Xem đầy đủ chức năng : ko đề
maudon_tientu2005
20-03-2005, 08:09 PM
long lanh giọt sương ban mai
ngày mai trời sáng đã phai mất rồi
người ơi người có bồi hồi
phút giây hạnh phúc qua rồi còn đâu
người ơi cho hỏi một câu
sương còn hay mất canh thâu một mình
riêng tôi giữ mãi bóng hình
giọt sương mát lạnh soi hình hai ta :
kequaidi
21-03-2005, 08:27 AM
Người ơi dù đã chia xa
Nhưng lòng tôi vẫn thiết tha yêu người
Yêu từng ánh mắt nụ cười
Yêu cả khoảnh khắc cùng người sánh đôi
Người luôn ngự trị tim tôi
Dù đời tôi vẫn nổi trôi vô thường
Tôi mong người sẽ tỏ tường
Xin đừng oán trách tôi phường Sở Khanh
Bởi hạnh phúc quá mong manh
Chớ nào có phải tại anh phũ phàng
Từng đêm em lệ hai hàng
Thì lòng anh cũng bàng hoàng, đớn đau
Mong em hạnh phúc về sau
Còn anh vẫn thế:sầu đau, u buồn...
kequaidi
Seafoam
21-03-2005, 03:29 PM
Người đi cho giọt mưa tuôn
Cho tình buốt giá cho buồn lối xưa
Làm sao nói hết cho vừa
Đớn đau tan nát nỗi niềm đắng cay
Người đi cho hạt mưa bay
Mưa vương khoé mắt mưa lay nỗi sầu
Ước gì mưa chỉ mau mau
Cho buồn tan biến, cho sầu cạn khô
Niềm vui rạng rỡ đôi môi
Ngày mai em lại bên đời: tin yêu !
Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 04:47 AM
Khi yêu quả được những điều
Mà ta ao ước bấy nhiêu đều thành
Than ôi trời lỡ sao đành
Chia hai tim nhỏ vắng anh ,em buồn?
Ngày ngày lòng chỉ luôn luôn
Mon sao nhận được chút nguồn động viên
Tâm hồn đờ đẫn như điên
Người yêu xa vắng thật phiền,khổ tâm!
cobenghichngom_1
22-03-2005, 07:21 AM
tình nồng lại chóng phôi pha
để ta phải chuốt trái sầu vào tim
nổi đau khắc mãi ưu hoài
hỏi ai có biết vì đâu tình buồn
một thời đã trót yêu đương
hết mơ lại mộng đêm ngày ngóng trông
giờ đây đã lỡ nhịp cầu
tình xa thương nhớ anh nhiều lắm thay
phonglantim
23-03-2005, 12:36 AM
Khi yêu quả thật lắm điều
Lắm điều suy nghĩ,lắm điều lo toan
Cuộc sống sao lắm trái ngang
Giờ ta tạm gác nỗi buồn một bên
Nấm Lùn Di Động
23-03-2005, 12:38 AM
tình nồng vừa thắm đừng phai
Vì yêu, em cứ mãi hoài đợi anh
Anh như chim én trời xanh
Bay đi mải miết, ngó ngàng chi em...
:(:(
phonglantim
23-03-2005, 12:48 AM
Anh là vậy,chẳng bao giờ chung thủy
Suốt cuộc đời chạy chốn khắp thế gian
Anh có biết cuộc đời rất gian nan
Vẫn biết vậy nhưng em yêu anh mãi
cobenghichngom_1
24-03-2005, 07:02 AM
ai lại bảo em yêu anh chi thế
để nổi buồn em cứ phải đeo mang
ai lại bắt con tim em biết nhớ
để đêm về khó ngủ bởi gì ai
phonglantim
25-03-2005, 01:18 AM
Chẳng ai bảo con tim em đã thế
vẫn nhớ hoài một hình bóng của ai
Em vẫn mong sẽ có một ngày mai
ANh lại đến và bên em mãi mãi
hoabantrang
27-03-2005, 02:32 AM
(khi Yêu Anh Nghỉ Rằng Anh Là Tất Cả Những Gì Tồn Tại ở Thế Gian)
Khi Yêu Anh Nghỉ Rằng Anh Là Tất
Cả Những Gì Tồn Tại ở Thế Gian
paradiselove8000
28-03-2005, 12:41 AM
thiên lý phong sương vạn kiếp sầu
đường đời vạn ngã biết về đâu
:think: :madsung:
paradiselove8000
28-03-2005, 12:46 AM
:tim:
thiên lý phong sương vạn kiếp sầu
đường đời vạn ngã biết về đâu
:think: :madsung:
lá trên cành lá rơi lá rụng
em xa anh tan nát cả cuộc đời
sầu cô đơn mình anh khép chặt
mưa rơi nhiều hay nước mắt anh rơi
:tim:
:madsung:
phonglantim
28-03-2005, 01:31 AM
Lá xa cành lá rơi lá rụng
Xa anh ròi em cũng buồn thương
Buồn thương em mới vấn vương
Vấn vương tình cảm thuở nào đôi ta
sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 09:22 PM
Lá xa cành lá rơi lá rụng
Xa anh ròi em cũng buồn thương
Buồn thương em mới vấn vương
Vấn vương tình cảm thuở nào đôi ta
tình đã xa rồi đừng tuyệt vọng
khóc làm gì tình có nghĩa gì đâu
tình tựa lá mùa thu tình đổi màu
tình đã chết mang sắc hương tàn héo
.......s_t_l_l
______________________________
phonglantim
01-04-2005, 01:23 AM
Tình chẳng chết bởi trong ta còn mãi
Bóng hình ai ghi nhớ mãi trong tim
Một hình bóng sao cứ phải đi tìm?
Giờ mệt quá làm sao ta tìm nổi
sat_thu_lanh_lung
01-04-2005, 10:16 AM
xin trả lại khung trời xưa ảo ảnh .
giữ làm gì cho giá lạnh cả tim côi .
đêm nay buồn , ai gợi nhớ trong tôi .
vĩnh biệt nhé ... cõi hư đầy giả dối
...........s_t_l_l
_____________________________
vecon_lonton02
05-04-2005, 08:44 PM
xin trả lại khung trời xưa ảo ảnh .
giữ làm gì cho giá lạnh cả tim côi .
đêm nay buồn , ai gợi nhớ trong tôi .
vĩnh biệt nhé ... cõi hư đầy giả dối
...........s_t_l_l
_____________________________
vĩnh biệt nhé sao vô tình dến vội
giữ chút gì dể làm của hồi môn
mình dã qua biết mấy tháng mưa buồn
giả dối dó cám ơn thời vụng dại
Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:34 AM
Giờ đang sống trong thời kỳ hiện tại
Hỏi sao người mãi mãi lại sầu bi
Phải chăng là tình cũ chút phân li
Mà giờ đây cảm ơn thời vụng dại?
sat_thu_lanh_lung
06-04-2005, 02:58 AM
vĩnh biệt nhé sao vô tình dến vội
giữ chút gì dể làm của hồi môn
mình dã qua biết mấy tháng mưa buồn
giả dối dó cám ơn thời vụng dại
người từng nói dù tận cùng vực thẳm
hay khổ đày người vẫn sánh cùng tôi
giờ nay đâu người còn nhớ những lời
nào ân ái ,nào mặn nồng ,hứa hẹn ???
........s_t_l_l
_________________________________
Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 03:07 AM
Những lời đó với anh làm sao vẹn
Nghĩa tình ngày hai đúa chung nhau
Giờ xa cách nhắc lại cảm thấy đau
Thôi đừng nhắc cho tình sầu thêm nữa!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.