loantran
21-10-2005, 03:15 AM
:think:
Quê trở mình sau những cơn mưa
Thở dài theo chiếc lá bay chơ vơ trong gió
Con đường đất đỏ
Trượt theo giấc mơ không tên của những đám cỏ
hoang loang lổ bên đường
Bóng người lặng lẽ khói sương
Tan theo nỗi lo thêm một vụ mùa mới
Bóng điện đường thức trắng đêm vời vợi
Có tiếng con dế chập chờn cửa rát đêm khuya
Đêm vẫn bước nhịp như những tháng ngày qua
Ngó qua ô cửa nhưng bóng trăng đã tan mất
Quê mình chưa chợt mắt
Bởi còn nặng trĩu giấc mơ mùa xa.
Mình vừa đọc được trên 24h.com.vn đó
Quê trở mình sau những cơn mưa
Thở dài theo chiếc lá bay chơ vơ trong gió
Con đường đất đỏ
Trượt theo giấc mơ không tên của những đám cỏ
hoang loang lổ bên đường
Bóng người lặng lẽ khói sương
Tan theo nỗi lo thêm một vụ mùa mới
Bóng điện đường thức trắng đêm vời vợi
Có tiếng con dế chập chờn cửa rát đêm khuya
Đêm vẫn bước nhịp như những tháng ngày qua
Ngó qua ô cửa nhưng bóng trăng đã tan mất
Quê mình chưa chợt mắt
Bởi còn nặng trĩu giấc mơ mùa xa.
Mình vừa đọc được trên 24h.com.vn đó