baduys
22-10-2005, 01:43 AM
Ai bảo anh mang kiếp con tàu
Suốt đời lặn lội chẳng về đâu
Và em chỉ là sân ga nhỏ
Đứng chờ anh thương nhớ suốt hai đầu
Ga heo hút tàu qua không đỗ lại
Một mình em đứng nhớ đến chòng chành
Chẳng lẽ suốt đời tàu đi mãi
Em đã là ga cuối chưa anh ????????????
.........the end..........
Suốt đời lặn lội chẳng về đâu
Và em chỉ là sân ga nhỏ
Đứng chờ anh thương nhớ suốt hai đầu
Ga heo hút tàu qua không đỗ lại
Một mình em đứng nhớ đến chòng chành
Chẳng lẽ suốt đời tàu đi mãi
Em đã là ga cuối chưa anh ????????????
.........the end..........