cobedoihon_qs_2001
29-04-2005, 05:18 AM
Chưa hẳn là tình yêu
Nên em đâu dám nhớ
Tình yêu là muôn thưở
Nào tính tháng kể ngày
Chưa hẳn là tình yêu
nên em đâu dám nói
Sợ lời mình gian dối
Phút nông nỗi cuồng si
Chưa phải là tình yêu
Nên em chưa dám trách
Lòng mình chưa thật sạch
Đòi hỏi gì nơi ai..............
Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám nhận
Lỡ mai này ân hận
Mang lỗi lầm về sau
Chưa phải là của nhau
Em nào đâu mơ mộng
Vượt muôn ngàn con sóng
Định nghĩa cho "Tình Yêu"
Nên em đâu dám nhớ
Tình yêu là muôn thưở
Nào tính tháng kể ngày
Chưa hẳn là tình yêu
nên em đâu dám nói
Sợ lời mình gian dối
Phút nông nỗi cuồng si
Chưa phải là tình yêu
Nên em chưa dám trách
Lòng mình chưa thật sạch
Đòi hỏi gì nơi ai..............
Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám nhận
Lỡ mai này ân hận
Mang lỗi lầm về sau
Chưa phải là của nhau
Em nào đâu mơ mộng
Vượt muôn ngàn con sóng
Định nghĩa cho "Tình Yêu"