Xuyến Chi
22-10-2005, 05:05 PM
Đôi khi nhìn vào đồng hồ, sao cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm...Nhưng có nhiều lúc lại thảng thốt giật mình...sao thời gian trôi nhanh quá...
Ngoảnh nhìn lại, ừ, đã lớn rồi đó, nhưng khôn thì chưa thấy đâu...
Vẫn là con bé nhõng nhẽo, bắt mẹ đi chợ mua chè...
Vẫn là con nhóc lóc chóc, ăn bánh còn mút tay...
Vẫn là con nhỏ lơ ngơ khi đứng trước đông người...
Tại sao lại thế? Ta ơi...Sao lại cứ mãi hoài bé bỏng... Cứ thích làm nũng, cứ thích được chiều, mà không để ý rằng: Tóc ba mẹ đã bạc; mà không để ý rằng: Bạn bè nhiều đứa đã có chồng con; mà không để ý rằng: hình như mình đang "cưa sừng làm nghé"!!...
Ta ơi...Hãy người lớn lên nhé, hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với gia đình, và mọi người xung quanh, ta nhé...
Ngoảnh nhìn lại, ừ, đã lớn rồi đó, nhưng khôn thì chưa thấy đâu...
Vẫn là con bé nhõng nhẽo, bắt mẹ đi chợ mua chè...
Vẫn là con nhóc lóc chóc, ăn bánh còn mút tay...
Vẫn là con nhỏ lơ ngơ khi đứng trước đông người...
Tại sao lại thế? Ta ơi...Sao lại cứ mãi hoài bé bỏng... Cứ thích làm nũng, cứ thích được chiều, mà không để ý rằng: Tóc ba mẹ đã bạc; mà không để ý rằng: Bạn bè nhiều đứa đã có chồng con; mà không để ý rằng: hình như mình đang "cưa sừng làm nghé"!!...
Ta ơi...Hãy người lớn lên nhé, hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với gia đình, và mọi người xung quanh, ta nhé...