suongmu
21-10-2005, 03:36 AM
Sáng nay ngủ dậy , người thật mệt mỏi còn mệt hơn với tâm trạng chán nản..đi làm có vấn đề...buồn quá cầm máy gọi cho con bạn thân bên VN. Xa nhau từng ấy thời gian..khoảng cách địa lý dường như không làm cho tình cảm 2 đứa mình lạnh nhạt Hương nhỉ?
Tao vui & hạnh phúc nhiều ghê lắm nhé , khi biết mày sắp được làm mẹ _1 thằng cu săp' chào đời. Có lẽ khi ngồi nơi đây viết những dòng này thì mày cũng đang được làm mẹ rồi còn gì? Thì...mày chẳng nói với tao là chỉ khoang tối nay mày đi nên xích lô rồi sao ha?
Còn tao vẫn nơi đây cuộc sống tự lâp , buồn vì nhớ tất cả...trong đó có gia đình..có mày...có HP.. Giờ UK lạnh rồi, mỗi sáng ra sương mù dày đặc nhìn chẳng rõ tây trắng or tây đen nữa cơ mà. Sáng nay mưa to lắm nhớ...mỗi lúc trời mua lòng buồn hơn & nỗi nhớ nhà cũng nhiều hơn.
Sao dạo này tao lười cầm bút viết thư tay vậy nhi? Chỉ thích gõ inter mà thôi , nên mày chang nhân được thư tao nhỉ? Tội nghiệp mày...được rồi viết xong trên net về nhà tao viết thư tay cho mày , để ngồi tháng trông con mà đọc nha !
Nơi đây tao buồn & cô đơn như ngươi không có bạn...thì rõ là tao đâu có bạn ( theo đúng nghĩ của nó đâu ) ai ai cung chay theo những muc đich rieng cua mình, khiến mình le loi..Nhieu lần đi trên những con đường , bước chân mỏi rã rồi mà chẳng biềt về đâu nữa mày a ! Mày nghe cảm thấy khó tin phai không? Nhưng thật đấy à.
Đi thuê nhà..ngươi ta khong thích lại phai đi????Chán mày nhi?
Tao nhớ mày nhiều lắm. Giá mà được về để được bế thằng cu của mày ha.
Thôi cố gắng với cuộc sống bên đó nhé. TAo cung vậy
2 đứa mình cố gắng. yêu mày nhiều.
Tao vui & hạnh phúc nhiều ghê lắm nhé , khi biết mày sắp được làm mẹ _1 thằng cu săp' chào đời. Có lẽ khi ngồi nơi đây viết những dòng này thì mày cũng đang được làm mẹ rồi còn gì? Thì...mày chẳng nói với tao là chỉ khoang tối nay mày đi nên xích lô rồi sao ha?
Còn tao vẫn nơi đây cuộc sống tự lâp , buồn vì nhớ tất cả...trong đó có gia đình..có mày...có HP.. Giờ UK lạnh rồi, mỗi sáng ra sương mù dày đặc nhìn chẳng rõ tây trắng or tây đen nữa cơ mà. Sáng nay mưa to lắm nhớ...mỗi lúc trời mua lòng buồn hơn & nỗi nhớ nhà cũng nhiều hơn.
Sao dạo này tao lười cầm bút viết thư tay vậy nhi? Chỉ thích gõ inter mà thôi , nên mày chang nhân được thư tao nhỉ? Tội nghiệp mày...được rồi viết xong trên net về nhà tao viết thư tay cho mày , để ngồi tháng trông con mà đọc nha !
Nơi đây tao buồn & cô đơn như ngươi không có bạn...thì rõ là tao đâu có bạn ( theo đúng nghĩ của nó đâu ) ai ai cung chay theo những muc đich rieng cua mình, khiến mình le loi..Nhieu lần đi trên những con đường , bước chân mỏi rã rồi mà chẳng biềt về đâu nữa mày a ! Mày nghe cảm thấy khó tin phai không? Nhưng thật đấy à.
Đi thuê nhà..ngươi ta khong thích lại phai đi????Chán mày nhi?
Tao nhớ mày nhiều lắm. Giá mà được về để được bế thằng cu của mày ha.
Thôi cố gắng với cuộc sống bên đó nhé. TAo cung vậy
2 đứa mình cố gắng. yêu mày nhiều.