kyboiz
19-10-2005, 12:55 PM
**Kyboiz*****
===================
Lối về rã rít tiếng mưa rơi
Mấy Thu lặng lẽ bước qua đời
Mưa rơi xoá được tình héo hắt ?
Mưa có xua tan nồi sầu vơi !
Phố chiều hoang vắng gió mưa bay
Mưa nghe thấm lạnh mảnh hình hài
Một kiếp phong trần đời lữ khách
Một chiếc lá khô cuối Thu phai
Phố buồn tênh vắng bước chân em
Giọt Càfê thấy đắng môi mềm
Những lúc chiều về trời nhạt nắng
Lặng nhìn lá đổ nghẹn ngào thêm !
Phố về đêm như nhớ thương ai
Con đường vắng lạnh đã bao ngày
Ðón tiếng em cười vui trong nắng
Giờ đã phai tàn giấc mơ say ....!!.
===================
Lối về rã rít tiếng mưa rơi
Mấy Thu lặng lẽ bước qua đời
Mưa rơi xoá được tình héo hắt ?
Mưa có xua tan nồi sầu vơi !
Phố chiều hoang vắng gió mưa bay
Mưa nghe thấm lạnh mảnh hình hài
Một kiếp phong trần đời lữ khách
Một chiếc lá khô cuối Thu phai
Phố buồn tênh vắng bước chân em
Giọt Càfê thấy đắng môi mềm
Những lúc chiều về trời nhạt nắng
Lặng nhìn lá đổ nghẹn ngào thêm !
Phố về đêm như nhớ thương ai
Con đường vắng lạnh đã bao ngày
Ðón tiếng em cười vui trong nắng
Giờ đã phai tàn giấc mơ say ....!!.