PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌNH CHIA XA...........chanh chua có mẹt ùi pa` kon....



Chanh Chua
28-04-2005, 11:54 PM
TÌNH CHIA XA..........

Đi qua màu đông biết mấy lần buồn
Đi qua tình em mấy lần giông bão
Nhìn sông mùa thu lòng buồn ảo não
Kỹ niệm rơi vào nơi chốn mù tâm

Em biết mùa thu rồi cũng xa xăm
Em góp nhặt chút lá vàng vương vãi
Gửi màu thu nỗi buồn còn sót lại
Cho thêm mong mang những sợi tình rơi

Em trở về với kỹ niệm chơi vơi
Bao mong đợi không bao giờ co thật
Trăm năm là đâu, ngàn năm là đâu?
Khi tình em đã lở một nhịp cầu...

Em lại trở về trong những đêm thâu
Lệ hoen gối em khóc mình phận bạc
Anh bây giờ đã có tình nhan khác
Tiếc nhớ gì..tình mình ngày xưa...

thach_anh_tim
29-04-2005, 12:22 AM
tình chỉ đẹp khi còn đang dang dở
đời bớt vui khi không hẹn câu thề
người đã bỏ ta ra đi mãi mãi
không giữ trọn lòng chung thủy với ta

nếu đã vậy ta còn buồn chi nữa
sống khổ đau vì một kẻ bạc tình
hãy mở lòng đón ánh sáng bình minh
để bước tới một tương lai tươi sáng

Chanh Chua
29-04-2005, 05:01 AM
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
đời mất vui khi đã vẹn câu thề
đời không dẹp chỉ vì duyên số
tại ta nghèo người mới phụ ta thôi..........

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:12 AM
TÌNH CHIA XA..........

Đi qua màu đông biết mấy lần buồn
Đi qua tình em mấy lần giông bão
Nhìn sông mùa thu lòng buồn ảo não
Kỹ niệm rơi vào nơi chốn mù tâm

Em biết mùa thu rồi cũng xa xăm
Em góp nhặt chút lá vàng vương vãi
Gửi màu thu nỗi buồn còn sót lại
Cho thêm mong mang những sợi tình rơi

Em trở về với kỹ niệm chơi vơi
Bao mong đợi không bao giờ co thật
Trăm năm là đâu, ngàn năm là đâu?
Khi tình em đã lở một nhịp cầu...

Em lại trở về trong những đêm thâu
Lệ hoen gối em khóc mình phận bạc
Anh bây giờ đã có tình nhan khác
Tiếc nhớ gì..tình mình ngày xưa...


bởi ngày ấy em thờ ơ là thế
để tình anh theo làn gió vụt bay
nỗi đau này em hỡi! có hay
anh câm lặng giữa dòng đời giông tố

ngày xưa ấy em yêu ơi! có nhớ
hay quên rồi như quá khứ dịu êm
để mình anh thao thức đêm đêm
nỗi nhớ ấy, theo em về trong giấc ngủ

ngày xưa ấy anh cũng từng ấp ủ
được cùng em nuôi nấng một tình yêu
ánh hoàng hôn mang màu tìm buổi chiều
tình anh đó vẫn ngàn năm chung thủy

Chanh Chua
29-04-2005, 05:14 AM
giàu nghèo chẳng có tội lổi chi
phân biệt ,cách chai có ích gì
dù giàu anh cũng chẳng thèm yêu
xin em đừng có má kỵ nghi.....

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:22 AM
em nói vậy ,trời ơi! oan anh nhé
bởi vì anh đâu phải thế đâu em
khi đã yêu anh không dễ lãng quên
vẫn một kiếp yêu em như thủa ấy

Chanh Chua
29-04-2005, 05:24 AM
yêu nhau phải tin vào đối phương
chớ mất lòng tin...đi sai đường
anh đây vẫn giữ một lòng chung thủy
anh nguyẹn yêu em đến trọn đường

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:28 AM
nè pac' gì ơi ,sao chuyển giới tính nhanh vậy

khi đã yêu ta phải có lòng tin
thay lòng đổi dạ chỉ vì...tiền
tình yêu như thế tôi xin kiếu
có bắt tôi yêu tôi cũng ....xin

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:32 AM
ừ thì thôi cứ cho là vậy
yêu anh đi em sẽ thấy được thôi
khi đã yêu em sẽ chẳng muốn rời
bởi tình anh như một lều thuốc.....nghiện

Chanh Chua
29-04-2005, 05:35 AM
ai ơi xin đừng chọc giận ''tim ''
nhỏ ấy bỏ đi biết đâu tìm....
lời thơ xin hãy nhẹ nhàng thôi nhé
đừng làm khó chịu người đối phương

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:38 AM
anh đâu làm khó chịu đối phương
mà anh chỉ muốn được chung đường
lời thơ thắm thiết lời tình ái
đừng làm mờ nhạt như làn sương

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:45 AM
anh chẳng muốn ai...chỉ em thôi
muốn được cùng em về phương trời
nơi đó có cỏ cây hoa lá
ta cùng chia sẻ tấm tình vơi

Chanh Chua
29-04-2005, 06:10 AM
tình ta đã vơi đi một nữa
đâu còn nguyên vẹn như lúc xưa
quên đi anh cứ quên đi nhé
có nhớ nhung thêm cũng bằng thừa.....

okanobee
29-04-2005, 06:17 AM
Tình sao vội đến để vội tàn
Yêu thương _ sầu khổ ấy vương mang
Người ơi không biết , sao đành thế
Nói tiêng quên nhau ấy bẽ bàng

Chanh Chua
29-04-2005, 06:22 AM
anh vẫn yêu em suốt một đời
dù tình hai đứa chẳng chung đôi
âm thầm anh giữ huuoongtinh2cu3
chẳng trách em đâu...dẫu một lời....

Chanh Chua
29-04-2005, 07:35 PM
em ơi chiều nay mưa vẫn rơi
đừng nói yêu tôi đến trọn đời
gì không vĩnh cữu đừng nên nói
cát bụi cũng xong một kiếp người..........

Chanh Chua
30-04-2005, 08:13 AM
trời hết mưa chưa hẳn trời đã sáng
xa em rồi chưa hẳn anh quên em....

thach_anh_tim
30-04-2005, 06:08 PM
anh có biết tôi yêu anh tha thiết
nhưng giờ đây anh đã chết trong tôi
chua sót này tôi gây ra tôi gánh
nhưng nỗi buồn này tôi biết tỏ cùng ai

Chanh Chua
30-04-2005, 09:22 PM
xin hãy tỏ cùng anh em nhé
những nỗi niềm bằng lời thật khẻ
cho tâm tư vơi bớt thương đau
hãy cho nhau kỹ niệm thật nhẹ.......

Chanh Chua
30-04-2005, 10:06 PM
tai sao em nói anh phụ bạc
vì mình không duyên nợ đó thôi
chứ anh không chót lưởi đầu môi
thôi em cứ đi tìm người khác

Chanh Chua
01-05-2005, 07:25 AM
anh biết người em đâu nghĩa tình
khỏi cần em nói..khỏi chứng minh
anh đây đã thấy từ lâu lắm........
em chỉ thích sống cho riêng mình..

Chanh Chua
02-05-2005, 12:10 AM
trước đây anh đã nhìn lầm
bây giờ anh chẳng cần bận tâm
con người vô nghĩa..vô tri giác
tiếc nhớ mà chi cho bận lòng.........

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:17 AM
thì em cũng đâu cần anh nhớ
mà anh có nhớ cũng chẳng được chi
tốt nhất đừng nhắc làm gì
để ta đỡ phải quay mặt ( vì thấy nhau )

Chanh Chua
02-05-2005, 02:00 AM
thấy em anh gọi liền
vì em đã lấy sợi dây chuyền của anh
khôn hồn mao trả lại anh
không anh kêu công an là đời em tieu

Chanh Chua
03-05-2005, 08:07 PM
cho là mất cất là còn
em đã không giữ tấm lòng son
choi nên anh mới đồi lại đó
anh sẽ tặng cho người sắ son...

lysau86
03-05-2005, 08:49 PM
Đã có lúc em love anh tha thiết
Love trân thành và love mãi không thôi
Đã có lúc em vô tình chối bỏ
Mà không hiểu nguyên nhân tại vì sao?

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:21 AM
I love you đã từ lâu lắm
tình yêu này dành trọn for you
I miss you bao đêm thức trắng
đến bao giờ You say love me

Chanh Chua
04-05-2005, 02:53 AM
tôi chưa vội vì tuổi đời chưa đến
vì sớm yêu là sớm vội '' giết người ''
yêu làm chi cho nghẹn ngào hơi thở
để tuổi đời còn mãi ngây thơ....

Chanh Chua
07-05-2005, 01:59 AM
Dung này chanh chua xin nhắc lại luật khi post bài nha.........xin bạn hãy post những bài thơ tự bạn làm còn không nếu bạn post thơ của người khác mà bạn không biết tên tác giả thì bạn cứ để là thơ sưu tập nha.........
...............................
anh củng có một trái tim duy nhất
anh trao em nên tim anh mất rồi......

Chanh Chua
07-05-2005, 07:58 AM
đừo sà gòn đè xanh đè đỏ
gái bi giò khỏ ghẹo cũng xin theo.......kkakaka

Chanh Chua
07-05-2005, 08:16 AM
yêu chân thật là yêu không vật chất
yêu tấm lòng , yêu nét đẹp bên trong
những thứ đó sẽ sống bền bỉ nhất
sẽ cho bạn nhừng gì bạn cần có......

Chanh Chua
07-05-2005, 08:43 AM
tình là thế em ơi đành thôi vậy
ta chia tay mỗi người một hướng đi
không yêu thì níu kéo để làm gì
ta giải thoát cho nhau là đúng nhất..

Chanh Chua
07-05-2005, 08:54 AM
chuyện tình yêu xin em đừng nói trước
câu chia tay làm sao ta biết được
đời là thế em ơi , đầy giả dối.....
nên làm sao ta âng sống thật lòng mình

Chanh Chua
07-05-2005, 09:14 AM
gặp gở người ơi có ích gì
tình ta đã đến lúc chia ly

Chanh Chua
07-05-2005, 09:23 AM
yêu không nói ''tinh` yêu không lời ''
yêu mà gian dối '' tình đơn côi '' :D

vecon_lonton02
08-05-2005, 01:00 AM
chèo các béc

em thơ thẩn GIỮA chiều rộng dãi
chút tình thừa chao cả cho anh
dưng` trach em vói những thứ vô tình
yeu^ anh sao khi hồn đã chết

Chanh Chua
08-05-2005, 02:49 AM
béc chèo dze nhoa..dzẹo nài lèm rì mè hum thía dzị..
.........................
trong bình cắm là hoa
ném ra ngoài là rác
cũng như thế tình yêu
trong trái tim bội bạc

Chanh Chua
10-05-2005, 12:41 AM
có ánh nhìn rất lạ
ở từ phía đằng xa
làm ta hồi hộp quá
tự nhiên nhìn người ta

Chanh Chua
10-05-2005, 08:44 PM
dế ơi mày có biết không ?
bây giờ tao nhớ người yêu ngập lòng
biết người có nhớ tao không ?
còn tao thì nhớ không ăn uống gì .........:D

xCi
10-05-2005, 08:57 PM
:tim: tình này dù xa khuất nhưng tim vẫn thế
xin 1 lòng trao chọn cho anh
em đã biết tình iu trên trần thế
ko ai bằng tình của mình ko anh ? :tim:

Chanh Chua
11-05-2005, 08:53 PM
em bảo anh đi đi
sao anh không đứng lại ?
em bảo anh đừng đợi
thế là anh đi ngay

sao mà anh ngốc thế ?!
không nhìn vào mắt em
mắt em là sao đêm
soi cho anh thấu rõ

chuyện tình yêu trong đó
chỉ có hai đứa mình
và ông trăng chứng minh
một tình yêu trong sáng

bên nhau dài năm tháng
ta vẫn cần có nhau
tinh yêu muôn sắc màu
lung linh và huyền ảo.....

Opa
12-05-2005, 07:39 PM
mặc dù đôi chân ta mang nạng
nhưng hận trong lòng vẫn chưa cạn
nick: knguyentran :noidea:

Chanh Chua
12-05-2005, 07:46 PM
đời sinh viên mấy ai từng trải qua
kiếp sống xa nhà nặng niềm nhung nhơ
tài sản trong tay chỉ toàn sách vở
hàng trang vào đời bằng những ước mơ

okanobee
12-05-2005, 07:55 PM
Có những đêm thâu khóc niềm thương nhớ
Cảnh gia đình êm ấm , tháng ngày xưa
Được vui đùa , tắm mát những chiều mưa
Ôi nhớ quá , ngày nao .....đâu còn nữa

Chanh Chua
12-05-2005, 07:58 PM
sinh viên nghèo cuộc sống đôn sơ
chẳng có gì ngoài chiếc rương đã cũ
một gian phòng chứa đến mười mạng ngủ
ấm áp tình người chai sẽ buồn vui............

nangchanhche
13-05-2005, 11:38 PM
Đời sinh viên biết bao là vui buồn
Từ chuyện học cho đến chuyện yêu
Ngày ngày tháng tháng chỉ có bấy nhiêu
Không học không yêu còn gì sinh viên

Chanh Chua
13-05-2005, 11:47 PM
sinh viên nghèo làm như điên
cơm ăn ba buổi phải trả tiền
thể thao thể dục hằng ngày tập
mỗi tháng chỉ mong mẹ gởi tiền....akakakkaakka..........

nangchanhche
14-05-2005, 12:02 AM
ai chài hehehe cũng hay we1 nhở

Sinh viên nghèo làm gì có thời gian
Mà tập thể dục thể thao hằng ngày
Cơm ngày ba buổi còn gian nan
Lấy đâu ra tiền đi chơi đây

Honey's Kent
14-05-2005, 12:11 AM
Sinh viên nghèo ngày nay đâu bết thế
Dế gáy vang trời đâu thua kém ai
Tập tành đua đòi làm dân chơi thành thị
Không muốn thua sút ai nên xã láng tiền tháng

Chanh Chua
14-05-2005, 12:17 AM
bao nhiêu khổ cực chẳng dám than
chỉ mong sau này được rỡ ràng
siêng năng chăm chỉ...học và học
mai đây nhận được chứng chỉ vàng.......akkakak.......

venhvenhcongtu
14-05-2005, 12:18 AM
tiền nước tăng...tiền điện cũng tăng
tiền dầu tăng tiền xăng lên giá
Thuê sinh viên làm thêm mùa xuống giá
kiếm tiền nhiều nhưng lại chẳng là bao

nangchanhche
14-05-2005, 12:28 AM
Nói chung là thời buổi ngày nay
Vật chất cái gì cũng lên giá
bởi thế sinh viên chỉ biết ngồi nhà
không dám lén phén đi chơi nữa

Chanh Chua
14-05-2005, 12:34 AM
thời buổi kinh tế thị trường
làm gì cũng phải có lương
sinh viên cũng không ngoại lệ
sinh viên làm thêm cũng thường.......

nangchanhche
14-05-2005, 12:56 AM
Phải là sinh viên thì mới biết
Cái khổ cái khó của một thời
Sáng học chiều làm mãi không thôi
Đâu còn hơi sức mà đi chơi

Chanh Chua
14-05-2005, 01:05 AM
vừa học, vừa làm...vừa đi chơi
sinh viên không dám đi chơi bời
chỉ là giải trí cho thoải mái
không thì đầu óc rối tả tơi.........học mà không chơi thì cũng kg được ........nhưng chơi có giới hạn....

nangchanhche
14-05-2005, 01:19 AM
LẠC LÕNG

Xa anh xa anh mãi
Chẳng còn gì để nhớ
Chẳng còn gì để mong
Một mối tình dang dở
Trái tim này tan nát
Không biết quay về đâu
Giữa phố phường tấp nập
Mà như giữa rừng sâu

Chanh Chua
15-05-2005, 08:16 AM
Em trở về với bản tính của em
Học tập như điên cười đùa hết cở
Mọi người nhìn em cứ luôn luôn ngỡ
Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu...

Em trở về khi chiều xuống đã lâu
Phố đông quá mình với mình lạc lõng
Mặt vẫn cười như nhiều niềm vui lắm
Bước vào nhà trang nhật ký chờ mong

Em trở về tập yêu những đóa hồng
Hồng hạnh phúc như bao người đã nói
Đâu ai biết em cố tình dấu vội.....
Nhừng yếu mềm ,những nỗi nhớ xa xăm..

Em trở về tự do khóc âm thầm
Nhật ký ước đóa hoa hồng cũng ước
Thời gian ơi giá như em biết trước
Trái tim em không đau đến dường này.......