Xem đầy đủ chức năng : kimanh?_min_hee_ahn_Jae_wook
vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:07 AM
biển có khóc không em chiều hạ nhớ
tiếng lòng gọi gửi nhớ gửi thương
anh chỉ biết duyên tình chẳng của chúa
mà của chính anh mang tặng cho em
anh chỉ biết mất em anh vô nghĩa
sao em vô tình nỡ để mình anh
anh chẵng biết sao anh làm vậy
có phải là anh quá yêu em
anh muốn biết hương biển chiều nay mang mùi gì đó
nhưng thật tình anh chẳng thể nghĩ ra
nó mang chút gì đó hơi mằn mặn
chút gì đó nghẹn ngào biết không em
em từng nói đừng yêu ai anh nhé
không được đâu anh đã lỡ yêu rồi
anh yêu người anh hiễu tình yêu nhất
anh yêu người con gái trong tim anh
hương biển chiều nay gọi tên em nhè nhẹ
anh muốn gửi lòng đến phố xá hà nội đông
muốn gửi chút gì đó trong lòng đang xao xuyến
một nụ hôn nhẹ nhàng đến cô bé của lòng anh
em vẫn biết anh gọi em cô bé
chỉ vì anh thích em luôn ngốc nghếch
anh chỉ muốn nhìn em cười thôi bé
ngắm nhìn em những lúc em không vui
biển chiều nay vẫn lạnh và sâu thẳm
sóng vẫn xô bờ anh vẫn nhớ thương ai
anh muốn ghi tên em lên bờ cát
cho sóng xô bờ mờ mịt dòng tên kia
anh muốn ôm em vào đáy lòng sâu thẳm
ghé kề tai nói nhỏ cùng em " kimanh anh yêu em "
lời anh nói chẳng bao giờ bội bạc
ngôi sao của lòng anh
kimanh
vianhmuonyeuem
26-10-2005, 06:25 AM
hạ khúc bâng khuâng chiều biển nhớ
mưa chiều lớt phớt buồn đơn côi
nhỏ gọi tiếng ai ngoài biển vắng
có dòng tên tôi hỡi nhỏ yêu
anh muốn biết mưa chiều nay yên ả
nhớ em nhiều nhớ lắm hởi kim anh
tình khúc anh trao còn gọi mãi
gọi mãi tên em người nhớ mong
MaiAnh
13-11-2005, 04:39 AM
Thơ anh viết nghe buồn man mác
Chiều hoàng hôn in đậm bóng dáng người
Thơ anh viết đau lòng thân lữ khách
Ánh trăng thề lơ lửng nơi xa
MaiAnh
vianhmuonyeuem
16-11-2005, 02:05 AM
Thơ anh viết nghe buồn man mác
Chiều hoàng hôn in đậm bóng dáng người
Thơ anh viết đau lòng thân lữ khách
Ánh trăng thề lơ lửng nơi xa
MaiAnh
ánh trăng thế ngày xưa mau quên đó
quá đào hoa nay chịu cảnh lỡ tình
quá đa tình nên trót yêu ay đắm
chút tình đâu chẳng biết về đâu
tokyo
16-11-2005, 02:15 AM
Ánh trăng thề nào phải của riêng ai
Sao ai nỡ đem trăng thề đi mất
Để lữ khách phải buồn đau trong dạ
Để tôi sầu mãi kiếm ánh trăng xưa...
hoa cong chua
16-11-2005, 06:22 AM
trăng không mất chỉ ẩn mình dưới mây
tình không chết tình mãi còn trong ấy
hoài niệm xưa làm sao ta quên nổi
xóa làm chi hãy để chút vấn vương
vianhmuonyeuem
16-11-2005, 11:31 PM
trăng không mất chỉ ẩn mình dưới mây
tình không chết tình mãi còn trong ấy
hoài niệm xưa làm sao ta quên nổi
xóa làm chi hãy để chút vấn vương
họ cứ bảo trăng của trời của đất
riêng anh muốn trăng là của riêng hai ta
vầng trăng thề đừng bao giờ quên em nhé
mãi tình yêu gắn liền vầng trăng khuya
vianhmuonyeuem
18-11-2005, 07:26 AM
vầng trăng khóc hay là ai đang khóc
anh hay em hay cả hai đứa mình
anh muốn khóc cho lòng anh thanh thản
quên đi nỗi buổn của cuộc sống bên em
kim anh . anh .....em nhiều lắm
vianhmuonyeuem2
24-07-2006, 03:08 AM
buổi chiều tà mưa rơi trên phố
đứng đợi em thổn thức nỗi lòng
2h qua chẳng có em tới
anh buồn lòng trách móc ai đâu
khi mưa ngớt đèn đêm cũng xuống
anh về nhà ..........chỉ biết nhớ thương em
KIM ANH______________________________KIM ANH
VIANHMUONYEUEM VÀ VIANHMUONYEUEM2 LA 1
vianhmuonyeuem2
03-09-2006, 08:21 PM
nếu bên anh em không còn buồn nữa
xin như thế đến trọn cuộc đời
nếu bên anh em cảm thấy niềm vui
xin như thế được bên em mãi mãi
nếu có thể cho em niềm hạnh phúc
xin như vậy anh mãi mãi yêu em
KIM ANH __________________________KIM ANH
vianhmuonyeuem2
23-09-2006, 09:08 AM
EM CỨ ĐI NHƯNG XIN ĐỪNG BUỒN NHÉ
KHI CÔ ĐƠN HÃY TÌM TỚI ANH
EM CỨ ĐI LÀM NHỮNG GÌ EM MUỐN
HÃY COI ANH NHƯ MỘT KẺ QUA ĐƯỜNG
MÌNH CHƯA BIẾT CŨNG CHƯA TỪNG WEN NHÉ
YÊU EM NHIỀU
vianhmuonyeuem2
04-10-2006, 09:41 PM
anh chẳng biết anh lả ai nữa cả
anh chẳng biết em là gì nữa hết
chỉ biết ngày lại ngày trôi qua
chỉ biết ngày lại ngày mong nhớ
anh chẳng biết tìm nơi đâu nữa cả
anh chẳng biết tìm hạnh phúc ở đâu
khi em đi em mang theo tất cả
cà vì sao anh hằng tô điểm
cả tình yêu mà trong lòng anh có
kim anh anh muốn nói yêu em suốt đời
TinhYeuVaGiotNuocMat
05-10-2006, 08:47 PM
tui ghet ten tui thay mo^` .. ten kim anh.. sao ai cung thich vay troi?
vianhmuonyeuem2
03-01-2007, 09:23 AM
lâu lắm rồi không một dòng tin nhắn
không câu chuyện cũng chẳng tình yêu
không nỗi nhớ cũng không mơ màng
phải chăng mình đang dần quên nhau
không đâu em anh luôn yêu em
**qiutian**
03-01-2007, 10:46 PM
Ta nói với nhau dù vạn lời
Dù thương dù nhớ cũng vậy thôi
Chỉ mong một mai ta xa cách
Anh nhớ tên tui thế đủ rồi
vianhmuonyeuem2
07-01-2007, 02:43 AM
dù xa nhau ngàn trùng chăng nữa
anh vẫn yêu và mãi mãi yêu em
không chỉ nhớ tênh em thôi nhóc
nhớ dáng nhỏ và tình em trao anh
**qiutian**
07-01-2007, 09:15 PM
Nhưng dáng tui đâu có nhỏ
Em vẫn biết đó là lời gian dối
Vì sao em vẫn tin thật nhiều
Để bây giờ một bóng cô liêu
Lòng tan nát nhìn anh bên người ấy
vianhmuonyeuem2
12-01-2007, 08:43 PM
vậy thật là anh là kẻ gian dối
nên người đi em bỏ mặc anh
tình yêu đó em cho là lừa dối
phụ tình anh em nỡ sao đành
anh xin yêu yêu em ngàn kiếp
hãy tin anh đừng phụ tình này
yêu em
**qiutian**
12-01-2007, 10:41 PM
Anh chót lưỡi đầu môi
Nên anh mãi đơn côi
Em chẳng còn khờ dại
Chỉ tin một lần thôi
Ghét anh !!:tongue4:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.