PDA

Xem đầy đủ chức năng : thế là



tadinhphong_vn
23-10-2005, 04:10 AM
Thế là em cũng xa tôi
Xa lời hẹn ước khung trời ngày nao
Nhớ xưa khi còn bên nhau
Em bảo rằng chỉ yêu mình anh thôi
Sao giờ em lại nói những lời này
Chẳng lẽ bao lời hứa đó chỉ là dối gian
Anh ko trách em thay lòng
Trách tay nỡ vội tin lời đắng cay
Dẫu biết tình đầu luôn ko hoàn mĩ
Mà sao ta vẫn nhói đau trong lòng
Lần cuối anh dành cho em
Đó là lời chúc:"luôn vui nhe em''.

bài thơ này là lần đầu tiên tôi sáng tác đó các bạn đóng góp ý kiến nhe.

Lost.
23-10-2005, 07:25 AM
Thế là thêm kẻ mộng du
Tập tành thơ thẩn ngao du vườn tình
Làm thơ thì ắt đa tình
Rồi thì cũng chỉ một mình cô dơn

tieuthukhocnhe
23-10-2005, 09:47 PM
thế là có kẻ sang ngang
thế là có kẻ 2 hàng lệ hơi
thế là có kẻ buông lơi
tạo vần thơ uất nói lời bi ai