Xem đầy đủ chức năng : Xa rồi ....
congiobuon
21-10-2005, 04:14 AM
Đã xa rồi ngày hai đứa gặp nhau
Tay trong tay cùng nói tiếng yêu đầu
Kẻ bẽn lẽn kẻ ngượng ngùng đỏ mặt
Để đêm về thao thức suốt canh thâu.
Đã xa rồi những lần hẹn khi xưa
Hạnh phúc như hoa nở giữa đông vừa
Bước bên nhau nghe nhịp tim cùng đập
Nghe tâm hồn hòa quyện để tình đưa.
Đã xa rồi những bức tình thư
Con thuyền mang hạnh phúc đến đôi bờ
Những lời yêu chứa trong từng câu chữ
Để ai đọc một thoáng chợt ngẩn ngơ.
Vietdragonboi520
21-10-2005, 05:37 AM
Đã xa rồi làn mây ảo ngày xưa
những dối gian chen lẫn với lọc lừa,
vậy quanh tôi như cuồng phong sóng dữ
Xé nát dần dòng kí ức trong mưa
Đã xa rồi mùa thu trong mắt ai
Chòm lá non ko chịu nỗi ngày dài
Hóa thân thành một màu vàng huyến bí
Rồi lụi tàn khuất dáng cõi thiên thai
Đã xa rồi cô bé trong nắng mai
Đến bên tôi khẻ vỗ giấc mơ đầu
Kỉ niệm kia ôi nghìn trùng yêu dấu
Vỡ tan thành giọt nắng mãi ngàn sau
Đêm nay biển cạn sông đầy
Ta cùng nhau chén men ly rượu này
Lấy rượu xóa nỗi buồn đây
Lấy dòng lệ cũ ta thay nỗi sầu
Vietdragonboi520
21-10-2005, 06:40 PM
đêm nay trăng sáng một màu
giữa trời ưu tỉnh bỗng sầu tình ai
đêm buồn chỉ một chàng trai
giữa dòng đời đó sớm mai đâu còn
tieuthukhocnhe
21-10-2005, 09:34 PM
xa rồi giấc mộng ngày xưa
xa rồi có kẻ đón đưa ai về
xa rồi giấc mộng phu thê
khi mai có kẻ bước lê nhà chồng
x2uz21.o2O5
21-10-2005, 09:43 PM
xa rồi nhè mến thương ơi
xa rồi những ngày đôi ta hẹn thề
xa rồi em có nhơ chăng
long anh nguyện mãi đời này yêu em
tieuthukhocnhe
21-10-2005, 09:54 PM
xa rồi dĩ vãng bên nhau
xa rồi anh trước em sau con đường
xa rồi lời nói yêu thương
khi anh qua đường buông lời kua kua
x2uz21.o2O5
21-10-2005, 10:01 PM
xa rồi ngày tháng thân yêu
anh qua đường đó trót trao em tình
xa rồi những phút ta bình
câu thơ còn đó tình giwof đã bay
tieuthukhocnhe
21-10-2005, 10:23 PM
tình nào đã thắm đã say
tình chưa kịp chớm đã bay sao tình
tình em ôm nhớ 1 mình
khi mà ngăn cách dặm chinh dặm trường
Vietdragonboi520
22-10-2005, 06:17 AM
tơ hồng nhỏ chút lệ vương
vì chàng thi sĩ bên đường hôm nao
oán ai, oán số phận mình
tình dang tình dở tình ngàn trái ngang
Có xa xôi mới mang lòng nhung nhớ
Có giân hờn mới hiểu được tình nhau
Có lòng sầu ta xa nhau mãi mãi
Có còn tình ta hẹn người kiếp sau
Vietdragonboi520
22-10-2005, 02:36 PM
hẹn kiếp sau để khổ đau lần nữa ??
hẹn kiếp sau để người lại sang bờ
hẹn kiếp sau cho ta mãi bơ vơ ???
thôi em nhé duyên ta đành dang dở
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 08:38 PM
xa rồi mực tím tóc thề
xa rồi những mảnh trăng quê bên người
xa rồi ánh mắt nụ cười
xa rồi má thắm môi tươi tự tình
x2uz21.o2O5
22-10-2005, 08:41 PM
xa rồi nụ hôn ngày ấy
xa rồi nhứng phút ta tâm tình
tình xưa giờ đây chỉ còn dĩ vang
xa em mất rồi xa thật rồi
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 08:56 PM
xa rồi giây phút bồi hồi
xa luôn giây phút anh ngồi bên em
xa rồi anh nhớ hay quên
tình em khi đó bên thềm trao anh
congiobuon
23-10-2005, 03:51 AM
Xa rồi vòng tay người yêu
Xa rồi năm tháng dập dìu bên nhau
Xa em anh vẫn đợi chờ
Chờ ai trở lại xum vầy với ai
tieuthukhocnhe
23-10-2005, 10:08 PM
xa rồi ko có ngày mai
xa rồi xa cách một hai con đường
xa rồi tất cả yêu thương
xa rồi ánh mắt tơ vương xa rồi
congiobuon
24-10-2005, 01:40 AM
Ta chẳng còn gì cho mai sau ?
Dòng đời xuôi ngược lạc mất nhau
Ngưòi đi xa mãi không về nữa
Người ở quê nhà lệ rơi mau
Ở cuối chân trời nơi rất xa
Đông về chạnh nhớ nắng la đà
Lửa lòng chưa tắt nên khơi lại
Hay để tro tàn lụi đời ta?
tieuthukhocnhe
24-10-2005, 01:52 AM
mai sau 2 chữ ko màu
mai sau đen tối bạc màu mai sau
mai sau ta biết có nhau
hay là lạc dấu trên cầu phân vân
congiobuon
24-10-2005, 02:09 AM
Mai sau một khúc tuyệt vời
Để cho nhung nhớ ngàn đời không phai
Tìm nhau trong tiếng thở dài
Tình em trao đó còn hoài anh ơi
Giọt_Mưa_Buồn
22-12-2005, 11:39 PM
Có lẽ rồi đây bóng rời xa
Đường tình hai ngã có lệ nhoà
Lưu luyến làm chi khi rời bước
Dáng người khuất dạng mãi trong ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.