PDA

Xem đầy đủ chức năng : Công bội cưộc đời !



Restart
21-10-2005, 06:16 AM
"....Cưộc đời con người như một cấp số nhân. Nếu công bội nhỏ hơn một dù chỉ rất ít thì sẽ chỉ dừng lại ở con số không (0). Nếu công bội bằng một (1) thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi đựoc, Nhưng nếu công bội lớn hơn một thì sẽ lớn lên rất nhanh !..."

Một ngưòi bạn đã nói cho trùm biết điều này, mong rằng công bội của mọi ngưòi sẽ lưôn lớn hơn 1, nhưng đôi khi cũng cần bằng 1 một chút nha !
Trùm_3que!

tiểu quỉ
21-10-2005, 07:41 AM
hơhơ ... choa hỏi công bội là kí rì ... chữ thầy trả thầy sạch roài :D

Restart
21-10-2005, 08:18 PM
pó chíu, trong cấp số nhân á quỉ (:think: nghi ngờ pà này wớ :D )!

Biển Hát
27-10-2005, 01:30 AM
ai chả biết, tui đùa bà thoai ... chi tiết hem nhớ chứ mấy cái nhỏ nhỏ nì thì nhớ :D

Restart
27-10-2005, 04:45 AM
:icon_punc: pó chíu, nà pà pà, bùn hẻ :think: pà kó đoán đựoc ai noái dzới tui câu nài hoh ! Bùn !

Biển Hát
27-10-2005, 06:38 AM
uhm... bà hoh nói sao tui biết.. mừ pà pà.. đừng nói ai biết nghe.. :) nếu 3` thích có thể tâm sự với tui, tui sẵn sàng chia sẻ :)

Restart
27-10-2005, 07:49 PM
ò ò, hạnh phúc một thời xa ... mà cứ nưối tiếc á pà, tự dưng thấy mình như thiếu thiếu cái gì thôi !

Biển Hát
27-10-2005, 08:34 PM
uh.. vì ngày ấy.. ta đã quen có một người luôn bên cạnh, luôn quan tâm, lo lắng, chia sẻ vui buồn cùng ta.. và dù một mình ta cũng ko cảm thấy cô đơn.. bây giờ ko còn nữa.. thiếu thiếu là hiển nhiên.. nhưng rồi thời gian qua.. ta sẽ ko thấy thiếu nữa...

Restart
27-10-2005, 08:45 PM
ừh, 2 đứa có cái sở thích giống nhau, khùng đến lạ, thích ra biển ngồi vào mùa đông ^^, khìn wá... thích biển mà cũng ghét biển !

Biển Hát
27-10-2005, 09:18 PM
quỉ thì yêu.. yêu lắm biển về đêm.. mùa nào cũng được... rất tuyệt... rất lãng mạn.. rất thoải mái.. rất bình yên... tiếc là mình ko sống ở tp biển..

Restart
27-10-2005, 10:46 PM
trứoc biển bao la, ta thấy mình thật nhỏ bé,.. nhưng bỗng nhiên có cảm giác,.. như mình đang đựoc bao,.. chia sẻ,.. và thứ tha vậy !

Akite_for_you
05-11-2005, 09:01 PM
Tưổi trẻ thật khờ dại khi thông cảm với chính mình......!