PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho những người yêu mà không được yêu...



girl_sau_han
21-10-2005, 04:16 AM
Ừ em hãy đi đi
Với niềm vui và nỗi hân hoan
choáng ngợp trong lòng
em hãy tìm đến bất cứ đâu em thích
Đừng tìm đến anh
Đừng tìm đến anh làm gì
Dẫu trong hạnh phúc của em
Anh chẳng được dự phần
thì anh cũng chẳng nề hà là một kẻ đừng ngoài.
Tham dự vào số phận của em
Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ
Anh có là gì đâu
Anh chỉ mong em hãy đến với anh
Khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến
Khi nà đôi chân quen nhún nhẩy của em
Đã bắt dâud thất thểu
Dưới gán nặng của khổ đau
Bấy giờ anh sẽ ở bên em
Với một ước muốn nhỏ bé
Được chia sớt cùng em
Một phần cơ cực.

matnai_tt
13-09-2007, 01:18 AM
sao cao thượng quá zay

ngangtangcongtu
13-09-2007, 02:04 AM
Làm được không ta?................?

lilienkiet
13-09-2007, 08:25 PM
Có những lúc anh không là của em
Có những lúc anh khóc suốt cả đêm
Đó có phải là tình yêu thật sự
Đó có thể là một điều chân lý

nhophuthuy99
13-09-2007, 10:15 PM
Thơ viết ở biển Vũng Tàu

Anh chỉ là chú còng trên cát
Chạy theo em khắp các bãi bờ
Rồi một hôm còng biến thành hoàng tử
Khi quơ càng bỗng gắp được câu thơ …

(st)