PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi Người............



kyboiz
19-10-2005, 01:10 PM
***kyboiz****
==============

Gởi người một mối tin yêu
Gói tròn theo suốt khoảng chiều lần trôi
Mảnh tơ lòng bỗng rối bời
Mượn tay ai chảy, lược khơi lụa là

Sợi từng mảnh nhẹ buông ra
Hôn lên kỷ niệm chan hoà riêng mang
Gởi người giấc mộng huy hoàng
Cho xao xuyến cả bao ngàn nhớ thương

Gởi người má lún môi hương
Nửa thẹn thùng, nửa vấn vương mơ màng
Nụ hôn dấu ái vội vàng
Khép trong tim nhỏ in trang giấy lòng

Đường dài gợn bóng tàn phong
Phất phơ tà áo, ngõ hồn bâng khuâng
Mơ không gian sẽ thật gần
Để nghe tiếng gió ân cần bên tai

Để hồn lơ lửng tầng mây
Môi hồng hé nụ đắm say hương tình
Gởi người hạt nắng lung linh
Chim oanh quắc chiếc mỏ xinh đón chào

Gởi người tiếng hót ngọt ngào
Kề môi, em rót mật vào môi ai.

tieuthukhocnhe
20-10-2005, 10:21 PM
gửi người chút nắng vương vương
gửi người nét thắm thơm hương nhân tình
gửi người đôi má xinh xinh
cho em gửi gắm chân tình nha anh

Vietdragonboi520
21-10-2005, 05:47 AM
Gởi người đôi chút lệ vương
Gỏi người lá biếc thân thương tình đầu
Gởi người hoa tím ngỏ sau
Về đau xin nhớ giọt sầu ta mang

Lost.
21-10-2005, 09:51 PM
Gửi người giọt lệ lửng lơ
Gửi người lối cũ trăng mờ dấu chân
Gửi người ký ức trong ngần
Gửi người năm tháng đang dần biết quên

tieuthukhocnhe
21-10-2005, 09:57 PM
gửi người tất cả vần thơ
gửi người yêu dấu cơn mơ ngọt ngào
gửi người tất cả ước ao
gửi anh dĩ vãng ngày nào bên nhau

x2uz21.o2O5
21-10-2005, 09:59 PM
gửi đâu gửi mãi gửi lời yêu thương
gửi em trên những chuyến đường
ngày nào còn đó mình cùng bên nhau

tieuthukhocnhe
21-10-2005, 10:33 PM
gửi người lời nói khi xưa
gửi người thương nhớ chưa vừa lòng nhau
gửi người sắc thắm muôn màu
tình yêu trong đó chờ màu thời gian

kyboiz
21-10-2005, 10:49 PM
Gửi người nỗi nhớ dần phai
Gửi người với chút vẫn vương mưa tàn
Gửi người gửi trọn con tim
Cho em mới biết tình yêu đậm đà....

tieuthukhocnhe
21-10-2005, 10:55 PM
gửi người nét vẻ kiêu sa
gửi người nước mắt ỏng a giận hờn
gửi người tình bạn ko hơn
gửi người tình cũ đậm màu dối gian

Serenade
15-10-2006, 02:36 AM
Gửi người những đắng cay này
Gửi người tim cũ hao gày tháng năm
Gửi theo cả bóng trăng rằm
Gửi trong cánh gió lời thăm hỏi người

Tình Nhat Phai
15-10-2006, 02:43 AM
Gửi người một thoáng vu vơ
Gửi người một thủa hững hờ tình đau
Gửi theo mây gió phai màu
Gửi trong ký ức nát nhàu hồn đơn

Lost.
15-10-2006, 02:45 AM
Gửi người bái hát dở dang
Gửi người thao thức mơ màng chiêm bao
Gửi người mưa gió hanh hao
Gửi người tiếng nấc in vào nỗi đau

trọn kiếp trai hùng
15-10-2006, 03:15 AM
Gửi gió dạt về chốn xa mơ
Gửi mưa tuôn giữa những đợi chờ
Gửi mây vài nét buồn thu cạn
Gửi vẫn trăng cũ đứng chơ vơ

Lost.
15-10-2006, 09:54 AM
Gửi người một chút bóng đêm
Để về nơi ấy êm đềm giấc mơ
Gửi người một chút thẫn thờ
Cho ngày bớt ngắn cơn mơ bớt buồn

Mua Sao Bang
15-10-2006, 05:29 PM
Gởi người một chút ưu tư
Cho ta khắc khoải mơ màng như xưa
Gởi người chút nắng lưa thưa
Mong em hạnh phút như chưa từng buồn

Lost.
16-10-2006, 02:36 AM
Gửi người cái gió giao mùa
Để nhìn dĩ vãng già nua thế nào
Gửi người nửa giấc chiêm bao
Để cùng ta biết nghẹn ngào tim đau

trọn kiếp trai hùng
26-10-2006, 01:35 AM
Gửi cho bên ấy tiếng thơ
Mà ta ôm ấp màng mơ mãi rồi
Tiếng thơ tan tác tơi bời
Ngập ngừng nghĩ tặng cho người ..lại thôi

Gửi người ......đừng khép bờ môi
Vì trong gió có những lời của ta
Người cười gió sẽ vỡ ra
Và ta sẽ biết đó là yêu thương

Mua Sao Bang
11-11-2006, 01:18 PM
Ta trọn kiếp vẫn là người đến muộn
Trong sắc hồng ta biết tặng chi đây
Em hạnh phúc khi ngày ta xa cách
Ta mĩm cười em bắc được như mơ

thơ_của_lính
11-11-2006, 08:54 PM
thủa lá thư đâu muôn gửi em
anh mười tám nhưng xao con nhát thế
thư viết bao lần chưa chao đã xé
vì lời tỏ tình nắn nót vẫn còn run!

nghe nói yêu thương trọn giấy màu hồng

???????? xin lỗi bà con hẹn dịp khác tôi viết bu sau nah

éc_min
11-11-2006, 09:40 PM
gửi người
giấc mộng hôm qua
gửi người
giọt đắng ta pha ban chiều
gửi người
gian dối ngoa điêu
gửi người
gấm vóc của điều đổi thay

toàn chữ "g"ở đầu ...he he

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 12:27 AM
Gửi người
gượng gạo vần thơ
Gửi người
giông bão cho vừa niềm đau
Gửi người
gió lạnh thu sầu
Gửi người
gặp gỡ ban đầu đã phai
Gửi người
giấc mộng hư phai
Gửi người
giọt đắng không ai nhấp cùng
Gửi người
giá rét trong tim
Gửi, gom,
gieo những ưu phiền vào thơ...

Trò chơi mới này có vẻ vui :D

éc_min
12-11-2006, 12:40 AM
gửi người
gương lạnh trang nghiêng
gửi người
góc phố rêu phiền đã ghi
gửi người
góc nhớ xuân thì
gửi người
gác lạnh về - đi một mình
gửi người
gió réo lặng thinh
gửi người
ghép cả tim mình vào đây

có người chơi cùng trò này rồi :D:D

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 12:51 AM
Gửi người
gai của hoa hồng
Gửi người
giấc điệp đau lòng cơn mơ
Gửi người
giây phút vu vơ
Gửi người
gió bụi thẫn thờ xa xôi
Gửi người
giọt lệ đầy vơi
Gửi người
giai điệu buồn vui cõi lòng

Gửi người -
gai của hoa hồng
Gửi cả vào đó
gập ghềnh
gian nan !

:D

^^ Tự dzưng kiếm được người chơi cùng , lại tí ta tí tởn gòy, ngốc nghếch này nữa >.< ( cơ mà tớ có cái trò tự mình nói chuyện với mình :rain:, ấy đừng wan tâm làm dzì mệt óc :D )

tungxoi
12-11-2006, 01:08 AM
Gửi người những khởi đầu ngây thơ
Gửi người những đêm trăng ấm áp
Gửi người những lời nhắn trong đêm
Gửi người những con phố tình
Gửi người những cành phượng đỏ
Gửi người những tiếng hát yêu
Gửi người những niềm vui sướng
Gửi người những nỗi buồn tủi
Gửi người những ngày đã qua
Gửi người những nỗi nhớ mong

Em đã giết anh bằng nỗi nhớ

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 01:14 AM
@ éc min

Gửi người lời nói
gió bay
Gửi người cơn gió heo may
gật gù
Gửi người chút nhớ
gọi là...
Gửi người chút nhạc chan hòa
giai âm ^^

Cơ mà lời nói gió bay nhé ^^ Tớ vik thơ thẩn thế thôi, tin thì cứ như cơn gió “heo may gật gù” ý :hihi:

GÁC BÚT ^^ Hôm nay dzở hơi thế là đủ roài :D

éc_min
12-11-2006, 07:26 AM
TTLT tiếp nha.

gửi người đêm sáng
gương trăng
gửi người thoang thoảng
gió vàng vườn lan
gửi người
góc phố dịu dàng
gói thêm những lúc vội vàng
giá băng
gửi người câu nói thênh thang
gửi người điệp khúc
giữa đàng .......thênh thang


@ éc min

Gửi người lời nói
gió bay
Gửi người cơn gió heo may
gật gù
Gửi người chút nhớ
gọi là...
Gửi người chút nhạc chan hòa
giai âm ^^

Cơ mà lời nói gió bay nhé ^^ Tớ vik thơ thẩn thế thôi, tin thì cứ như cơn gió “heo may gật gù” ý :hihi:

GÁC BÚT ^^ Hôm nay dzở hơi thế là đủ roài :D

:D:D:Dtrời đất lại cứ cho mình là dở hơi thế nhỉ :D:D:D

gương này soi mộng
giai nhân
gửi vào câu nói
giữa vần thơ ngang
gửi theo vài
giấc mộng vàng
gắng tô với vẽ trăng vàng
giữa đêm
ghim nụ hồn ép hương thêm
gửi người vạn nối ấm êm
giữa đời
gắng đôi môi nở nụ cười
giữ cho nét bút rạng ngời ai ơi

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 07:48 AM
Gửi ai
giấc mộng tình vàng
Gửi ai
góc phố dịu dàng mưa bay
Gửi ai
giai điệu mê say
Gửi ai
Giọt nắng hao gầy mùa thu
...
Gửi ai một cái
giật mình
Gửi ai đường gió
gập ghềnh - đi chăng ?




gương này soi mộng
giai nhân
gửi vào câu nói
giữa vần thơ ngang
gửi theo vài
giấc mộng vàng
gắng tô với vẽ trăng vàng
giữa đêm
ghim nụ hồn ép hương thêm
gửi người vạn nối ấm êm
giữa đời
gắng đôi môi nở nụ cười
giữ cho nét bút rạng ngời ai ơi

tớ chẳng hỉu, tớ gửi cái bài này trước đây vài chục phút cơ mà bây giờ nó mới xuất hiện... (mạng cheng cheng gòy...) Lúc đó thì éc-min ( bữa trước giới thiệu là "heo con" đã đăng cái bài nè... Chờ tớ vik típ hén :D Lâu gòy ko có nghịch chữ trong thơ :D Có người chơi cùng , dzui dzui ^^
p/s: Ng` nói chuyện 1 mình hong dzở hơi thì cũng...chập cheng :hihi:

éc_min
12-11-2006, 08:01 AM
gửi người
giọt cuối mùa thu
gió không về nữa
giận hờn
gì không
giáng son trong khúc nhạc buồn
gắng lòng ngân nối điệu
gian dối nào
gửi người cố chẳng hư hao
gửi người ........nhưng lại
gột vào riêng ta

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 08:23 AM
Gửi người
giai khúc mùa thu
Gió không về nữa
gió hư !
giận gì !!! ( kệ gió giao du đâu thì giao du, chả bận tâm lém nữa gòy- cơ mà lại nói linh tinh >.< )

Gửi người
giây phút vu vơ
Gửi người niềm ấm
giao du tâm tình

Gửi người
giấc mộng an lành
Gửi người
giai khúc yên bình trong tim.

Giấu mình
gai góc - niềm riêng
Giấu mình
gắng gượng cho thêm
giận hờn

Gió ơi
gió có thấy buồn >.<
Gió ơi có muốn về bên một người...





gương này soi mộng
giai nhân
gửi vào câu nói
giữa vần thơ ngang
gửi theo vài
giấc mộng vàng
gắng tô với vẽ trăng vàng
giữa đêm
ghim nụ hồn ép hương thêm
gửi người vạn nối ấm êm
giữa đời
gắng đôi môi nở nụ cười
giữ cho nét bút rạng ngời ai ơi


Giả như … mình thật
“giai nhân” :rain:
Giọng oanh
Gót ngọc
Giai tầng thanh cao :rain:

Gửi người
Giai khúc thanh tao
Ghi lòng
Gặp gỡ kết giao thân tình

Gieo vào thơ
Giấc mộng lành
Gửi người chút ấm
Ghi lòng ,khắc tâm

Giả trang thành một
giai nhân ( thề là chỉ hâm trong thơ vậy thôi :rain: )
Gieo vào niềm nhớ cho tâm
gầy mòn !

éc_min
12-11-2006, 08:48 AM
gượng lòng 2 chữ
giả trang
giờ ta coi đặng
giai nhân cho vừa
giường đêm lạnh ...ấm lại chưa
gió
giờ vu vút nên thừa nhớ mong
gửi người mộng ấm
giọt trong
gợi đàn đã trọn
giọng lòng bên trong
giày êm đường rộng mênh mông
giai nhân
giả bộ
giờ đong điều gì?

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 09:08 AM
Gió mưa
ghép với
giấc mơ

Gió mưa
ghép với
giọt thu phai tàn

Gương trăng
ghé mộng dở dang
Gác bóng chiều tàn
gẫy đổ thương yêu

Gió ngàn năm
gió lãng phiêu

Giai nhân đâu thấy
Gác kiều gẫy đôi !

( Cơ mà tớ ko bik có từ "gác kiều" hay ko :hihi: Cứ tưởng tượng đấy là... cái gác (lầu ) mà giai nhân nào đó ở đi :rain: )

éc_min
12-11-2006, 09:03 PM
giữa mê man
gió mùa sang
giá như đc
gặp tiếng đàn
giai nhân
gác hoang đã phận
giang hồ
giửa đời mấy nỗi yêu thơ mất rồi

gió phiêu du khắp đất trời
gai nhân còn có
giả vờ.....hay không

giấc mơ thôi gửi viển vông
gian truân cũng đặng...
giàn tình nở hoa

éc_min
15-11-2006, 09:02 PM
về lại G vậy .....chợt cảm xúc tạt qua ........:):):)

gói mộng êm đềm

giấc mơ hoa



gạt bỏ ưu tư

giọt lên nhòa



gương lòng đã tỏ

giằng buộc kiếp



giữ lại tim này

gọng tình xa