cần trả lời mình, vì mình không xứng đáng"

Nguyễn Minh Nguyệt