girl_sau_han
21-10-2005, 04:33 AM
"Nếu trên đời có người lo lắng cho em chỉ bằng một nửa thế này,chắc chắn em sẽ yêu người đó suốt đời....hi!"
================================================== =====
Lo âu và vất vả
anh đi tìm em cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
Sợ rằng năm nay em đã lớn
Đàn sói nhiều hơn xưa.
Trái tim em thì bé bỏng
Biết chiều nay em có kịp về nhà
Mà không bật khóc?
anh biết lấy gì che chở cho em
Ngoài tình yêu lẻ loi
Cháy lặng thầm trong ngực
anh bếp lửa mùa đông
Để những khi thất vọng lúc yêu ai
Em có chỗ để tạt về sưởi ấm.
Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong em
Ngoài những bài thơ nhỏ,đầy nắng và cỏ hoa
Đêm đêm anh thức viết
để mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những lo âu và phiền muộn
Để mai đay trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vui
Và những chàng trai thật thà tốt bụng
Yêu em
Chỉ cần bằng một nửa anh thôi!
================================================== ====
Trên đời này liệu có ai thế không nhỉ ?Hic!
================================================== =====
Lo âu và vất vả
anh đi tìm em cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
Sợ rằng năm nay em đã lớn
Đàn sói nhiều hơn xưa.
Trái tim em thì bé bỏng
Biết chiều nay em có kịp về nhà
Mà không bật khóc?
anh biết lấy gì che chở cho em
Ngoài tình yêu lẻ loi
Cháy lặng thầm trong ngực
anh bếp lửa mùa đông
Để những khi thất vọng lúc yêu ai
Em có chỗ để tạt về sưởi ấm.
Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong em
Ngoài những bài thơ nhỏ,đầy nắng và cỏ hoa
Đêm đêm anh thức viết
để mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những lo âu và phiền muộn
Để mai đay trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vui
Và những chàng trai thật thà tốt bụng
Yêu em
Chỉ cần bằng một nửa anh thôi!
================================================== ====
Trên đời này liệu có ai thế không nhỉ ?Hic!