Hến Sò
20-10-2005, 08:33 PM
Đêm hè nguyệt tỏa ánh huyền quang
Lấp lánh sao khuya chiếu muôn ngàn
Côn trùng rả rích lời trách oán
Mây gió vi vu tấu điệu đàn
Có kẻ ôm trăng cười ngặt nghẻo
Không người đối ẩm buồn thở than
Rượu ngon thiếu bạn còn đâu rượu
Thơ vắng tri âm cũng lạc vần ...
Lấp lánh sao khuya chiếu muôn ngàn
Côn trùng rả rích lời trách oán
Mây gió vi vu tấu điệu đàn
Có kẻ ôm trăng cười ngặt nghẻo
Không người đối ẩm buồn thở than
Rượu ngon thiếu bạn còn đâu rượu
Thơ vắng tri âm cũng lạc vần ...