PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trả lại cho người



Lost.
22-10-2005, 12:18 AM
Hãy nhận lấy một cuộc tình mưa nắng
Nhận lại những gì người đã tặng cho tôi
Tình của người tình trót lưỡi đầu môi
Tình gian dối giờ đây tôi trả lại

Trả lại hết và dẫu là mãi mãi
Tái tim mình chút tê tái rồi thôi
Chỉ một lần khóc với tim côi
Rồi gom nhặt sót tình xưa trả hết

Trả lại người con đường dài mải miết
Nỗi nhớ còn in dấu những chua cay
TRả lại người chông chênh những cơn say
Riêng ta giữ một trái tim biết khóc.

tomato123
23-10-2005, 05:41 AM
Trả lại em con đường mùa hạ
Hàng cây xanh ngơ ngác buổi tan trường
tà áo nào trắng quyện nỗi nhớ thương
Để câu thơ ngại ngùng chìm quên lãng

Lost.
23-10-2005, 06:57 AM
Trả lại người một cành hoa còn thắm
Một mùa thu cho cơn nắng muộn màng
Một buổi chiều lê những bước đi hoang
Trả lại hết những lỡ làng sau cuối.

tieuthukhocnhe
23-10-2005, 09:55 PM
trả lại người vần thơ xưa chép vội
những giọt buồn luôn nối mắt thuở xưa
trả lại người cả chút nắng ban trưa
bên hiên vắng ta vừa trao môi thắm

baduys
13-11-2005, 07:20 AM
Môi thắm em trao ngọt ngào say đắm
Quên nghe anh thương nhớ đã qua rồi

tieuthukhocnhe
13-11-2005, 07:33 AM
kí ức cũ dẫu phai màu chăng nữa
hồn em vẫn mở cửa chờ bóng anh
môi ngày xưa trao đưa hồn chòng chành
màu tan rữa hay mau` nồng ấm áp?

huutinhthienthu
13-11-2005, 10:40 PM
chán quá chán quá chán gì mà chán thế thơ gì mà nghe như là chia tay vĩnh biệt hay sao mà sướt mướt dến thế nhỉ

cuongcht
13-11-2005, 11:29 PM
:lol: Tương tư tan` tinh` ta tan tac'
Sung sương' say sưa se~ sưng~ sơ`
Đau đơn' đưa đây~ đơi` đơn đôc.
Mơ mang` man mac' mơi' mông. mơ:3nhay: