Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ChÚc MỪng Em (8/3)



baduys
22-10-2005, 01:33 AM
THƠ KHÔNG ĐỀ
Thay đóa hồng anh gửi đến tặng em
Lòng chân thành cùng tình yêu không bến
Em hãy nhận dù anh không đem đến
Tận tai em những lời nói tim này
Ôi ! Ngày tám tháng ba vĩ đại thay
Phụ nữ năm châu nói lên quyền bình đẳng
Cánh đàn ông thì khép mình khúm núm
Sống ép mình nhường lại chị em
Thay đóa hồng anh gửi đến tặng em
Lòng chân thành cùng bao điều muốn nói
Nhưng giờ đây có lẽ xin gác lại
Tháng tư này sẽ nói mãi cùng em
..........HET...........