PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngay` xưa dôi ta



bantinhcamuadong_232411
23-10-2005, 03:40 AM
con đường xưa
giờ đã là kỉ niệm
của một thời xa vắng
ngày xưa
có anh bên em
ta cùng đi trong nắng
anh tặng em một vài nhành hoa
giờ đây đôi ta
mỗi người mỗi ngả !!!!
Bạn nhớ type dấu vào ha

tieuthukhocnhe
23-10-2005, 10:12 PM
ngày xưa ríu rít bên nhau
ngày nay đưa mắt nhìn nhau giận hờn
ngày xưa yêu dấu nào hơn
ngày nay em cứ lơ`n vờn chia tay

Opa
23-10-2005, 10:27 PM
ngày xưa ngày nay ngày mai
ngày mốt ngày kia ngày kế típ

seshi
24-10-2005, 05:06 PM
Thu về lá vẫn rơi bay
Thương ai ngồi đếm vơi đầy nỗi đau
Tóc xanh sương trắng pha màu
Trăng thu vàng võ bên cầu nhớ thương

swtlilaznchik88
24-10-2005, 05:48 PM
Ngày xưa ấy nồng nàn tình ngây dại
Tôi với người dâu biết gì ngày mai
Chỉ sánh dôi cố bước trên dường dài
Mong tương lai rỡ ràng không ngang trái

Rồi ngày kia tôi biết mình rung dộng
Biết nhớ người khi vắng buổi chiều Dông
Biết xuyến xao dau nhói ở trong lòng
Khi người không ở nơi tôi trông ngóng

Chắc dã rồi yêu người ta nhiều lắm
Nên nghĩ hoài ngày hai dứa trăm năm
Nhìn trời cao mơ ước ánh trăng rằm
Sáng soi cho tình duyên tôi tươi thắm

Thời gian trôi nhưng tình chưa tìm tới
Thật ngại ngùng thẹn thùng ở bờ môi
Mong người ta dể ý dến mình thôi
Thế tại sao bao năm dài không nói ?

HY