Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ .... !!!! ( sáng tác )



Lindsay
20-10-2005, 04:53 AM
Đêm bóng tối em sợ lắm anh ơi
Nhớ những giây phút anh cùng em trò chuyện
sao bây giờ chia xa nẻo đường
Em biết làm sao đây hỡi anh ...
Từng ngày em mong chờ từng giây khắc
Nghe hồi chuông đổ mà lòng tái tê ...



Cho ý kiến nha ! nói thật mình không phải là người này ! hihi

tieuthukhocnhe
20-10-2005, 10:11 PM
nhớ gì vơ vẩn ko đâu
nhớ ai ngơ ngẩn ôm sầu trong tim
nhớ anh kỉ niệm đi tìm
bờ xưa hoang dấu mò tim sao ra

Vietdragonboi520
21-10-2005, 05:39 AM
Nhớ ai thức suốt canh dài
Nhớ ai tim cứ miệt mài viết lên
Đôi dòng kí ức gọi tên
Biệt ly xa cách buồn tênh lòng người

tieuthukhocnhe
21-10-2005, 09:09 PM
nhớ ai nhớ mãi nhớ hoài
nhớ ai mãi hát huyền thoại nhớ ai
nhớ ai nhớ đến ngày mai
ngày mai xác pháo chia hai tim hồng

nguoioianhophuongnao
21-10-2005, 10:27 PM
cái nhớ hình dung nó thế nao
khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao
biết nhau cho lắm thêm buồn nhỉ
để người bên trời thầm ước ao!!!!!!!!

tieuthukhocnhe
21-10-2005, 10:58 PM
nhớ ai sao mãi thẩn thờ
lời thơ dang dở bất ngờ vì ai
nhớ ai sớm tối đến mai
nhớ ai nước mắt chia hai má hồng

nguoioianhophuongnao
21-10-2005, 10:58 PM
em biết rằng anh vô tâm lắm
nhưng lòng em vẫn mãi yêu anh
em yêu anh ngay từ khi mới gặp
và sẽ yêu cho đến mãi sau nay:3nhay:

em yêu anh như trời xanh yêu gió
và sẽ như sóng yêu dòng đại dương
yêu mãi mãi không bao giờ ân hận
chi mình anh duy nhất mãi mình anh:angel1:
(heeeeeeeeee......
.....lãng mạn ra phết..........ý nhỉ)

Vietdragonboi520
22-10-2005, 05:51 AM
nếu yêu anh sao lại mãi lặng thầm
mãi câm nín những hoài âm bay bỗng
nếu yêu anh sao ko dang tay rộng
ôm lấy nhau cùng dệt ước mơ hồng ???

đêm miệt mài thao thức cứ nghĩ suy
rằng ai kia có yêu mình ko vậy??
yêu thương đó chờ hoài mãi ko thấy
để muộn phiền lặng lẻ chết theo thơ

tieuthukhocnhe
22-10-2005, 08:50 PM
đơn phương 2 chữ đơn phương
đơn phương 2 chữ dặm trường cách xa
tim dầu thương nhớ người ta
người ta vẫn cứ như là ko quen
tim giờ đóng cửa cài then
đời đơn phương mãi bon chen chữ tình

Vietdragonboi520
22-10-2005, 10:15 PM
cài then ngăn nỗi chữ yêu??
cài then ngăn nỗi đơn điều sao em???
ngoài trời mưa bão nhá nhem
thân em con gái lại quen mưa chiều
anh buồn đếm chữ cô liu
sao nàng vội vã then cài buồng tim
mưa ngàn nặng trĩu lặng im
cửa cài then khóa chim trời khóc thôi

tieuthukhocnhe
22-10-2005, 10:23 PM
cài then dưng dửng ko quen
cài then đóng cửa lén len khóc thầm
cài then tình vỗ sóng ngầm
cài then khóc khóc thầm thầm yêu yêu
cài then quen với cô liêu
cài then ko nhớ đến chiều hay đêm

Vietdragonboi520
22-10-2005, 10:39 PM
sao ai ko thử mở then
làm quen đời sống làm quen tình trường???
yêu là sợ nhớ vấn vương
để về vỗ giấc mơ thầm hư hao
khi yêu sẽ nhớ đến nhau
sẽ ko đơn độc u buồn ngắm trăng
yêu mang đến những lời văn
làm đời tươi mát làm ai chợt cười

tieuthukhocnhe
22-10-2005, 10:44 PM
tình yêu ko có niềm tin
làm sao có thể đem rinh vào lòng
tình yêu ai có thật lòng
hay là gian dối lòng vòng duyên em
tim em ko dám mở then
vì sợ gian dối rằng quên hay ngờ

chieunhobanme
23-10-2005, 03:42 AM
ôi hôm nay sao buồn quá
anh vừa nhận đườc tin em
chúng mình chia tay đi
nghe mà lòng tan nác
cớ sao em lai nói
những lời nói đầu môi
cho anh đây nác lòng
ôi tài sao lài thế
chỉ vì tôi quá bàn
nên dã đến trể hen
chỉ mồt lần duy nhất
mà nàng nói xa tôi
giờ đây trong lòng tôi
chỉ còn là nước mắt
nhưng sâu này sẽ khác
giờ tim tôi đã nguội
chỉ toàn là sắt đá
thôi thôi tôi đanh vậy

tieuthukhocnhe
23-10-2005, 10:10 PM
chia tay kết thúc duyên ta
chia tay là hết cà rà làm chi
chia tay anh đứng em đi
chia tay mỗi đứa phân li mỗi đương `

Lindsay
25-10-2005, 07:15 AM
nè caauh thoe bon minh xuất khẩu đc đấy !