PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu người ấy bỏ chồng.........



asukabmt
28-04-2005, 08:29 PM
"Nếu người ấy bỏ chồng"
Anh sẵn sàng dang tay đón lấy
Anh biết không , lời nói ấy
Như ngàn mũi kim đâm nát trái tim em
Em chỉ là cô gái bình thường
Cũng nghi ngờ hờn ghen, cũng giận hờn trách móc
Trong trái tim anh, em không phải là người thứ nhất
Đã bao lần quá khứ len vào giữa chúng mình
"Nếu người ấy bỏ chồng"
Anh tha thứ cho mọi lỗi lầm ngày củ
Là con gái em nhiều khi hoảng sợ
Hiện tại cầm trong tay trở nên quá mỏng manh
Biết làm gì để anh quên quá khứ hả anh?
Em chỉ là tình yêu em trong trắng
Em chỉ có con tim em cháy bỏng
Nồng nàn lời yêu thương
Nếu một mai mình chẳng được chung đường
Liệu anh có coi em là quá khứ
Những tháng ngày đã qua có trở thành xưa củ
Để vô tình anh nhắc nhỡ với người sau.......