nỗi nhớ người xưa
22-10-2005, 05:29 AM
có bao giờ anh không nghĩ về em,
ngay cả lúc mệt nhoài trên sách vở.
những lúc gặp cả những vầng trăng,
anh gửi lòng mình tất cả vì em.
đừng nghĩ ràng anh dã yêu ai,
dẫu có lúc anh lẵng im không nói.
những hành động toàn la giả dối,
khiến anh buồn không hiểu nổi được em.
chẳng bao giờ nói được cùng em,
rằng tim anh đã thuộc về em tất cả.
cuộc đời anh tình em là ánh sáng,
có lúc nào anh không nghĩ về em.
ngọc lợi
ngay cả lúc mệt nhoài trên sách vở.
những lúc gặp cả những vầng trăng,
anh gửi lòng mình tất cả vì em.
đừng nghĩ ràng anh dã yêu ai,
dẫu có lúc anh lẵng im không nói.
những hành động toàn la giả dối,
khiến anh buồn không hiểu nổi được em.
chẳng bao giờ nói được cùng em,
rằng tim anh đã thuộc về em tất cả.
cuộc đời anh tình em là ánh sáng,
có lúc nào anh không nghĩ về em.
ngọc lợi