PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...cảm ơn bạn...



vicki_my love
22-10-2005, 12:13 AM
:huglove: Gửi tặng Hương" cún":
"Cảm ơn bạn có thể ngồi bên tui một giờ _mỗi khi tui buồn

Cảm ơn bạn khi tui sai _ bạn không cho là tui có lỗi

Cảm ơn bạn đã đánh vào mông tui cái "đét"khi trong giờ học tui ngủ gật để dựng tui dậy ...và cho tui ngủ tiếp _vì bạn biết tối qua tui đi làm

Cảm ơn bạn đã cùng tui" chúi mũi" vào tờ báo mà tui thích _cho dù bạn không thích nó

Cảm ơn bạn vì bài kiểm tra ban hơn điểm tui _để tui biết cơ hội" cạnh tranh"

Cảm ơn bạn mỗi giờ ra chơi lại cùng tui ngồi ghế đá_để gợi ra những điều tui đang dấu trong lòng

Cảm ơn bạn đã lắng nghe ý tưởng của tui,ủng hộ tui _dù bạn biết đôi khi nó không thực hiện được

cảm ơn bạn đã cùng tui lang thang_dù đôi khi bạn không muốn đi

Cảm ơn bạn đã cùng tui "xông phi"vào hiệu sách lục tìm đống sách cũ và ...bị đuổi ra khỏi cửa hàng sách ..vì không có tiền _để tui biết người luôn đồng hành cùng tui trong mọi hoàn cảnh là bạn
Cảm ơn bạn đã chê tui mỗi khi tui làm việc _để tui biết mình còn chưa hoàn thiện

Cảm ơn bạn vì đã giân tui _ để tui biết minh cần có bạn

Cảm ơn bạn là bạn của tui _để tui biết chẳng có ai hiểu tui hơn bạn........"

bạn có bít tui iu ban nhìu lắm ko .tui mong rằng thời gian sẽ giúp tui va bạn hỉu nhau hơn va có bất cứ chuyện gì cũng ko được xa nhau nữa nha!!!!!:huglove:

Biển đợi
22-10-2005, 01:20 AM
cảm ơn bạn đã cùng tui lang thang_dù đôi khi bạn không muốn đi

cám ơn bạn đã luôn ở cạnh tôi những khi tôi buồn-dù bạn rất bận

cám ơn bạn.. vì đã là bạn tôi..

trang ngoc loi
24-10-2005, 08:53 PM
Cảm ơn bạn _đã ủng hộ tôi

Cảm ơn bạn _đã an ủi tôi khi tôi buồn

cảm ơn bạn rất nhiều