PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mây Mơ Êm xin mời ... đối thơ !!!



mây mơ êm
21-10-2005, 07:45 AM
Tôi mời tất cả những ai ,:)
Yêu thơ đối đáp vào đây , đối nào .
Khi đối phải đối làm sao ,:think:
Tránh gây xung đột , làm nao lòng người .
Để có cơ hội vui cười ,
Lại thêm dịp để ... mọi người làm quen .:)
Mong sao kiếm được bạn hiền ,
Để cho ta giải u phiền trong ta ,
Nếu như ta tìm đặng ra ,:blinking:
Kết tình huynh , tỉ cùng ta sau này .:)

Chanh Chua
21-10-2005, 07:56 AM
Ô hay em nói thật tài
Chanh đây cũng muốn bắt tay giao hòa
Trước là trao đổi thơ ca
Sau là ta sẽ la cà chuyện riêng
Cùng nhau chia sẽ nỗi niềm
Cùng nhau ta gánh ưu phiền cho nhau
Dù cho đời có ra sao
Thì ta vẫn mãi thắm màu tình thân .....

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 07:57 AM
hôm nay tui lạc bước vào đây
rất mong bè bạn được sum vầy
cùng nhau hòa nhịp dòng êm dịu
đối đáp thơ văn nối vòng tay

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 07:59 AM
thơ văn như một nhịp cầu
nối nhịp hai đầu xa cách với nhau
bạn ơi dù ở nơi nào
thì xin hãy ghé nơi này chung vui

mây mơ êm
21-10-2005, 08:09 AM
Mây Mơ tôi đây rất vui .
Vì hai người đã thăm tui , xin mời ,
Trước là chúng ta hãy ngồi ,
Sau là bánh mứt xin mời , bạn xơi
Bởi đường xa , bạn tới nơi ,
Bây giờ ta hãy đối chơi , vài dòng
Nếu ai đây đó có lòng
Thì đề tài đối ít dòng xin ghi ,
Đề tài biết chọn cái chi ,
Thôi thì xin để Chanh , Shi ra đề . :blinking:

Chanh Chua
21-10-2005, 08:14 AM
Ái chà biết nghĩ gì đây
Đề thơ ta đối tháng ngày mộng mơ
Bạn ơi xin chớ hững hờ
Đề thơ ta đối đang chờ bạn thi .....

mây mơ êm
21-10-2005, 08:19 AM
Vậy thì ... chị hãy nói đi ,
Đề tài chị muốn đối thi , là gì .
Hay là ta tính vầy đi
Đợi anh Shi xem đề thi thế nào . :blinking:

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 08:21 AM
thật khó để chọn chủ đề
vì shi lâu quá mới về nơi đây
nhưng cũng mạo mụi nói ngay
chủ đề là sẽ bắt tay hòa đồng
khi nào có mặt đông đông
mọi người sẽ nối một vòng thi thơ

Chanh Chua
21-10-2005, 08:28 AM
Đề gì cũng được bạn ơi
Miễn là vui vẻ với lời thơ hay
Cùng nhau tay nắm bàn tay
Vần thơ ta đối chẳng ai phiền lòng

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 08:37 AM
tiện đây xin hỏi mọi người
có thích bộc bạch vài lời với nhau
ví như tên tuổi thế nào
vùng đất bạn sống ra sao vậy kìa

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 08:39 AM
thơ shi làm không cầu kì chuốc vẽ
chỉ nghĩ sao nói vậy mà thôi
chỉ mong muốn mọi người cùng vui vẻ
cùng hòa chung lời nói của màu trời

mây mơ êm
21-10-2005, 08:46 AM
Tên mình là Mây Mơ Êm .
Quê hương xứ sở êm đềm lắm nha !
Việt Nam đất nước quê ta ,
Đi đâu cũng nhớ quê nhà , bạn ơi !:)
Nay tôi , xa xứ năm thôi ,
Hiện tại tôi ở Mỹ rồi ... Aus-tin .
Nơi đây nhỏ nhỏ xinh xinh ,
Nhưng buồn vì chẳng có tình bạn thân .:(

mây mơ êm
21-10-2005, 08:54 AM
Lời Shi tôi đã đáp rồi .
Còn gì chưa rõ hỏi tôi , giải bày .:)
Còn Shi thì trả lời đi ,
Tên gì , tuổi mấy , nói đi bạn hiền ?
Tình duyên có lắm u phiền ?
Chẳng hay đã có bến thuyền gì chưa ?
Chưa , có gì ... cũng phải thưa:)
Để tôi còn biết đường chừa ... mối mai . :blinking:

thotinh_online
22-10-2005, 01:35 AM
Mây Mơ Êm mở hội thơ đối đáp
Há Thơ Tình lại chẳng thử xem sao
Thử tài cao thấp thế nào
So phần hơn thiệt tào lao đỡ buồn...

Mà mở hội thơ đối đáp sao không thấy đề bài đau cả trời...

vuonthochieuhohen
22-10-2005, 02:55 AM
Đề tài mộc mạc thô sơ
nhưng mà ý đẹp hồn thơ vẫy chào
văn thơ trong sáng thanh cao
lâu rồi không gặp ......mây vào trang thơ

Hôm nay đột suất hững hờ
vào đây xem thử trang thơ thế nào
ai ngờ mây mơ ta vào
đối thử xem ý thế nào mây mơ

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 08:45 AM
Lời Shi tôi đã đáp rồi .
Còn gì chưa rõ hỏi tôi , giải bày .:)
Còn Shi thì trả lời đi ,
Tên gì , tuổi mấy , nói đi bạn hiền ?
Tình duyên có lắm u phiền ?
Chẳng hay đã có bến thuyền gì chưa ?
Chưa , có gì ... cũng phải thưa:)
Để tôi còn biết đường chừa ... mối mai . :blinking:
nhung hỏi shi xin trả lời
mình mười chín tuổi , là người tên trương
hay chăng con bến yêu thương
vẫn còn xa lắm vấn vương làm gì
ái chà ! mai mối cho shi
đừng mai gái Mỹ , shi đi trốn liền
còn đây bằng hữu bạn hiền
sao không chịu nói kết liền tình thân

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 08:49 AM
Mây Mơ Êm mở hội thơ đối đáp
Há Thơ Tình lại chẳng thử xem sao
Thử tài cao thấp thế nào
So phần hơn thiệt tào lao đỡ buồn...
Mà mở hội thơ đối đáp sao không thấy đề bài đau cả trời...
thơ tình chui rúc ở đâu
hôm nay gặp mặt tào lao vài dòng
há chi cái tính long bong
vẫn còn cư ngụ trong lòng ông sao
lần sao còn dám tào lao
tui đá một phát thấy sao trên trời
tiện đây xin hỏi vài lời
lúc này đang trô'n ở nơi nào rồi

Sắc Thu Phong
22-10-2005, 09:46 AM
Khoan khoan, các bạn ấy ơi
Thu Phong này gửi vài lời đã,đi?
Mấy khi gặp được trường thi
Ngâm nga đôi khúc, vội gì đấu đua
Vội gì tranh thắng - phân thua
Vội gì khi vẫn... còn chưa đủ người

(À quên, xin gửi vài lời đến Mây)
Thiếu Phong, Mây lấp ngang trời
Đón Phong, Mây sẽ... một đời theo Phong?

(Chanh Chua liệu có hài lòng
Sắc Thu Phong hỏi lòng thòng vài câu
? Que xỏ Lá có đau
? cô Kính cận biết đâu là Trùm?)

(Xin chào bạn Shinichi
Hỏi chàng "thám tử" cớ gì yêu thơ?)

Lang thang lạc bước giữa vườn thơ
Nhủ lòng xin chút mộng mơ, vui cùng
"Gió thu" đây vốn "lạnh lùng"
Ấm lòng khi gặp người cùng ước mơ
Vài lời góp nhặt thành thơ
Rồi xin tan biến ...Sắc mờ Thu Phong

BrightRain
22-10-2005, 06:47 PM
Đã lâu vắng bóng trang thơ
Ai dè có những bất ngờ lắm thay
Shinichi bạn có hay
Thám tử sao lại đặt bày yêu thơ :)

Còn em ơi hỡi Mây Mơ,
Bút anh vắng bóng có chờ anh không?
Cuộc đời phiêu bạt tây đông,
Giờ đây dừng bước bên dòng trang thơ.
PS: Tuấn và Nhung dạo này có khoẻ không.Baybe tôi lại quay trở lại trang thơ đây :)

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 09:52 PM
từ xưa cho đến bây giờ
trong đời ai cấm làm thơ giãy bày
thám tử cũng giống như ai
cũng thích chen chúc một vài câu thơ

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 09:55 PM
vườn thơ shi ở lâu rồi
chẳng qua ít gặp mọi người bên đây
bởi vì thoáng thấy bóng mây
từ bên lá cải qua đây góp tình

vuonthochieuhohen
23-10-2005, 07:28 AM
Vườn thơ thỉnh thoảng mới lên
Lúc này bận quá không lên ngày thường
Mấy mơ bey bey bạn thương
Vườn thơ này sẽ luôn đường đến thăm

Nhưng mà công việc hàng năm
Cho nên bận chút việc làm không lên
Mong rằng các bạn hiểu thêm
Một tuần chỉ đến lượn lên mấy vòng .

Chào bạn Vũ và em nhung nha . lúc này các bạn thế nào công việc vẫn ổn định chứ !
Còn Tuấn vẫn khoẻ chỉ ít lên mạng chút xíu thui hà . Các bạn luôn giữ gìn sức khoẻ nha .
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần ha .:3nhay:

mây mơ êm
23-10-2005, 07:13 PM
Mây Mơ Êm mở hội thơ đối đáp
Há Thơ Tình lại chẳng thử xem sao
Thử tài cao thấp thế nào
So phần hơn thiệt tào lao đỡ buồn...
Mà mở hội thơ đối đáp sao không thấy đề bài đau cả trời...
Vui mừng chào đón thơ tình ,
Tình cờ , sao bạn biết mình chốn đây ?:think:
Đã gặp thì hãy bắt tay ,
Mừng vui vì được sum vầy bạn ơi !:)

mây mơ êm
23-10-2005, 07:27 PM
Khoan khoan, các bạn ấy ơi
Thu Phong này gửi vài lời đã,đi?
Mấy khi gặp được trường thi
Ngâm nga đôi khúc, vội gì đấu đua
Vội gì tranh thắng - phân thua
Vội gì khi vẫn... còn chưa đủ người
(À quên, xin gửi vài lời đến Mây)
Thiếu Phong, Mây lấp ngang trời
Đón Phong, Mây sẽ... một đời theo Phong?
(Chanh Chua liệu có hài lòng
Sắc Thu Phong hỏi lòng thòng vài câu
? Que xỏ Lá có đau
? cô Kính cận biết đâu là Trùm?)
(Xin chào bạn Shinichi
Hỏi chàng "thám tử" cớ gì yêu thơ?)
Lang thang lạc bước giữa vườn thơ
Nhủ lòng xin chút mộng mơ, vui cùng
"Gió thu" đây vốn "lạnh lùng"
Ấm lòng khi gặp người cùng ước mơ
Vài lời góp nhặt thành thơ
Rồi xin tan biến ...Sắc mờ Thu Phong
Hi`... hi`...
Sắc Thu , Phong bỏ đâu rồi ?
Để giờ Phong phải bồi hồi tìm Mây ?:blinking:
Mây tôi cũng muốn gặp "ngài"
Để xem Phong có mấy tài , đặng theo ?:think:
Xin "ngài" hãy đối tiếp theo ,
Để ai ... còn biết ai theo ai nào ?:)

mây mơ êm
23-10-2005, 08:27 PM
Đã lâu vắng bóng trang thơ
Ai dè có những bất ngờ lắm thay
Shinichi bạn có hay
Thám tử sao lại đặt bày yêu thơ :)
Còn em ơi hỡi Mây Mơ,
Bút anh vắng bóng có chờ anh không?
Cuộc đời phiêu bạt tây đông,
Giờ đây dừng bước bên dòng trang thơ.
PS: Tuấn và Nhung dạo này có khoẻ không.Baybe tôi lại quay trở lại trang thơ đây :)


Cám ơn anh đã hỏi thăm ,
Mây Mơ em vẫn đằm đằm vậy thôi .:)
Hay tin anh đã rảnh rồi ,
Dành thời gian rảnh vào ngồi đối thơ .
Biết tin anh không hững hờ ,
Mây Mơ vui lắm , xin chờ hồi âm .
Bấy lâu Bay - bé âm thầm ,:think:
Lặng đâu không thấy ngấm ngầm yêu ai ?
Để rồi vắng mất mấy ngày ,
Mọi người nhắc mãi nhưng "ngài" nào hay !:blinking:

mây mơ êm
23-10-2005, 08:56 PM
Vườn thơ thỉnh thoảng mới lên
Lúc này bận quá không lên ngày thường
Mấy mơ bey bey bạn thương
Vườn thơ này sẽ luôn đường đến thăm
Nhưng mà công việc hàng năm
Cho nên bận chút việc làm không lên
Mong rằng các bạn hiểu thêm
Một tuần chỉ đến lượn lên mấy vòng .
Chào bạn Vũ và em nhung nha . lúc này các bạn thế nào công việc vẫn ổn định chứ !
Còn Tuấn vẫn khoẻ chỉ ít lên mạng chút xíu thui hà . Các bạn luôn giữ gìn sức khoẻ nha .
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần ha .:3nhay:

Vui mừng gặp lại vườn thơ ,:)
Nơi đây Mây đã ngồi chờ từ lâu .
Mong gặp đặng được đối câu ,
Hy vọng vườn thơ gật đầu mà thôi .
Trước tiên hãy cho Mây tôi ,
Cám ơn anh đã có lời hỏi thăm .:)
Sau thì ta hãy bốc thăm ,
Xem ai có được cái thăm ... bắt đầu .
Đề tài ta tính làm sao ?
Mọi người có thể cùng vào tham gia .:blinking:

mây mơ êm
23-10-2005, 09:17 PM
nhung hỏi shi xin trả lời
mình mười chín tuổi , là người tên trương
hay chăng con bến yêu thương
vẫn còn xa lắm vấn vương làm gì
ái chà ! mai mối cho shi
đừng mai gái Mỹ , shi đi trốn liền
còn đây bằng hữu bạn hiền
sao không chịu nói kết liền tình thân

Shi đã lên tiếng nói rồi ,
Thì Mây không dám mai mối làm gì .
Thôi thì Mây tính vầy đi ,:think:
Chúng ta hãy bắt đầu thi đối thơ .:)
Đề tài xin chớ ngẩn ngơ ,:blinking:
Trước là : ta hãy đề thơ về mình . ( từ giới thiệu về mình )
Sau là : làm thơ tỏ tình ,
Bày tỏ ý muốn ... đặng mình đối thơ . :blinking:

mây mơ êm
23-10-2005, 09:22 PM
Đề gì cũng được bạn ơi
Miễn là vui vẻ với lời thơ hay
Cùng nhau tay nắm bàn tay
Vần thơ ta đối chẳng ai phiền lòng

Chị Chanh hãy viết về mình , ( tự giới thiệu ):)
Rồi chị bày tỏ cảm tình cùng ai .:think:
Điều đó có nghĩa chị hai ,
Muốn người ấy đối ... đề tài chị ra .:)

điệp_viên_0_0_thấy
24-10-2005, 06:51 AM
'' tỉnh tò '' hông biết với ai
nhờ mây giới thiệu cho vài người đi
trước là mây giúp cho shi
sau đó shi giúp mây đi tìm chàng

mây mơ êm
24-10-2005, 07:20 AM
'' tỉnh tò '' hông biết với ai
nhờ mây giới thiệu cho vài người đi
trước là mây giúp cho shi
sau đó shi giúp mây đi tìm chàng

Chà ... chà , Shi cũng làm mai ,
Vậy thì xin hãy mối mai đàng hoàng .:)
Chớ đừng có tìm anh chàng ,
Thơ văn không có chắc nàng , chẳng yêu .
Còn Shi với chuyện tình yêu ,:think:
Vài người Mây nghĩ chắc tiêu ... Shi rồi .
Bởi vì khi ấy ... đứng ngồi ,
Thì sao chịu nổi mấy người , hỡi Shi ?:)

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 08:03 AM
Hi`... hi`...
Sắc Thu , Phong bỏ đâu rồi ?
Để giờ Phong phải bồi hồi tìm Mây ?:blinking:
Mây tôi cũng muốn gặp "ngài"
Để xem Phong có mấy tài , đặng theo ?:think:
Xin "ngài" hãy đối tiếp theo ,
Để ai ... còn biết ai theo ai nào ?:)

Mây, anh đã bỏ Mơ rồi
Êm ru, như chẳng có người Mơ Êm
Gặp đây muốn để làm quen
Gặp đây đâu để khoe xem ai tài.
Sắc Thu chẳng muốn Phong ngài,
Sắc Thu chỉ muốn mơ hoài Mơ Êm
Mây còn đợi gió để lên
nghĩa là Mây đã chẳng quên Phong rồi
"Phong Vân lơ lửng ngang trời
Gió thu vẫn cuốn ngàn đời Mây Êm!"

mây mơ êm
24-10-2005, 08:21 AM
Mây, anh đã bỏ Mơ rồi
Êm ru, như chẳng có người Mơ Êm
Gặp đây muốn để làm quen
Gặp đây đâu để khoe xem ai tài.
Sắc Thu chẳng muốn Phong ngài,
Sắc Thu chỉ muốn mơ hoài Mơ Êm
Mây còn đợi gió để lên
nghĩa là Mây đã chẳng quên Phong rồi
"Phong Vân lơ lửng ngang trời
Gió thu vẫn cuốn ngàn đời Mây Êm!"

Chà chà ... anh bạn của tôi ,:)
Xem thơ anh viết mơ tôi giựt mình .
Sắc thu mà cũng mơ tình ?
Mây Mơ chẳng biết tơ tình là chi .:think:
Thôi đành nhờ phong giúp đi ,
Làm sao đặng biết đường đi trong tình ?:think:
Gió , mây lơ lững mối tình ,:blinking:
Sắc Thu sao cuốn được tình Mây Mơ ??? :)

tomato123
24-10-2005, 08:43 AM
Xin em một chút dịu dàng
Để cho mây gió ngỡ ngàn luyến thương
Đường về anh mãi vấn vương
Thương lời thơ ngọt hay thương dáng người

mây mơ êm
24-10-2005, 08:58 AM
Xin em một chút dịu dàng
Để cho mây gió ngỡ ngàn luyến thương
Đường về anh mãi vấn vương
Thương lời thơ ngọt hay thương dáng người

Đã lâu không gặp anh Cà ,:)
Không ngờ anh cũng đậm đà ý thơ .
Nhưng khi gặp phải Mây Mơ ,:think:
Thì anh không khỏi thẩn thờ đúng không ?:)

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 10:45 AM
Chà chà ... anh bạn của tôi ,:)
Xem thơ anh viết mơ tôi giựt mình .
Sắc thu mà cũng mơ tình ?
Mây Mơ chẳng biết tơ tình là chi .:think:
Thôi đành nhờ phong giúp đi ,
Làm sao đặng biết đường đi trong tình ?:think:
Gió , mây lơ lững mối tình ,:blinking:
Sắc Thu sao cuốn được tình Mây Mơ ??? :)



Gủi tình vào gió đi mây
Trao tình em sẽ nhận đầy tơ vương

Buồn cho Mơ ở trên Mây
Nửa đời không tỏ Thu đầy ý thơ
Sắc thu ăm ắp mộng mơ
Dẫu không có gió để chờ mây bay

Trời thu, ngoài gió cùng mây
Còn hương ngan ngát, vàng đầy sắc hoa
Đêm cùng dạ nguyệt ngân nga
Ngày cùng minh nhật hoan ca vang lời
Hoa cùng nắng ấm lả lơ
Xạc xào lá rụng vàng rơi trong chiều...
Mây Mơ Êm dẫu chẳng yêu
Sắc Thu Phong để một chiều nhớ thương./.

mây mơ êm
24-10-2005, 11:34 AM
Gủi tình vào gió đi mây
Trao tình em sẽ nhận đầy tơ vương
Buồn cho Mơ ở trên Mây
Nửa đời không tỏ Thu đầy ý thơ
Sắc thu ăm ắp mộng mơ
Dẫu không có gió để chờ mây bay

Trời thu, ngoài gió cùng mây
Còn hương ngan ngát, vàng đầy sắc hoa
Đêm cùng dạ nguyệt ngân nga
Ngày cùng minh nhật hoan ca vang lời
Hoa cùng nắng ấm lả lơ
Xạc xào lá rụng vàng rơi trong chiều...
Mây Mơ Êm dẫu chẳng yêu
Sắc Thu Phong để một chiều nhớ thương./.

Hôm nay Mây được tỏ tường ,:blinking:
Sắc Thu Phong chớ yêu thương hững hờ .
Hôm nay đừng mượn ý thơ ,
Bày tỏ yêu thương tình cờ cùng mây .:think:
Rồi ngày nối tiếp qua ngày ,
Trời thu đổi gió , mây bay hướng nào .
Khi mà chưa rõ mai sau ,
Tình ai có dối lời nào hay không ?
Chưa kể đến chốn hư không
Làm sao biết được tình không bẻ bàng .:think:

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 12:00 PM
Gửi tình yêu với đất trời
Cớ sao người cứ ghép người làm đôi.

Dẫu mây còn hững hờ trôi
Dẫu mây còn ở xa xôi cách trùng
Dẫu không một phút tương phùng
Dẫu không mây nữa yêu cùng phong đây

Thì Phong Thu vẫn tỏ bầy
Để muôn người khác được hay hồn mình.
Đâu vì mượn ý tơ tình
Vờn hoa zỡn nguyệt kiếm mình phút vui.

Tình yêu giải khắp đất trời
Tình thơ trong gió trao người yêu thơ./.

mây mơ êm
24-10-2005, 08:36 PM
Gửi tình gió đó mây đây ,:)
Sắc thu phong thổi , mơ mây lững lờ .
Cũng như chiếc lá tình cờ ,:think:
Gặp luồng phong thổi bất ngờ nên rơi .
Thế là sắc thu đã trôi ,
Anh đông đang tới thu ơi có buồn ?:(
Bấy giờ lệ mới ngấn tuôn ,
Mây bay lơ lững có buồn hay không ?
Vì ai mà phải cất công ,:think:
Sắc thu mượn gió gửi phong thơ tình .
Mây mơ chợt tĩnh giật mình ,
Thơ tình khép lại , chúng mình yêu thơ .:)
Yêu thơ thì hãy đối thơ ,
Đừng ai im lặng hững hờ bước đi . :think:

điệp_viên_0_0_thấy
25-10-2005, 10:51 PM
Chà ... chà , Shi cũng làm mai ,
Vậy thì xin hãy mối mai đàng hoàng .:)
Chớ đừng có tìm anh chàng ,
Thơ văn không có chắc nàng , chẳng yêu .
Còn Shi với chuyện tình yêu ,:think:
Vài người Mây nghĩ chắc tiêu ... Shi rồi .
Bởi vì khi ấy ... đứng ngồi ,
Thì sao chịu nổi mấy người , hỡi Shi ?:)
đứng ngồi không nổi thì thôi
chỉ cần cô gái nụ cười dáng duyên
không cần khêu gợi nét tiên
chỉ cần lời nói đảo điên lòng người
còn mây hãy nói đi thôi
đặt ra tiêu chuẩn là người làm sao?

BrightRain
26-10-2005, 04:12 AM
Cám ơn anh đã hỏi thăm ,
Mây Mơ em vẫn đằm đằm vậy thôi .:)
Hay tin anh đã rảnh rồi ,
Dành thời gian rảnh vào ngồi đối thơ .
Biết tin anh không hững hờ ,
Mây Mơ vui lắm , xin chờ hồi âm .
Bấy lâu Bay - bé âm thầm ,:think:
Lặng đâu không thấy ngấm ngầm yêu ai ?
Để rồi vắng mất mấy ngày ,
Mọi người nhắc mãi nhưng "ngài" nào hay !:blinking:
Trời ơi anh có yêu ai?
Em Nhung thừa biết anh ngại lắm thay.
Tình xưa em nào có hay,
Anh đây vẫn muốn có ngày đoàn viên.
Nếu như ta lại có duyên,
Thì xin hẹn kiếp nối liền duyên xưa.

seshi
26-10-2005, 05:38 AM
Chầng trách gì Em chầng trách Ai .
Ngày ấy ngây thơ thầng bước hài .
Cứ tường đường đời là sẽ phài ...... ???
Đâu ngờ lấm ài lấm chông gai .

Giờ duyên dang dờ mới biết sai .
Tình trường rơi lệ đồ ngấn dài .
Đêm nầm trần trọc thao thức mãi .
Bóng hình ai đó chầng mờ phai .

mây mơ êm
26-10-2005, 07:23 AM
đứng ngồi không nổi thì thôi
chỉ cần cô gái nụ cười dáng duyên
không cần khêu gợi nét tiên
chỉ cần lời nói đảo điên lòng người
còn mây hãy nói đi thôi
đặt ra tiêu chuẩn là người làm sao?

Tiêu chuẩn Mây rất dễ dàng ,
Anh chàng thì phải đàng hoàng người ơi !
Kế tiếp thì phải xứng đôi ,
Quan trọng anh phải hiểu tôi , đó mà .
Kế đến anh phải thật thà ,
Yêu tôi anh phải hiểu là yêu thơ .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 08:56 AM
Tiêu chuẩn Mây rất dễ dàng ,
Anh chàng thì phải đàng hoàng người ơi !
Kế tiếp thì phải xứng đôi ,
Quan trọng anh phải hiểu tôi , đó mà .
Kế đến anh phải thật thà ,
Yêu tôi anh phải hiểu là yêu thơ .



Liệu Thu Phong có quyền nào
Kiếm tìm cơ hội lọt vào tim Mây?
Liệu trong đôi mắt thơ ngây
Hỏi ai có thấy tôi đây thật thà.
Hỏi ai có biết chăng là
Mình thành tri kỉ nghĩa là hiểu nhau..

mây mơ êm
26-10-2005, 09:21 AM
Liệu Thu Phong có quyền nào
Kiếm tìm cơ hội lọt vào tim Mây?
Liệu trong đôi mắt thơ ngây
Hỏi ai có thấy tôi đây thật thà.
Hỏi ai có biết chăng là
Mình thành tri kỉ nghĩa là hiểu nhau..

Bây giờ biết nói làm sao ?
Khi mà tình đã gửi trao ai rồi .
"Ngại còn song thân cạnh tôi ,
Áo mặc sao qua đầu khỏi bây giờ ".
Đợi chờ ai đối đặng thơ ,
Tim Mây sẽ mở lòng chờ hồi âm .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:32 AM
Một đời khắc cốt ghi tâm
Dẫu gian nan có muôn phần khó qua
Ngại gì ngăn trở cách xa
Ngại gì cha mẹ tuổi già ốm đau.
Sống trên đời được cùng nhau
Vẹn tròn hiếu nghĩa, tình sâu vẹn tròn..

mây mơ êm
26-10-2005, 09:55 AM
Một đời khắc cốt ghi tâm
Dẫu gian nan có muôn phần khó qua
Ngại gì ngăn trở cách xa
Ngại gì cha mẹ tuổi già ốm đau.
Sống trên đời được cùng nhau
Vẹn tròn hiếu nghĩa, tình sâu vẹn tròn..
"Cha mẹ tuổi già ốm đau"
Phận con chữ hiếu trước sau phải làm .
"Một đời khắc cốt ghi tâm"
Chữ "yêu thương" có "cam tâm" đợi chờ ?
Vậy tình ai chớ ngẩn ngơ ,
Nữ nhi tôi sẽ đáp , chờ mai sau .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 10:10 AM
"Cha mẹ tuổi già ốm đau"
Phận con chữ hiếu trước sau phải làm .
"Một đời khắc cốt ghi tâm"
Chữ "yêu thương" có "cam tâm" đợi chờ ?
Vậy tình ai chớ ngẩn ngơ ,
Nữ nhi tôi sẽ đáp , chờ mai sau .

Yêu thương cốt để bền lâu
Một ngày chờ đợi bằng sầu ba thu!
Vì nhau gạt mối tương tư,
Vì yêu xin gửi phong thư, đợi chờ.
Vì nhau dệt mộng dệt mơ
Vì yêu, ta mãi xin chờ đợi nhau.

mây mơ êm
26-10-2005, 10:29 AM
Yêu thương cốt để bền lâu
Một ngày chờ đợi bằng sầu ba thu!
Vì nhau gạt mối tương tư,
Vì yêu xin gửi phong thư, đợi chờ.
Vì nhau dệt mộng dệt mơ
Vì yêu, ta mãi xin chờ đợi nhau.

Một ngày chờ , bằng ba thu .
Một tháng bằng 90 thu vẫn chờ ?
Vậy Mây nào dám thờ ơ ,
Mây tôi chỉ xin người chờ đôi năm
Mây đây sẽ dốc hết tâm ,
Cố công đặng sớm về thăm "anh chàng" !!!

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 11:21 AM
Một ngày chờ , bằng ba thu .
Một tháng bằng 900 thu vẫn chờ ?
Vậy Mây nào dám thờ ơ ,
Mây tôi chỉ xin người chờ đôi năm
Mây đây sẽ dốc hết tâm ,
Cố công đặng sớm về thăm "anh chàng" !!!

Liệu lòng có nghĩ "xem hàng"?
Hay lòng muốn tỏ rằng "chàng yêu" đâu.
Vẹn tròn nghĩa nặng tình sâu.
Đợi chờ thắm đượm - tình đầu chẳng phai.

mây mơ êm
26-10-2005, 12:45 PM
Liệu lòng có nghĩ "xem hàng"?
Hay lòng muốn tỏ rằng "chàng yêu" đâu.
Vẹn tròn nghĩa nặng tình sâu.
Đợi chờ thắm đượm - tình đầu chẳng phai.


"Xem hàng" có nghĩa chi anh ?
Em yêu khờ dại thôi anh giải dùm .
Tình sâu nghĩa nặng vầy sum ,
Cố chờ , cố đợi thì sum vầy mà .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 01:10 PM
"Xem hàng" có nghĩa chi anh ?
Em yêu khờ dại thôi anh giải dùm .
Tình sâu nghĩa nặng vầy sum ,
Cố chờ , cố đợi thì sum vầy mà .

Xem người, xem dáng, xem hình
Hàng là tư cách, tính tình của nhau.
Thêm phần nghĩa nặng tình sâu
Để nhau biết để ngày sau sum vầy.

mây mơ êm
26-10-2005, 01:38 PM
Xem người, xem dáng, xem hình
Hàng là tư cách, tính tình của nhau.
Thêm phần nghĩa nặng tình sâu
Để nhau biết để ngày sau sum vầy.

Thế anh có muốn xem người ?
Thế anh có muốn nhìn người anh yêu ?
Tư cách tính tình người yêu ,
Chẳng hay anh đoán được điều gì chưa ?

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 02:10 PM
Thế anh có muốn xem người ?
Thế anh có muốn nhìn người anh yêu ?
Tư cách tính tình người yêu ,
Chẳng hay anh đoán được điều gì chưa ?

Trăm mong ngàn ước để gặp nhau,
Muôn vàn mơ mộng mối duyên đầu
Được biết người tình ai chẳng ước
Đâu phải riêng mình với em đâu.

(Hãy gửi cho nhau những tấm hình
Mộng Mơ yêu dấu, nhé em xinh!
Để anh khắc khoải anh chờ đợi,
Sầu lắm em yêu có thấu tình)

Mượn thơ để họa tình người,
Thơ còn họa cả tính trời ban cho.
Chẳng rằng ta phải đắn đo,
Người yêu anh hỡi ,đừng lo nghĩ nhiều...

mây mơ êm
26-10-2005, 02:20 PM
Trăm mong ngàn ước để gặp nhau,
Muôn vàn mơ mộng mối duyên đầu
Được biết người tình ai chẳng ước
Đâu phải riêng mình với em đâu.
(Hãy gửi cho nhau những tấm hình
Mộng Mơ yêu dấu, nhé em xinh!
Để anh khắc khoải anh chờ đợi,
Sầu lắm em yêu có thấu tình)
Mượn thơ để họa tình người,
Thơ còn họa cả tính trời ban cho.
Chẳng rằng ta phải đắn đo,
Người yêu anh hỡi ,đừng lo nghĩ nhiều...

Muốn gửi tới anh thật là nhiều
Những tấm hình ấy có bao nhiêu
Ngặt nổi hình kia em chưa chụp .
"Web cam" nếu có em xin liều .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 02:47 PM
Muốn gửi tới anh thật là nhiều
Những tấm hình ấy có bao nhiêu
Ngặt nổi hình kia em chưa chụp .
"Web cam" nếu có em xin liều .

Chẳng ngặt gì đâu, chẳng phải liều,
Chẳng hề chi cả đặng bao nhiêu.
Miễn được biết người tình yêu dấu
Dẫu cho anh có phải đợi thật nhiều.

mây mơ êm
26-10-2005, 02:56 PM
Chẳng ngặt gì đâu, chẳng phải liều,
Chẳng hề chi cả đặng bao nhiêu.
Miễn được biết người tình yêu dấu
Dẫu cho anh có phải đợi thật nhiều.

Thôi để dịp khác tặng người yêu ,
Vài tấm hình kia , một buổi chiều ,
Để em đi chụp rồi sẽ gửi ,
Kẻo không người yêu phải nhớ nhiều .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 03:06 PM
Thôi để dịp khác tặng người yêu ,
Vài tấm hình kia , một buổi chiều ,
Để em đi chụp rồi sẽ gửi ,
Kẻo không người yêu phải nhớ nhiều .


Hãy gửi cho anh nhé! thật nhiều.
Anh chờ nhận ảnh của người yêu.
Yêu em, yêu lắm người yêu hỡi!
Đừng bắt tim anh thổn thức nhiều.

mây mơ êm
26-10-2005, 03:14 PM
Hãy gửi cho anh nhé! thật nhiều.
Anh chờ nhận ảnh của người yêu.
Yêu em, yêu lắm người yêu hỡi!
Đừng bắt tim anh thổn thức nhiều.

Em đã nhớ rồi lời người yêu ,
Chụp hình xong rồi gửi thật nhiều .
Tim người yêu đó , đừng thổn thức .
Thổn thức quá nhiều sợ "hết yêu" :)

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 03:21 PM
Em đã nhớ rồi lời người yêu ,
Chụp hình xong rồi gửi thật nhiều .
Tim người yêu đó , đừng thổn thức .
Thổn thức quá nhiều sợ "hết yêu" :)

Tim anh không thể hết yêu đâu.
Đừng sợ ,em yêu, mối tình đầu!
Sóng tình dồn dập khi thổn thức,
Thổn thức đâu làm hết yêu đâu.

mây mơ êm
26-10-2005, 03:30 PM
Anh chớ nói dối với người yêu .
Rằng tim thổn thức yêu càng nhiều ,:)
Em chỉ e tình kia sớm mất ,
Tim kia ngừng đập , "anh mất tiêu":think:

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 03:41 PM
Anh chớ nói dối với người yêu .
Rằng tim thổn thức yêu càng nhiều ,:)
Em chỉ e tình kia sớm mất ,
Tim kia ngừng đập , "anh mất tiêu":think:

Tim chỉ ngừng thôi khi mất em
Chỉ thôi ngừng đập để yêu thêm
Khi em, chẳng giữ tim anh nữa
Và đến khi anh đã chẳng còn

mây mơ êm
26-10-2005, 03:49 PM
Tim chỉ ngừng thôi khi mất em
Chỉ thôi ngừng đập để yêu thêm
Khi em, chẳng giữ tim anh nữa
Và đến khi anh đã chẳng còn

Em sẽ giữ anh , mãi bên mình ,
Tim , hồn , cả xác ... lẫn lòng tinh .
Nơi anh tất cả , tình hai đứa ,
Ngày sau hai đứa thắm duyên tình

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 04:06 PM
Anh nguyện một đời trọn bên nhau
Thắm duyên thiên ý tới ngàn sau
Không bao giờ cách xa rời nữa
Sống để duyên tơ thắm một màu.

mây mơ êm
26-10-2005, 04:52 PM
Anh nguyện một đời trọn bên nhau
Thắm duyên thiên ý tới ngàn sau
Không bao giờ cách xa rời nữa
Sống để duyên tơ thắm một màu.

Hai đứa chúng mình đã đổi trao
Tình thắm duyên tơ có khác nào
Ý trời đã định , không thay đổi
Đẹp ý hai ta , đôi thi hào .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:09 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".

Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

pinocchio
27-10-2005, 04:56 AM
:cool1: Trưa nay trời nắng chang chang
Có đám mây đến che ngang bầu trời
Dưới đất bóng mát tôi ngồi
Gió đâu thổi tới ối giời....mây bay
Phong ơi cho hỏi câu này
Như vậy liệu có akay ko nào^_^:cool1:

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 05:04 AM
:cool1: Trưa nay trời nắng chang chang
Có đám mây đến che ngang bầu trời
Dưới đất bóng mát tôi ngồi
Gió đâu thổi tới ối giời....mây bay
Phong ơi cho hỏi câu này
Như vậy liệu có akay ko nào^_^:cool1:

Akay..? cũng thật akay!
Akay đã có Phong đây rót mời,
Hôm nay đẹp ý duyên trời,
Mời vào Pi ghé tới "TYT" ta ngồi đối thơ!

mây mơ êm
27-10-2005, 07:22 AM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".
Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

"Lời mời" anh đã gửi rồi ,
Sao em chưa thấy mọi người ghé thăm ???
Hay lời mời chưa thành tâm ,
Hay tình hai đứa gặp ngăn cách gì ???
Em đây thấy lo quá đi ,
Mời người chẳng thấy , họ đi chổ nào ?
Bây giờ thì biết tính sao ?
Hay là anh nghĩ cách nào gỡ đi .

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 08:22 AM
"Lời mời" anh đã gửi rồi ,
Sao em chưa thấy mọi người ghé thăm ???
Hay lời mời chưa thành tâm ,
Hay tình hai đứa gặp ngăn cách gì ???
Em đây thấy lo quá đi ,
Mời người chẳng thấy , họ đi chổ nào ?
Bây giờ thì biết tính sao ?
Hay là anh nghĩ cách nào gỡ đi .

Bàn dân thiên hạ đang ngủ mơ!!!!!
Chửa biết tin vui đến bất ngờ,
Đừng lo cứ để anh đánh động
Thứ 7 này em sẽ không ngờ!
Chuẩn bị xiêm y đón khách nha,
Khách đến chung vui thiếu chủ nhà
Nhất là vắng mặt cô dâu đó
Thì thật là buồn đó thật nhá..

mây mơ êm
27-10-2005, 09:11 AM
Bàn dân thiên hạ đang ngủ mơ!!!!!
Chửa biết tin vui đến bất ngờ,
Đừng lo cứ để anh đánh động
Thứ 7 này em sẽ không ngờ!
Chuẩn bị xiêm y đón khách nha,
Khách đến chung vui thiếu chủ nhà
Nhất là vắng mặt cô dâu đó
Thì thật là buồn đó thật nhá..

Em đã biết rồi anh yêu ơi !
Khổ nổi thứ 7 bận việc rồi .
Có gì thì anh cứ tiếp đãi
Xong việc em về cáo lỗi thôi

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 09:20 AM
Anh sẽ chở em lúc rượu nồng,
Lúc chỉ mình ta, khách thì không.
Hãy đưa nhau đến thiên đường nhé!
Thỏa lòng mong đợi, thỏa chờ trông....?.

mây mơ êm
27-10-2005, 09:31 AM
Anh sẽ chở em lúc rượu nồng,
Lúc chỉ mình ta, khách thì không.
Hãy đưa nhau đến thiên đường nhé!
Thỏa lòng mong đợi, thỏa chờ trông....?.

Cám ơn phu quân , đỡ cho nàng,
Vì chàng hiểu thiếp nhất trần gian .
Thiên đường em nghĩ tình hai đứa
Thượng đế ban cho , chàng và nàng

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 10:01 AM
Ơ kìa! hạnh phúc, thật là đây!
Ơ kìa! duyên kiếp đã xum vầy
Chỉ thiếp yêu chàng, chàng yêu thiếp
Chỉ mỗi Phong cùng chung đường Mây...

mây mơ êm
27-10-2005, 10:56 AM
Ơ kìa! hạnh phúc, thật là đây!
Ơ kìa! duyên kiếp đã xum vầy
Chỉ thiếp yêu chàng, chàng yêu thiếp
Chỉ mỗi Phong cùng chung đường Mây...

Hai đứa tụi mình Phong và Mây
Cố gắng chung tình ta dựng xây
Thời sau con cháu noi gương ấy
Bởi thế anh yêu chớ có "bày"

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 11:36 AM
Con cháu, ơ kìa vui lắm thay!
Bao nhiêu, em nhỉ đủ, vui, đầy.
Gương cha, mẹ sáng con soi ngắm
Sáng tựa mặt hồ nước soi mây.

mây mơ êm
27-10-2005, 12:05 PM
Em đã nghĩ rồi , nghĩ rất lâu ,
Anh xem hai đứa , chờ bao lâu ?
Thì mới sanh con anh yêu hở ?
Họ hàng bà con họ đang rầu .

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 12:25 PM
Em đã nghĩ rồi , nghĩ rất lâu ,
Anh xem hai đứa , chờ bao lâu ?
Thì mới sanh con anh yêu hở ?
Họ hàng bà con họ đang rầu .

Có con mặc chuyện có con
Chỉ cần hai đứa có còn có nhau.
Họ hàng hai họ mong cầu
Cho duyên ta thắm dâu rầu chuyện chi..

mây mơ êm
27-10-2005, 02:22 PM
Có con mặc chuyện có con
Chỉ cần hai đứa có còn có nhau.
Họ hàng hai họ mong cầu
Cho duyên ta thắm dâu rầu chuyện chi..

Họ rầu chẳng biết khi nào ,
Tình duyên hai đứa khi nào có con ?
Biết rằng đôi vợ chồng son
Yêu thương khắng khít , sắt son vẹn tròn .

mây mơ êm
27-10-2005, 02:46 PM
Trời ơi anh có yêu ai?
Em Nhung thừa biết anh ngại lắm thay.
Tình xưa em nào có hay,
Anh đây vẫn muốn có ngày đoàn viên.
Nếu như ta lại có duyên,
Thì xin hẹn kiếp nối liền duyên xưa.
Hôm nay em có chuyện nhờ ,
Nào giờ tình cảm hững hờ ... với anh .
Bởi gì anh có tình xanh ,
Cho nên chẳng dám yêu anh đâu à ,
Nhưng mà vẫn xem anh là :
"Một người anh đó" , anh à rõ không ?
Hôm nay em lại lấy chồng ,
Gửi anh một tấm thiệp hồng của em .
Sắc Thu Phong với Mây Êm ,
Hai đứa một cặp , êm đềm không anh ?
Vậy thì anh hãy ghé nhanh ,
To-pic "Thiên Ý..." chờ anh đến cùng .

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 11:08 PM
Họ rầu chẳng biết khi nào ,
Tình duyên hai đứa khi nào có con ?
Biết rằng đôi vợ chồng son
Yêu thương khắng khít , sắt son vẹn tròn .

Thôi, giờ anh phải đi làm.
Cho đời con cháu đàng hoàng hơn ta!
Yêu nhau khăng khít thế là
Cùng nhau xây dựng "sơn hà", cùng nhau.

thisinhi
27-10-2005, 11:09 PM
Hơi cô mây gió ở phương nào?
Sao mà mơ mộng tít trên cao
Hồn thơ cô đọng trong lòng tớ,
Tớ thấy tự dưng tớ thẩn thờ?...
Hay là tim tớ đã xốn xang?
Hay đàu óc tớ đã bàng hoàng?
Tự nhủ duyên thầm nào đưa đẩy?
Cho tình chợt bõng thấy hân hoan

mây mơ êm
27-10-2005, 11:29 PM
Hơi cô mây gió ở phương nào?
Sao mà mơ mộng tít trên cao
Hồn thơ cô đọng trong lòng tớ,
Tớ thấy tự dưng tớ thẩn thờ?...
Hay là tim tớ đã xốn xang?
Hay đàu óc tớ đã bàng hoàng?
Tự nhủ duyên thầm nào đưa đẩy?
Cho tình chợt bõng thấy hân hoan

Tôi nguyên thủy vốn mộng mơ ,
Cho nên tôi thích , mê làm thơ .
Yêu thơ thì phải mơ mộng chứ ,
Như vậy " người xem mới thẫn thờ ".

Tôi vốn là tôi , ở chốn này .
Hân hạnh làm quen với bạn đây.
Duyên thầm gì đó bạn muốn nói
Có thể ý trời nên sum vầy

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 07:20 AM
Mời khách sang vui lễ tơ hồng!
Sang uống rượu mừng chuyện Thu Phong,
Sang nhìn cho thỏa cô dâu mới
Để mối duyên thầm thỏa ước mong.!.

mây mơ êm
28-10-2005, 08:02 AM
Mời khách sang vui lễ tơ hồng!
Sang uống rượu mừng chuyện Thu Phong,
Sang nhìn cho thỏa cô dâu mới
Để mối duyên thầm thỏa ước mong.!.

Anh đó anh yêu "quậy" quá chừng ,
Đã có "xỉn" chưa , mà "quậy tưng" ?
Thôi ta hãy cùng nhau chào khách .
Khách đã vì ta , nên chúc mừng .

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 10:21 AM
Anh đó anh yêu "quậy" quá chừng ,
Đã có "xỉn" chưa , mà "quậy tưng" ?
Thôi ta hãy cùng nhau chào khách .
Khách đã vì ta , nên chúc mừng .

Mừng khách vì ta, khách đông vui,
Ta mừng vì khách, ta cười tươi
Nâng chén, chúc mừng vì ta nhé
Cạn chén, vì ta đón, nhận người.

mây mơ êm
28-10-2005, 10:33 AM
Mừng khách vì ta, khách đông vui,
Ta mừng vì khách, ta cười tươi
Nâng chén, chúc mừng vì ta nhé
Cạn chén, vì ta đón, nhận người.

Mình đã đi qua mấy bàn rồi ?
Bây giờ anh hãy nói đi thôi .
Để em còn biết bao bàn nữa .
Thì hai đứa mình mới thảnh thơi ?

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 10:37 AM
Hơi cô mây gió ở phương nào?
Sao mà mơ mộng tít trên cao
Hồn thơ cô đọng trong lòng tớ,
Tớ thấy tự dưng tớ thẩn thờ?...
Hay là tim tớ đã xốn xang?
Hay đàu óc tớ đã bàng hoàng?
Tự nhủ duyên thầm nào đưa đẩy?
Cho tình chợt bõng thấy hân hoan

Buồn lắm, cho chàng thí sinh i
Học chẳng đặng tài rớt khi thi
Lại thêm lần nữa tình không đậu
Trước cửa nhà mình đến lại đi.

mây mơ êm
28-10-2005, 12:08 PM
Yêu thơ Mây vốn rất yêu ,
Ngừơi thì ... thích chọn người yêu mình nhiều .
Càng nhiều càng tốt ngưòi yêu ,
Để tình hai đứa sớm chiều có nhau .

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 12:15 PM
Mình đã đi qua mấy bàn rồi ?
Bây giờ anh hãy nói đi thôi .
Để em còn biết bao bàn nữa .
Thì hai đứa mình mới thảnh thơi ?

Thôi hãy tạm thời ta lánh đi
Ta mà say xỉn tối nay thì
Bao nhiêu chờ đợi bao nhiêu ước
Thì chẳng thể nào có được chi

Khách đến ngày hẳn sẽ nhiều
Đừng cố làm chi nhé em yêu
Tranh thủ lúc này ta nghỉ tí
Tranh thủ lúc này để ta.. yêu.

mây mơ êm
28-10-2005, 02:33 PM
Thôi hãy tạm thời ta lánh đi
Ta mà say xỉn tối nay thì
Bao nhiêu chờ đợi bao nhiêu ước
Thì chẳng thể nào có được chi
Khách đến ngày hẳn sẽ nhiều
Đừng cố làm chi nhé em yêu
Tranh thủ lúc này ta nghỉ tí
Tranh thủ lúc này để ta.. yêu.

Anh nói đúng rồi , đúng anh yêu ,
Nghỉ ngơi đôi chút , đặng tới chiều
khách khứa đông vui ta phải hiểu .
Xin chớ bận lòng ... "ta cứ yêu"

mây mơ êm
03-11-2005, 09:38 AM
Tiệc tùng hai đứa cũng đã xong ,
Niềm vui có còn giữ trong lòng ?
Xin hãy gìn giữ đây kỷ niệm ,
Mối tình "Mây Mơ cùng Thu Phong" .

Chanh Chua
03-11-2005, 06:34 PM
10 trang rùi Chanh close nhé