Xem đầy đủ chức năng : Tặng chút dịu dàng...
Lời yêu gió cuốn đi rồi
Nên ngày cũ không còn em về nữa
Anh đứng nghe mùa thu rơi trước cửa
Nghe chút dịu dàng đổ vỡ trong tim
Trả yêu thương về với lãng quên
Nhặt mùa thu anh cất vào kỷ niệm
Một ngày mưa gió bỗng về nguyên vẹn
Đứng lặng yên...ngơ ngác trước thềm
Anh đi tìm nơi đã chẳng còn em
Nắng vẫn vàng...ly cafe bên phố
Chiếc lá rơi vô tình lên giấc ngủ
Chiếc ghế quen nằm trong gió dịu dàng
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:40 PM
gió dịu dàng mơn man làn tóc rối
anh dịu dàng thổi khúc nhạc tình yêu
lo cà phê bên em còn nhỏ giọt
đắng chữ tình có vị ngọt ko anh????
Có một lần mùa thu không về nữa
Gió cài then cửa bỏ đi chơi
Chợt vô tình gặp heo may tóc rối
Rắc nhớ mong lên vạt áo úa màu
Có một lần tháng 7 hết mưa ngâu
Nắng đứng lẻ loi khóc một mình
Chợt vô tình gặp mùa đông hiu quạnh
Vá chỗ trống quen bằng sắc xám u buồn
Có một lần em bỏ lại cô đơn
Rồi đi mãi không còn quay về nữa
Nên phố xưa câu chuyện tình dang dở
Đứng ngẩn ngơ trong tiếng lá thì thầm...
hoa sao
22-10-2005, 10:01 PM
Bài thơ "Tặng chút dịu dàng " của bạn làm hay quá chân không giày ơi.Mình khen thật lòng đó,vì mình cũng không phải là người dễ tính lắm khi nhận xét những vần thơ đâu.
Thu dừng trên mái phố
Anh đi về miền xa
Êm đềmf xanh lá cỏ
Dịu dàng em bước qua...
Nếu như Cỏ Gai là nhân vật trong bài thơ,Cỏ gai sẽ bước qua một cách dịu dàng như thế...
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 10:04 PM
uh` thôi về với người ta
dù sao cũng đã cũng là phu thê
về thôi đừng có vân vê
lôi lôi kéo kéo đam mê chữ tình
về thôi em bước 1 mình
anh đi về nhé người tình đang mong
về thôi lòng đừng có trông
chia tay là hết màu hồng còn đâu
về thôi đừng có nhìn nhau
nhìn chi cho lắm qua cầu phân vân
về thôi xếp chữ thành vần
xếp câu thành ý xếp tình thành duyên
Bài thơ "Tặng chút dịu dàng " của bạn làm hay quá chân không giày ơi.Mình khen thật lòng đó,vì mình cũng không phải là người dễ tính lắm khi nhận xét những vần thơ đâu.
Thu dừng trên mái phố
Anh đi về miền xa
Êm đềmf xanh lá cỏ
Dịu dàng em bước qua...
Nếu như Cỏ Gai là nhân vật trong bài thơ,Cỏ gai sẽ bước qua một cách dịu dàng như thế...
Uh,Cỏ Gai..nick của u hay đấy !
Chuyện tình yêu mà,có ai biết được nguyên nhân thực sự là như thế nào đâu...
Người dịu dàng đến...
Lại dịu dàng bỏ đi
Chỉ còn mùa thu nhớ
Khóc trên phố thầm thì
...
tygon
23-10-2005, 01:53 AM
M cũng rất thích bài "tặng chút dịu dàng " của cậu đó Chân không giày ạ.Bài thơ rất giàu cảm xúc trữ tình và giàu chất lãng mạn.Đọc bài thơ mình có cảm giác đang được đi dạo giữa mùa thu tình yêu vậy.Cảm ơn cậu nhé!
Anh về với mùa đông
Con sông xưa cạn vắng
Bảo với anh rằng...
Em đi rồi...một chiều thu xao xác
Em bây giờ đang ở bên người khác
Không hay đứng một mình,không còn đợi nữa đâu
Người ấy đến,một ngày lắm mưa ngâu
Và từ ấy...em cũng không về nữa...
Chuyện tình yêu ngày hôm qua dang dở
Em bỏ lại với lời thề nơi phía cuối triền sông
Anh đi tìm giờ chỉ còn gió bấc
Nhắc với anh rằng...đã sang đông
Chắc là em cô đơn lắm phải không
Khi heo may anh vẫn chẳng kịp về
Anh và anh...câu trả lời lặng lẽ
Lạnh buốt...mưa phùn...khói thuốc bay...
Người dịu dàng chợt đến
Lại dịu dàng bỏ đi...
Chỉ còn mùa thu nhớ
Về trên phố thầm thì
Mùa thu tiễn chia ly
Trong nắng vàng ngơ ngác
Đám lá vàng xào xạc
Bước chân không còn nhau...
Anh đứng vẽ nỗi đau
Bằng ánh nhìn nguệch ngoạc
Rồi một mai đổi khác
Có mất còn được không
Rồi mai trời lập đông
Em ở nơi xa ấy
Có khi nào chợt thấy
Mùa thu về trong tim ???
congiobuon
23-10-2005, 04:07 AM
Heo hút đường thu nặng trĩu sầu
Bao mùa nhung nhớ ngậm ngùi đau
Đã biết người đi không trở lại
Vệt nắng ngày xưa đã nhạt màu
Trời trở khẽ cho mùa thu thay lá
Lạnh lùng hun hút gió ru cây
Đếm lá vàng rơi em tự hỏi
Tương tư lá rụng biết ai hay?
Chào chankhonggiay!Thật tràn đầy nỗi nhớ về người ấy đã xa của giobuon khi đọc những dòng thơ của bạn.Thơ bạn giobuon như đọc được 1 cái gì đó đồng cảm với giobuon.Mong đọc được nhiều bài thơ như thế nữa của bạn.
hoa sao
23-10-2005, 06:03 AM
Chân không giày ơi,tại sao bạn lại lấy nick ngộ vậy?
Có một bài thơ này tôi vừa mới nghĩ ra nè,post thử cho bạn coi nhé.Nó không có
nhan đề vì tôi chưa kịp đặt tên
Lá của mùa thu ơi
Đừng rụng vàng như thế
Đừng buồn thêm con phố
Lòng đã đủ thương đau
Tôi mang một niềm yêu
Đi trong chiều lặng lẽ
Thật lòng hay gian trá
Yêu là không phân vân
Có những lúc nhớ nhung
Tim tách thành hai nửa
Một nửa như tan vỡ
Khi nửa kia ra đi
Trong giây phút biệt li
Vẫn nhủ lòng đừng khóc
Vẫn không nguôi hi vọng
Yêu là không phân vân
Yêu là không phân vân
Dù trăm điều tồn tại
Dù vạn điều tê tái
Yêu-là không phân vân
...
Nick thế là tại vì...tiền online thì có nhưng để mua giày thì không ! :D -----> sẽ chẳng bao giờ có cái gì dành cho một kẻ như thế !
Thơ u cũng...tạm được <heeh...khó tính không ? >
*********************************
Dịu dàng người chợt đến
Lại dịu dàng bỏ đi...
Chỉ còn mùa thu nhớ
Về trên phố thầm thì
Mùa thu giấu chia ly
Trong nắng vàng tan tác
Đám lá khô xào xạc
Bước chân không còn nhau...
Anh vẽ hình nỗi đau
Bằng ánh nhìn nguệch ngoạc
Rồi một mai đổi khác
Có còn gì nữa không ???
Rồi mai trời lập đông
Em ở nơi xa ấy
Có khi nào chợt thấy
Mùa thu về trong tim ???
tieuthukhocnhe
23-10-2005, 10:02 PM
mùa thu anh chôn kín
cất ở tận nơi đâu
bên này chỉ có sầu
của đông về bịn rịn
mùa thu và niềm tin
khi xưa em trao mất
để bây giờ chất ngất
thoát khỏi thu giao mùa
mùa thu nào có mưa
sao hồn em vẫn ứa
nước mắt như tan rữa
ngọt ngào và nỗi đau
mùa thu ta có nhau
là thu của thuở nào
bây giờ ta mất dấu
biết tìm anh nơi đâu????
hoa sao
24-10-2005, 12:36 AM
Chán quá,định viết một cái gì cho you tức tức chơi.(Chẳng hạn viết 1 bài thơ hay hơn you chẳng hạn:D)Nhưng mà tự dưng hổng có cảm hứng gì hết.Chỉ có thể nhớ lại mang máng một đôi câu thơ mà tui đã làm từ lâu lắm...Đọc thử xem nhé
Anh yêu em tình yêu rất dịu dàng
Như cung đàn du dương tình khúc
Em lầm tưởng hạt mưa là nước mắt
Mùa thu buồn nhiều lắm phải không anh...
Giấu nỗi buồn trong sâu thẳm trái tim
Anh mỉm cười đón thu về trên phố
Đi lang thang qua con đường hoa sữa
Anh giấu mình trong khói thuốc xanh xao...
Giấu cái nhói đau trong lạnh lùng kiêu ngạo
Khi tình cờ gặp em trên phố mưa
Giấu cái nhìn trong bóng đêm vụn vỡ
Giấu tiếng thở dài trong tiếng gió xa xôi
Em không tìm thấy anh nữa rồi
Dẫu những con đường không dài hơn nỗi nhớ
Dẫu anh vẫn đi tìm trong mùi hương hoa sữa
Chút dại khờ_em đến...ngày hôm qua...
hoa sao
19-02-2006, 05:00 AM
Lâu lắm rồi không gặp lại người xưa
Hình như chankhonggiay cũng không ghé vườn thơ chơi nữa nhỉ?
Cỏ gai bây giờ cũng khác
Chẳng biết người có thể nhận ra chăng...
Những câu thơ tận ngày xưa ,giờ vẫn ngân nga trong lòng
Yêu thương,quên lãng một mùa thu kỷ niệm
Chẳng biết ký ức ấy có thể trở về nguyên vẹn
Lòng chợt buồn vì vắng bóng cố nhân...
Anh có còn về ngang con phố nữa không
Một mùa xuân không ghé đến cùng ấm áp
Con tim mải mê,mùa thu lầm lạc
Hoa sữa tan hương,em không tìm được lối về...
Cũng muốn đem trả yêu thương cho lãng quên
Cũng định đem mùa thu,nhốt vào dấu xưa hoài niệm
Nhưng vô ích ,bởi ký ức sẽ ập về nguyên vẹn
Như câu thơ người đã viết,tự lâu rồi...
Rồi một ngày,tất cả bỗng hoá xa xôi...
Một chút giận hờn vì khi xưa người dám...chê thơ tôi viết
Mất dấu mùa thu...và chẳng còn gì hết
Có khi nào tình cờ người lại ghét ngang qua...
Anh lại về theo phố ngược chiều
Tìm yêu thương,những điều còn dang dở
Nếu một mai phố không còn anh nữa
Mưa bụi có buồn như hôm nay
Mưa bụi có run vai em gầy
Có ướt khẽ khàng trong mắt thẳm
Giữa phố thưa người em có thấy mình lạ lẫm
Có nhớ một người...nhớ hôm qua ?
Chắc là không phải,chắc là xa
Ừ có lẽ,mãi vẫn là có lẽ
Mưa vẫn cứ bay rơi vào đêm thật nhẹ
Bước ngược con đường...ngược lối yêu...
****************
Ack,thảo nào từ hôm qua tới giờ hắt xì liên tục
Lâu lắm rồi nhỉ,hêheh...
Cafe vắng
Lạnh run góc quán
Phố đóng cửa im lìm
Phố thả mưa bay...
Tháng giêng rồi không còn nữa heo may
Sao se sắt lối gió về qua phố
Nếu có một ngày gặp em thêm lần nữa
Phố có hết buồn như hôm nay ?
.....
TN may hom nay lanh va ret
hoa sao
20-02-2006, 09:13 PM
Không dám tin rằng sẽ có một ngày
Lại được gặp anh,trong những câu thơ đầy nhung nhớ
Hà Nội vào xuân,mưa phùn,rét mướt
Lạc lõng hoài trong nỗi nhớ chơi vơi
CKG,vẫn là Cỏ gai mà...Dù đổi tên rồi nhưng anh cứ gọi cỏ gai đi...Còn anh,có còn nghiện online đến nỗi không có giầy đi không vậy? ĐỊnh viết thơ dài hơn nhưng muộn h học 5' rồi,em phải đi đây! Hôm nay hội trường ở tận trên tầng 4 ,xa quá...
hoa sao
21-02-2006, 12:14 AM
Một buổi chiều mưa em trầm tư cùng quán
Gió dịu dàng khe khẽ hát câu ca
Hạt mưa rơi trên phố vắng ngân nga
Và bỗng nhiên,bỗng nhiên anh bước đến.
Anh chẳng đến bên em trong một ngày nắng đẹp
Mà một ngày buồn,mưa dạ khúc lãng du
Phố nhạt nhòa trong ánh mắt ưu tư
Anh ân cần lau khô hai hàng nước mắt
Có một ngày hạt mưa bay phơ phất
Rất nhẹ nhàng là khúc nhạc chiều thu
Và tình yêu ở trong những trang thơ
Em viết tên anh lên rộng dài nỗi nhớ…
Ngày trở rét
Gió trở mình trong đêm
Chiếc lá rơi thổn thức
Nằm thương một chuyện tình...
Người đến từ bình minh
Rồi ra đi vội vã
Mang theo lời yêu lạ
Nhẹ như thời gian trôi
.....
Anh van onl suot,chi k vao day thoi<tu nhien mat dau em ah>
hoa sao
21-02-2006, 10:14 PM
Em buồn em viết câu thơ
cũng nhẹ nhàng như là tiếng thở
Trong màn đêm,thời gian khẽ cựa
Em nương mình theo nỗi nhớ dịu êm
Rét mướt ? Gió trở mình trong đêm
Hình như nghe lá ngoài hiên thổn thức
Thèm một sẻ chia nồng ấm
Và anh lại về trong những câu thơ...
CKG,em vừa hắt hơi một cái,có phải là anh nói xấu ko???:blow:
Ngày chẳng thể nào tìm thấy đêm
Chỉ là những giây giao thời vội vã
Ngày và đêm,khác nhau nhiều quá
Cứ chông chênh là những bước mệt nhoài
Đêm tìm thấy gì,một sớm mai
Tự tan mình trong mặn mòi sương muối
Ngày mải mê chạy theo chiều gió thổi
Tìm khát khao trong ánh nắng mặt trời
Chỉ còn dòng sông,cứ mãi trôi
Giữa hai bờ bên bồi và bên lở
Cuốn theo mình biết bao lần gặp gỡ
Hạt phù sa nhẹ như tiếng thở dài....
Quên chưa nói với em,thơ anh toàn viêt từ trước nhưng chưa đề tặng cho ai
Mà sao post vào đây lại hợp thế cơ chứ
:banana:
Khó hiểu quá :-"
hoa sao
23-02-2006, 12:49 AM
Vẫn biết rằng ngày chẳng thể gặp đêm
Ngoài cái phút giây giao thời vội vã
Vì vậy chăng? Hoàng hôn se sắt quá
Ngày sẽ tàn trong cái nỗI nhớ ấy,hanh hao...
Đêm mơ màng gọi tới những vì sao
Ngân hà xa xôi,vì sao bé nhỏ
Lỡ quăng mình ,bay trong vũ trụ
Rồi mờ nhòa trong cái bóng của cô đơn
Vẫn biết rằng sau cánh cửa màn đêm
Sẽ là nắng là dịu dàng ban mai ấm
Là bầu trời xanh cao, là gió lộng
Nhưng phút này: chỉ có cô độc bủa vây!
Em tự hỏi,dòng sông đang nghĩ gì đây?
Bên lở-bên bồi,ở giữa là con sóng
Sông không hiểu nổI mình ,sóng tìm ra biển rộng
Cũng lại vỡ òa trong cái vị nồng,mặn nơi đây
Em chỉ muốn làm một ngọn gió heo may
Dịu dàng đến,dịu dàng đi qua phố
Mang hương hoa trong những lần gặp gỡ
Đủ hiền hòa để anh không lãng quên…
************
Còn em thì sau khi đọc xong thơ anh thì viết tiếp vào...Cảm xúc đến bất chợt .Vì nếu không để một mình em thì...cũng chẳng biết phải viết cái j` :hihi:
hoa sao
04-03-2006, 11:42 AM
Em viết mấy dòng gửi cho anh
Chẳng phải thơ đâu,hình như thế
Mà thôi,chúc ngủ ngon anh nhé
Hẹn ngày mai lại có thể gặp nhau
Hôm nay onl muộn quá...Thôi,em đi ngủ đây!
shrek010sky
15-03-2006, 09:50 PM
Em ko phải gió , chẳng phải cây
Nhưng lúc gió buồn cũng lây cay ngã
Em ko phải nắng, mưa mùa hạ
Nhưng hết nắng tháng 7 lại mưa to
Em ko vô tình , em ko hờ hững
Tại vì anh vô tình chưa hiểu về em
Tại vì người ta thấy gió lên mà ko hiểu
Gió bắt đầu từ đâu và lao xao từ lúc nào
Vì người ta ko rõ nắng chói chang của nhừng ngày hè
Theo quy luật mùa đông tan sẽ có nắng
Tại vì anh vô tình chưa hiểu về em
Và đến lúc anh yêu em , ko điều nào giải thích
Và em cũng thế, em vô tình ko biết từ lúc nào
Em đến với anh bất kể những thăng trầm của thời gian
hoa sao
19-03-2006, 10:55 AM
Có một ngày...
Ta quên lãng chính ta
Giọt cà phê nhấp trên môi
đăng đắng
Có một ngày
Thay nụ cười bằng nước mắt
giọt lệ nào
mằn mặn trên môi
Gửi người
Chia ly sau cuối
vì sao chia xa?
-con tim yếu đuối
"Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị"
Giữa xuân xanh,không dung thứ ...lá vàng!
Ừ thì người cứ đi
Như khi người chợt đến
Không có người lỗi hẹn
Biết lấy gì chia ly
Ừ thì người cứ đi
Về nơi người đã muốn
Cứ mặc cho gió cuốn
Cho mưa rơi lẻ loi
Ừ thì thôi,thì thôi
Anh vẽ mùa thu cũ
Vẽ chiều lang thang phố
Đợi bên thời gian trôi....
___________________
Boulevard
19-03-2006, 09:17 PM
Lời yêu gió cuốn đi rồi
Nên ngày cũ không còn em về nữa
Anh đứng nghe mùa thu rơi trước cửa
Nghe chút dịu dàng đổ vỡ trong tim
Trả yêu thương về với lãng quên
Nhặt mùa thu anh cất vào kỷ niệm
Một ngày mưa gió bỗng về nguyên vẹn
Đứng lặng yên...ngơ ngác trước thềm
Anh đi tìm nơi đã chẳng còn em
Nắng vẫn vàng...ly cafe bên phố
Chiếc lá rơi vô tình lên giấc ngủ
Chiếc ghế quen nằm trong gió dịu dàng
Trách đi anh , khi tình đã bẽ bàng
Hãy quên đi lời yêu em đã nói ...
Trách đi anh , em - bạc tình , giả dối !
Anh dại khờ mãi nuối tiếc mà chi ?
Mùa Thu nào chứng kiến cảnh chia ly ?
Cho em nhặt những ân tình xót lại ...
Những dịu dàng xưa kia , bàn tay ai khờ dại ...
Cho nhớ thương chờ , chờ mãi một vòng tay ...
Chiếc lá nào nương gió ghé qua đây ?
Cho em gởi vòng tay yêu chờ đón ...
Ở nơi xa , anh có tìm khắp chốn ?
Hay đi tìm nơi đã chẳng còn em ...?
Veronica Nguyên
20-03-2006, 01:56 AM
Anh nói em nên giữ chút dịu dàng
Con gái đó đừng nên đùa cợt quá
Nụ cười vỡ sẽ làm đau lòng nắng
Nên em cười, chúm chím miệng thôi em!
Anh gửi gió tặng em chút dịu dàng
Con gái đó phải ngoan hiền thôi chứ
Sao cứ mải với những cơn nắng đỏ
Cháy làn da, cháy mái tóc đen tròn
Anh gửi tặng trong nồng nàn âu yếm
Dịu dàng thôi em những nét cưòi
Em ngúng nguẩy Gió cứ đi đường gió
Mặc em cười, mặc em chạy, mặc em!
ng0myl0v3
20-03-2006, 02:08 AM
Có ai dao bán dịu dàng
Để tôi mua lấy tặng chàng làm duyên..!
hoa cỏ may
31-03-2006, 03:13 AM
Tôi tìm mãi Mùa Thu không gặp
Bước lang thang vấp cánh phượng hồng
Hè đi qua chạm vào nỗi nhớ
Giữa đôi bờ xanh ngắt bóng thùy dương
Nếu một ngày
Thân xác hóa tàn tro
Hình hài cũ nằm vùi trong cát bụi
Đất lạnh rồi
Đất còn có biết đau ?
Nếu một ngày
không còn thấy mặt nhau
Gió có còn gieo vần lời yêu nữa
Lối cỏ dại có còn người thắp lửa
Khóc tình nợ vay
Khóc đời tỉnh,say ???
Gió ồn ào,gió dừng lại loay hoay
Ta và ta,và dòng sông chảy ngược
Bụi tre già trầm mình bên dòng nước
Buông vào đêm kẽo cọt tiếng thở dài
Về đi thôi
Đừng cười
Cho khói thuốc bỏng môi...
Con đường bụi
Những ngày gió bụi
..
_______________-
To "Người cũ" :D Dạo nì anh chán quá em ạ,giá như có em là bạn để nghe anh than thở về cái đống hỗn độn của anh nhỉ !
:rain: :rain:
Chẳng bít em có còn vào đây không nữa...
cỏ gai
23-05-2006, 12:12 AM
Nếu một ngày em thôi không đến nữa
Những câu thơ có vì em mà buồn?
Níu lại được không những gì xưa cũ?
Một cánh diều trong gió lộng quá cô đơn.
Con đường bụi…một ngày gió bụi
Gió thổi tan mọi lẽ yên bình
Một chút dịu dàng cũng không sao chịu nổi
Đắng cõi lòng buồn tẻ.Không anh!
Uh,người cũ,
chỉ là người cũ thôi
vẫn xin khói thuốc đừng bỏng môi ai đó…
Tặng cho em này :D
I'll never let you see
the way my broken heart is hurting me
I've got my pride and I know how to hide
all my sorrow and pain
I'll do my crying in the rain...
__________________
Tại em ???
Hay tại anh ???
Hay tại thế giới online,cái gì cũng nhanh và đơn giản !
Nhưng chẳng mang mình đến được gần nhau
Trong cuộc đời chân thật...
Những câu thơ vẫn cứ u buồn
Dẫu chẳng vì em,chẳng vì anh,chẳng vì một ai đó
Thơ là hơi thở
Của tháng ngày vô nghĩa không tên...
Nếu có một ngày anh gặp lại em
Những nụ cười có trong lành như nắng ?
cỏ gai
01-11-2006, 11:43 AM
Không hiểu cơn cớ gì lại lạc bước vào đây
"người cũ" - nghe sao mà xa lạ ! Chán anh luôn !
--------------------------------
Những câu thơ chẳng viết cho em
Anh cũng không vì em mà buồn bã
Chỉ như hai tâm hồn xa lạ
Phút yếu lòng nên bấu víu vào thơ
Lời anh nói,rồi cả những dòng viết vu vơ
Không của riêng ai
Làn hơi thở
buông trong đêm dài
em biết chứ !
Nhưng vẫn còn một điều gì đó
Bất ổn,
Ngổn ngang
Như những câu thơ vẫn cứ u buồn
Chẳng vì ngày đêm,chẳng vì mưa nắng.
Nếu có một ngày bên thềm không gian vắng
Em đánh rơi một chút dịu dàng
Câu thơ có còn điều gì lắng đọng
Anh có thể nào hứng lại giọt thời gian!?
khung_cua_so
01-11-2006, 07:47 PM
Một chút dịu dàng...
Em không có phải không anh?
Là con gái nhưng em luôn quậy phá
Lúc biết yêu... đối với em rất lạ
Gì không biết rằng, thế nào mới gọi là yêu
Thật tình là...
Em cũng không biết làm duyên
Là con gái thật ra sao khó vậy?
Cái giỏi nhất của em là biết quậy
Nhưng em biết rằng anh chẳng muốn vậy đâu
Ta yêu nhau thật cũng đã bao lâu?
Em không nhớ như em biết rằng anh nhớ
Kỹ niệm xưa... ta yêu nhau một thuở
Tim đập nhẹ nhàng như em không biết đó là yêu
Em cũng chẳng hề biết anh yêu em bao nhiêu
Bởi gì em cũng chẳng bao giờ hỏi
Em không biết những điều anh mong mỏi
Nhưng em biết hy vọng rằng... ta sẽ mãi bên nhau
******************************************
thơ mình chán thiệt... trước khi post mình đó đọc... thử... nhưng cũng post lên bởi gì lỡ làm rồi thì làm luôn
Lost.
02-11-2006, 06:07 AM
Ta bỏ quên chút dịu dàng trong gió
Để nhặt nhầm cơn nấc một nỗi đau
Nhìn thấy những điều đã vùi lấp từ lâu
Bay bay mãi về đâu
ÔI chẳng biết...
Ngọn cỏ bơ vơ thiếu giọt sươt tinh khiết
Chẳng dám buồn
Chỉ chờ đợi. Thế thôi
THương hại chiều gượng gạo , rơi rơi
Hương vui ấy thoáng mờ và lịm tắt
Ai cũng có một tình yêu
Dù trong im bặt
Để tâm hộn diụ nhẹ lắm
Bởi chiêm bao
Ai cũng từng vui với những vì sao
Để được ước môt điều.....
Và biết luôn luôn không có thật
Ai tặng dịu dàng để quên trên mặt đất
Gió có vô tình xin.......cố ý.....trao đi
cỏ gai
02-11-2006, 10:24 AM
Giữa hai miền quên nhớ
Ngày nghiêng theo vô thường
Thu về trên mái phố
Dịu dàng như yêu thương
Mùa thu đem tơ vương
Buộc lời yêu mỏng mảnh
Con tim yêu chống chếnh
Ngơ ngác đến dại khờ
Náu mình nơi câu thơ
Một giấc chiều loi lẻ
Nương mình theo nét vẽ
Anh có cầm trong tay?
Em vẽ giấc mộng say
Những huyền hồ bóng dáng
Trong bóng chiều chuệnh choạng
Lạc mất anh trong đời
-----------------------------------------
Ko chờ anh nữa, mắt trái đòi tìm mắt phải , muốn khò khò rùi. HN gió mùa ,đêm lạnh nên chắc ngủ ngon hơn đây :D
Mùa thu sắp tan rồi , em vẽ mãi mà vẫn...nguệch ngoạc quá.( xì, cứ tự hào thơ anh đi :P) Xuất hiện rồi biến mất tăm,muốn nhờ anh vẽ hộ mùa thu mà chẳng gặp. Mà thôi,anh làm thơ nhiều ,hâm thì chết dở nhỉ. Ko biết bao giờ anh mới về lại , ứ cần, ko đợi ! Tự em vẽ lấy mùa thu !
Cuối đông rồi,em đã vẽ mùa thu xong chưa?
Hay vẫn để nắng lẻ loi trên giá vẽ
Lá chiều nay,nằm u buồn lặng lẽ
Phố chênh vênh cơn mưa...
Anh đan nắng vàng vào trong những câu thơ
Nhưng câu thơ vẫn giấu mình trongg hanh hao cái rét
Bởi...
Không có nụ cười của em
Em đã vẽ mùa thu xong chưa ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.