Xem đầy đủ chức năng : CÓ MỘt ThỜi TuyẾt RẤt Ấm Em Ơi!
soledad_1811
22-10-2005, 03:47 AM
Trả lại anh !
Tất cả những iu thương
Ngày cũ...
Trả lại anh !
Khăn của gió mùa đông!
Hơi ấm của buổi thơm nồng!
Bao hạnh phúc
Gói trong nỗi nhớ!
Giờ mùa đông lại về
Gõ cửa...
Gió vô tình gạt tiếng đi xa!
Để trái tim em không mở ra!
Đón anh vào một lần sau cuối!
Có phải vì trái tim yếu đuối
Vết thương lòng gỉ máu ngày wua!
Biết giờ này anh ở nơi xa
Vui duyên mới
Cùng tình iu mới
Có bao giờ anh còn thấy được
Mùa tuyết nào chung bước bên nhau
Có bao giờ anh biết được đâu???
Em khóc lặng chờ anh về trên phố!
Đếm thời gian trên bước chân wuen.
Không có anh rồi em biết khóc vai ai??
Và đêm nay một tiếng thở dài
Tim em lạnh hóa thành bông tuyết!
Bay giữa cuộc đời
Không biết về đâu!
Và có khi cho mãi ngàn sau
Không ai hiểu một thời tuyết ấm!
"Bé Snow ơi xa rồi phải không???""
Tuyết rất lạnh nhưng có một thời rất ấm phải không Snow??
NGOC_GHET_BONGDEN
22-10-2005, 04:44 AM
Sao thế vậy ?bạn lại buồn rùi à .hic
Ở nơi này em sống ko có tuyết
Mà hạn hữu lắm tuyết trắng mới buôn rơi
Anh có còn nhớ chăng lối cũ ta đã ngồi
Mà giờ đây phủ đầy là tuyết trắng
Anh còn nhớ chăng con đường vắng
Nhớ mãi ngày nào ta đã chung đôi
Ôi tất cả giờ đây đã qua rồi
Giờ tuyết rơi chỉ còn mình em ngồi ngắm
Ngồi một mình lòng nghe sao quạnh vắng
Không biết anh còn nhớ ngày tuyết không anh !
phonglantim
22-10-2005, 05:01 AM
@Sole
ANh trả hết...chẳng còn gì vương vấn
ANh nhẫn tâm...đến vậy phải không?
Niềm yêu thương...em vẫn giữ trong lòng
Nhận lại hết...cả khoảng trời đen tối
Nơi xa xôi...chắc anh không hiểu nổi
Nỗi lòng em...cứ hụt hẫng từng ngày
Lạ lùng thay...cái buổi ấy chia tay
MƯa cứ trút...trút hoài không dứt
Thấy bài của Sole hay quá,PL cũng muốn viết lại vài câu,không biết có ảnh hưởng gì ko? Sole về Vn lâu rùi hả?Có nhớ hứa gì với Pl ko?
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:07 PM
trả lại anh...
những vần thơ viết vội
lá thư tình đơn côi
trả lại anh...
những giây phút bồi hồi
cho em trả...
trả anh tình gian dối
soledad_1811
24-10-2005, 04:27 AM
Có phải không em???
Anh là người gian dối!
Đem tình iu dâng tặng hết cho em!
Để một ngày xa tuyết bỗng thèm
Hơi ấm của mùa đông năm ấy!
Có lẽ nào anh iu em đến vây???
Kỷ niệm xoay tròn trong mơ
Tình iu em chỉ là vũ điệu vờ
Em hoán đổi thành gió gào bão thét!
Cuốn anh đi trong vùng lạnh rét!
Trái tim iu giờ đã thành băng!
Ở nơi nào em có hay chăng???
Anh vẫn đợi chờ em mùa tuyết ấm!
Vậy là đã phôi pha??? Phải không Snow???
phonglantim
24-10-2005, 04:45 AM
ANh đã quên ...tháng ngày xưa nồng ấm
ANh dã quên..kỉ niệm đẹ hôm nào
ANh đã quên...những gì đã ước ao
Anh quên hết....anh nhẫn tâm quên hết
chianhltt
24-10-2005, 04:57 AM
cho em mượn cả vai gầy
khóc đi em cứ như ngày bé thơ
để bao nhiêu giọt thẩn thờ
xuôi theo ngần mắt tràn bờ mi ra
niềm đau rồi cũng sẽ qua
tội tình chi giữ mãi mà héo hon
hãy như trăng khuyết lại tròn
tuổi xuân vẫn biết một con đường dài
cho em mượn một bờ vai
xin làm tượng đá lặng ngây không lời
chẳng cần gì cho riêng tôi
chỉ mong sớm gặp nụ cười của em
chianhltt
24-10-2005, 05:04 AM
anh lảm tôi nhớ lại những chẳng đường tôi đã đi qua.với những nổi đau không thể bật thành lời,những nỗi đau được gói tròn trong những sội tơ lòng kết từ bao giọt nước mắt của những đêm không ngủ được:trăn trở,khóc thấm, đau...
phonglantim
24-10-2005, 05:10 AM
Khóc làm chi khi người ta phụ bạc
Buồn làm gì khi người đã quay lưng
Để hôm nay...sao ai quá lạnh lùng
Chỉ biết khóc...biết âm thầm than trách
tieuthukhocnhe
24-10-2005, 06:49 AM
Có phải không em???
Anh là người gian dối!
Đem tình iu dâng tặng hết cho em!
Để một ngày xa tuyết bỗng thèm
Hơi ấm của mùa đông năm ấy!
Có lẽ nào anh iu em đến vây???
Kỷ niệm xoay tròn trong mơ
Tình iu em chỉ là vũ điệu vờ
Em hoán đổi thành gió gào bão thét!
Cuốn anh đi trong vùng lạnh rét!
Trái tim iu giờ đã thành băng!
Ở nơi nào em có hay chăng???
Anh vẫn đợi chờ em mùa tuyết ấm!
Vậy là đã phôi pha??? Phải không Snow???
đừng nói nữa làm tim em bối rối
đừng nói nữa câu gian dối người ơi
đừng nói nữa buông lời ngon ý ngọt
để em về nước mắt rót đầy tim
đừng nói nữa ngày xưa mãi đi tìm
em vơ vẩn tìm màu tím tuyết hoa
con tim kia mù lòa ko nhận dạng
để giật mình ôm tuyết lạnh vào thân
Cà Tím
24-10-2005, 02:58 PM
Trã lại anh lời yêu thuở trước
Có hẹn thề....mơ ước...đắm say
Trã lại anh...một giất ngũ dài
Khi tỉnh thức mới hay đông lại đến
Trã hết cho anh...một thời yêu lơ đễnh
Có sóng gió, bão bùng...có tuyết phủ, mưa rơi
Trã lại anh tất cả....
...em về....
Gom kỹ niệm đốt thành tro quá khứ
Ngày mai đây...chẳng còn gì để giữ
Em sẽ lại là mình...không vương vấn khổ đau
Ngày mai đây...chẳng còn gì để giữ
Em sẽ tìm cho mình...hạnh phúc ngày sau....
Tạ từ đời nhau...
Hãy để tiếng khóc vỡ òa lần sau cuối
Chỉ xin một phút thôi...
....được một lần ngắn ngũi...
Cho em được biết rằng: "anh có còn yêu?"
soledad_1811
25-10-2005, 06:58 AM
Biết là ai ?
Ôm tuyết lạnh vào thân ?
Chỉ có mình anh
Đi giữa những phong trần!
Tim rất lạnh...
Vì đã thành băng đá!
Có bao giờ em trở thành mùa hạ!
Anh một lần cảm nhận nắng em ơi???
Để anh được hạnh phúc nhất trên đời!
Không đau khổ khi người đời phụ bạc!
lạc mất em rồi anh biết tính sao đây???
đừng nói nữa làm tim em bối rối
đừng nói nữa câu gian dối người ơi
đừng nói nữa buông lời ngon ý ngọt
để em về nước mắt rót đầy tim
đừng nói nữa ngày xưa mãi đi tìm
em vơ vẩn tìm màu tím tuyết hoa
con tim kia mù lòa ko nhận dạng
để giật mình ôm tuyết lạnh vào thân
soledad_1811
25-10-2005, 07:07 AM
anh lảm tôi nhớ lại những chẳng đường tôi đã đi qua.với những nổi đau không thể bật thành lời,những nỗi đau được gói tròn trong những sội tơ lòng kết từ bao giọt nước mắt của những đêm không ngủ được:trăn trở,khóc thấm, đau...
Có một thời:
Em dấu trong nhớ một niềm quên!
Anh vui với nỗi buồn mộ nửa!
Ngày xưa:
Anh viết câu thơ:
"Em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới"
Giờ anh biết !
Có thể tình iu của anh đủ lớn
Nhưng "vòng tay" anh quá nhỏ
Nên:
Không ôm trọn nổi em rồi
Em ...của ngày xưa ...ơi!
soledad_1811
25-10-2005, 07:15 AM
Trã lại anh lời yêu thuở trước
Có hẹn thề....mơ ước...đắm say
Trã lại anh...một giất ngũ dài
Khi tỉnh thức mới hay đông lại đến
Trã hết cho anh...một thời yêu lơ đễnh
Có sóng gió, bão bùng...có tuyết phủ, mưa rơi
Trã lại anh tất cả....
...em về....
Gom kỹ niệm đốt thành tro quá khứ
Ngày mai đây...chẳng còn gì để giữ
Em sẽ lại là mình...không vương vấn khổ đau
Ngày mai đây...chẳng còn gì để giữ
Em sẽ tìm cho mình...hạnh phúc ngày sau....
Tạ từ đời nhau...
Hãy để tiếng khóc vỡ òa lần sau cuối
Chỉ xin một phút thôi...
....được một lần ngắn ngũi...
Cho em được biết rằng: "anh có còn yêu?"
"Anh có còn yêu?"
Phải không là nông nổi?
Của một thời!
Em nhắc lại cho anh ?
Giờ thì iu cũng đã tan thành!
Trăm mảnh vỡ
Hóa tro tàn phấn bụi!
Anh không trách tình iu tàn lụi!
Chỉ hận cuộc đời
Đen bạc quá em ơi!...
soledad_1811
25-10-2005, 07:21 AM
""Nhưng anh ơi tình anh ... nay xa thẳm
Thì đừng mơ về tuyết ấm ngày nao
Lệ đã tuôn tiễn hạnh phúc thuở nào
Vào dĩ vãng ... xa vời dấu yêu cũ""
Vẫn biết Tuyết tan...
Sẽ thành dòng nước
Chảy cuốn dòng đời
Trôi mãi về đâu...
Cuốn trôi đi bao nỗi iu sầu!
Cay đắng của 1 thời nông nổi!
Chỉ sợ em những lời gian rối!
Sẽ xuốt đời mắc cạn bếnbờ iu!
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 08:18 PM
Biết là ai ?
Ôm tuyết lạnh vào thân ?
Chỉ có mình anh
Đi giữa những phong trần!
Tim rất lạnh...
Vì đã thành băng đá!
Có bao giờ em trở thành mùa hạ!
Anh một lần cảm nhận nắng em ơi???
Để anh được hạnh phúc nhất trên đời!
Không đau khổ khi người đời phụ bạc!
lạc mất em rồi anh biết tính sao đây???
bao giờ xuân có tuyết rơi
em thành mùa hạ đùa chơi bên người
bao giờ người khóc mà tươi
em sẽ về cưới anh làm husband
Sekhoviyeu
25-10-2005, 10:00 PM
ai cung viet hay wa
Sekhoviyeu
25-10-2005, 10:04 PM
co phải ngày mai dã xa nhau
thoi anh giữ lại chút nhạt nhoà
mai day nếu như cùng chung bước
xin em hãy giữ chút tìng xưa
tieuthukhocnhe
26-10-2005, 03:02 AM
tình xưa cũng đã là xưa
thôi đưa tay xóa màu xưa cho rồi
để chi đôi phút bồi hồi
gian gian dối dối tội người hôm nay
Cà Tím
26-10-2005, 02:38 PM
Có một thời tuyết rất ấm phải không anh?
Khi đôi ta...
....cùng nắm tay nhau chẳng rời nữa bước
Trên con đường quen thuộc...
Nụ hôn anh trao say đắm ngọt ngào...
Có một thời...
....tuyết được ví là những vì sao
Em gom nhặt nhưng chẳng thể nào hết được
Rồi những vì sao tan nhanh thành bọt nước
Em chưa kiệp nguyện cầu....nên điều ước quá mong manh
Rồi bỗng một thời...
....em lặng nhìn khoảng trống...phía không anh
Tuyết vẫn cứ rơi...nhưng chẳng còn ấm nữa
Một mình em ...thẫn thờ bên ánh lữa
Ánh lữa vẫn hồng...nhưng sao lòng em lạnh quá người ơi !...
Boulevard
27-10-2005, 08:39 PM
Có một thời em ngơ ngẩn làm thơ
Và ví mình như vì sao ...thay đổi ...
Có một thời ...
Anh dại khờ nông nổi
Những lỗi lầm mang giả dối không tên ?
Và một thời ...
Bao thương nhớ dịu êm
Em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc ...
Để giờ đây khi tình yêu rạn nứt
Em lại cho rằng mình ...khổ nhất thế gian ...
Rồi bỗng một thời !
Em thảng thốt gọi tên ...
Cái tên anh - đã bao lần thầm gọi ...
Mà vì sao anh bắt em chờ đợi ?
Anh ở nơi nào có nghe thấy không anh ?
To : Cà Tím
Cà ơi , lâu rùi hông gặp Cà há ...Cà có khoẻ hông ? Thơ Cà làm hay quá ...Ty làm tiếp nha !
Cà Tím
27-10-2005, 09:41 PM
Có một thời....đã xa lắc xa lơ
Cớ sao em...vẫn dại khờ níu giữ
Chuyện tình kia...nay đã là quá khứ
Yêu thương ngày nào chỉ còn chữ ...tàn tro..
Có một thời em cứ ... "nhận" và "cho"
Vô tư sống bên những câu hò điệu hát
Hai trái tim xanh dung hòa trong tiếng nhạt
Khúc nghi thường dạo dạt nghĩa yêu thương...
Có một thời ...em bỗng ngẫn ngơ buồn
Khi anh bước đi...bỏ lại em ... những đêm trường hiu quạnh
Mùa đông năm nay...trời mang nhiều tuyết lạnh
Để em cứ nhớ hoài...ảo ảnh tuyết năm xưa
Cà Tím
27-10-2005, 09:43 PM
hi Boulevard, Cà Tím vẫn khoẻ lắm, cám ơn Boulevard quan tâm nha. Còn lời khen thì cho Cà gỡi lại, hông dám nhận đâu, tại Cà tự cảm thấy thơ mình còn kém lắm, cần phải học hỏi ở mọi người nhiều :)
soledad_1811
28-10-2005, 05:09 AM
Có một thời tuyết rất ấm phải không anh?
Khi đôi ta...
....cùng nắm tay nhau chẳng rời nữa bước
Trên con đường quen thuộc...
Nụ hôn anh trao say đắm ngọt ngào...
Có một thời...
....tuyết được ví là những vì sao
Em gom nhặt nhưng chẳng thể nào hết được
Rồi những vì sao tan nhanh thành bọt nước
Em chưa kiệp nguyện cầu....nên điều ước quá mong manh
Rồi bỗng một thời...
....em lặng nhìn khoảng trống...phía không anh
Tuyết vẫn cứ rơi...nhưng chẳng còn ấm nữa
Một mình em ...thẫn thờ bên ánh lữa
Ánh lữa vẫn hồng...nhưng sao lòng em lạnh quá người ơi !...
Em nói đúng!
Đó là thời ...
Có một tình iu phi thường
... Của định mệnh khác thường!
Anh ôm một tình iu
... nhưng chỉ là ảo mộng!
Cứ ngỡ là tuyết ấm như khi iu !
Nào có ngờ đâu lạnh giá tim chiều
Người quay gót không câu từ giã!
Vậy nên anh ước là mùa hạ
Để băng giá cuộc đời...
...tan đi trong tim!
Nào ngờ đâu anh mãi đi tìm!
Mùa tuyết ấm của thời xa xưa ấy!
soledad_1811
31-10-2005, 05:06 AM
Một thời cho anh !
Một thời cho em!
Câu thơ vỡ vụn !
Ảo mộng thôi mà!
Đừng khóc em ơi!
Trai tim đã lạnh!
chỉ còn tuyết thôi!
tieuthukhocnhe
31-10-2005, 07:10 AM
1 thời cho anh.....
1 thời cho em.....
1 thời cho nhau.....
dĩ vãng tan màu
tình trôi đâu đẩu
1 thời yêu thương
1 thời vấn vương
khúc hát tan trường
tóc nhẹ vương hương
còn gì...mai sau.....?
tuyết !!? đổi màu??????
soledad_1811
01-11-2005, 03:17 AM
Có một người!
Đã cào xướt trái tim anh!
Vết thương mới lành...
Em nhẫn tâm trà đạp!
Em có thấy hả hê
Khi trái tim anh rỉ máu
Gió rít ngoài kia
Buốt lạnh tái tê!
Người con gái yêu
Với những cành gai sắc nhọn
Cắm vào sâu trái tim anh!
Những cay đắng ngọt ngào!
Vỡ nát trái tim tung lên trời
Mảnh vỡ đó thành muôn vì sao
Và mỗi đêm em thấy
Khi đi bên người yêu mới!
Lại bắt đầu chà xát
Cào xé trái tim kia
Non nớt
Mà tưởng em thơ ngây wúa
Chuyện đời là gai góc
Là cào xé
Là chà đạp khi dả rối yêu!
Boulevard
01-11-2005, 07:40 PM
Anh đừng nói...
Những lời cay đắng nhất...
Để tự dối lòng rằng mình chẳng còn yêu
Bởi em biết...tình anh...sâu sắc lắm...
Anh đừng ví...
Những vì sao kia - mảnh tình anh rạn vỡ....
Đừng anh nhé , đừng làm em nức nở...
Hạnh phúc sao đành , ai nỡ phụ tình nhau...
Và anh ơi...
" Chuyện đời là gai góc..."
Nên chẳng bao giờ anh hiểu được tình em...
Vẫn trao anh như mạch nước êm đềm...
Và anh nhé...đừng bảo em lừa dối...
Đừng anh nhé !
Em xin anh đừng nói
Những câu từ , những cay đắng xót xa...
Hãy cho em được ôm mặt khóc òa...
Và vỡ giữa biển tình anh...sâu thẳm !
soledad_1811
06-11-2005, 05:22 AM
Anh muốn nói bao lời yêu thương cũ!
Nhưng bít làm sao khi tê cưng đầu môi?
Trai tim lạnh
Dù muốn trao lơi thật ấm
Biết lam sao em?
Hay sưởi ấm tim anh?
Nơi đay mùa đông
Rất lạnh!
Nếu có em rồi sẽ rất ấm em ơi!
Cuộc đời anh
Đã nhiều lắm đầy vơi!
Nếu có gặp được một người chi kỷ?
Se không còn tuyết lạnh trái tim anh!
hoa cong chua
06-11-2005, 08:59 PM
dại em phải trả anh...
những vần thơ cũ để rồi tiếc thương!
em se giữ..!
hoài niệm ngày ấy sẽ không giờ mất
thỉnh thoảng buồn lại lấy ra xem
soledad_1811
13-11-2005, 04:20 AM
dại em phải trả anh...
những vần thơ cũ để rồi tiếc thương!
em se giữ..!
hoài niệm ngày ấy sẽ không giờ mất
thỉnh thoảng buồn lại lấy ra xem
Thoáng chút buồn của mùa đông cũ!
Lá phong đỏ rơi trong chiều thu!
Tuyết rơi trắng
Em còn là nỗi nhớ
Lấy ra xem... cho biết nỗi đau!
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại!
Phong kín một thời ấm mãi bờ môi!
Đanh cho người yêu phương xa!:angel1:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.