Xem đầy đủ chức năng : Giá như
vicki_my love
21-10-2005, 03:43 AM
Giá như hôm nay minh cẩn thận hơn ,mình sẽ không bị bạn giân
Giá như hôm nay mình học tốt hơn ,bài kiểm tra của mình,mình sẽ không buồn
Giá như hôm nay khi mình đăng bài mình để ý hơn ,bài của mình đã không bị mất
Giá như hôm nay mình không cáu giận ,mình sẽ không bị ăn mắng
Giá như hôm nay mình được về nhà ,mình sẽ chạy tới ôm mẹ mà khóc thật to
Giá như hôm nay mình đi làm , mình sẽ thấy thoải mái hơn
Giá như bạn hiểu được tâm trạng tôi bây giờ nhỉ????..................
blue_eyes
21-10-2005, 04:19 AM
giá như bạn nói rõ hơn (về bạn ), mình sẽ hỉu bạn hơn ^_^
tiểu quỉ
21-10-2005, 07:21 AM
giá như .... cuộc sống có bao lần ta phải nói giá như ... hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động .. để sau này lại .. giá như ... :D :)
blue_eyes
21-10-2005, 07:28 AM
Ừ, nhưng khó lắm
trong cuộc đời ai cũng 1 lần phải .... giá như ....
vicki_my love
21-10-2005, 11:23 PM
hôm qua mình đăng bài mất cả một giờ .quên không đăng kí .khi gửi bài thì mất luôn,hic....hic...đôi khi mình hầu đậu như thế đấy ......
coffeelove_maiyeuem
21-10-2005, 11:32 PM
giá như ko có giá như để mọi người ko phải nói giá như :D vui tí xíu thui
doll_loveless_xxx
22-10-2005, 01:42 AM
Hạnh phúc là cái gì dó thật mo hồ khiến người ta buộc phai mo ước. Hạnh phúc là một thú nước hoa mà hẽ ta dổ cho ai dó thì cũng sẽ dược một vài giọt cho chính mình.:angel1:
Nhóc Lang Thang
22-10-2005, 04:00 AM
giá như cơn mưa ko chợt đến thì mình đã ko bị mắc mưa
giá như tâm hồn ta giá lạnh thì giờ ta đâu có khổ như thế này
giá như mưa ngừng rơi, mây ngừng bay, gió ngừng thổi thì ta sẽ quên tất cả
giá như chúng ta hiểu nhau hơn
giá như ta có thể đi tới 1 nơi nào đó thật xa xăm, ko 1 ai cả, nơi đó là thiên đường
Biển đợi
22-10-2005, 06:53 AM
giá như ta đừng bước vào cuộc sống của người.. có lẽ người đã ko đau khổ.. có lẽ người đã ko mất hết sức sống.. và có lẽ ta chẳng buồn thế này... ko buồn sao được khi có 1 người.. vì ta mà như thế...
thôi.. hãy lãng quên....
Akite_for_you
22-10-2005, 07:24 AM
.. Giá như mình đừng quen nhau,.. giá như anh đừng yêu em nhiều đến vậy ,... giá như em cũng đừng tin anh đến thế,... giá như.. mình chẳng phải xa cách nhau... giá như... tất cả chỉ là giá như thôi... để rồi lãng quên.. để rồi đau khổ... giá như.. em ứoc gì mình chẳng bao giờ phải nói giá như... nhưng mà... cũng cảm ơn ngưòi ,... cho em một lần , dù ngắn ngủi, hạnh phúc bên anh,.. giá như.. !
Hàn Cát Nhi
05-09-2006, 07:40 AM
Giá như Cát đọc được những dòng này sớm thì thật là tốt
Giá như có một cục gôm kì diệu xóa đi những nỗi buồn thì hay biết mấy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.