Pain
22-10-2005, 09:11 PM
Thẫn thờ đợi bóng người dưng
Ngây ngô lạc lõng...chơi vơi biển người
Ngu ngơ đợi một tiếng cười
Để ta ép nốt đôi dòng vào thơ
Ta về ngóng đợi trong mơ
Hòa câu thương nhớ hát lên cuộc đời
Ta về - hóa kiếp rong chơi
Không màng cuộc sống , giữa đời phiêu du
Ơ kìa , chiếc lá cuối thu...
Mong manh là thế mà sao vẫn cười
Nghiêng nghiêng chiếc lá xa vời
Tựa như ta đó , tình này muôn nơi...
Thôi thì sống kiếp rong chơi
Mặc cho ngày tháng đẩy đưa thế nào...
Em ơi , đừng mãi lệ trào
Để cho anh thấy nụ cười trên môi...
Ơ kìa , chiếc lá đâm chồi?
Mùa Thu sao lại nảy mầm lá ơi?
Phải chăng từ những chơi vơi
Lá vươn mầm sống...cho đời xinh tươi?
Ngây ngô lạc lõng...chơi vơi biển người
Ngu ngơ đợi một tiếng cười
Để ta ép nốt đôi dòng vào thơ
Ta về ngóng đợi trong mơ
Hòa câu thương nhớ hát lên cuộc đời
Ta về - hóa kiếp rong chơi
Không màng cuộc sống , giữa đời phiêu du
Ơ kìa , chiếc lá cuối thu...
Mong manh là thế mà sao vẫn cười
Nghiêng nghiêng chiếc lá xa vời
Tựa như ta đó , tình này muôn nơi...
Thôi thì sống kiếp rong chơi
Mặc cho ngày tháng đẩy đưa thế nào...
Em ơi , đừng mãi lệ trào
Để cho anh thấy nụ cười trên môi...
Ơ kìa , chiếc lá đâm chồi?
Mùa Thu sao lại nảy mầm lá ơi?
Phải chăng từ những chơi vơi
Lá vươn mầm sống...cho đời xinh tươi?