PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ ơi !mẹ đâu gùi uuhuhhu



tieuthu_xinhdep_uk
19-10-2005, 09:32 AM
tt cũng mún làm thơ về cha mẹ nữa, tt là 1 người rất bướng bĩnh và lì lợm vô cùng, lúc nào cũng gây phiền phức cho cha mẹ, có lúc mún sữa đổi lém mò hẽm được , được 1 ,2 ngày cũng như cũ huuhuh lùm seo đây :sosad:

Hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại
Tình yêu thương hào phóng đến vô cùng
Dù ngàn năm sông cạn núi non mòn
Ân nghĩa ấy lòng con luôn vẹn giữ


Ầu ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi chợ dặm đường còn xa
Mua cho con một con gà
Về nuôi với lũ vịt nhà cho vui
Mua cho con một con đười ươi
Về nhà nó nói nó cười liên miên
Mua cho con những nỗi niềm
Vui mừng ắt có, buồn phiền ắt không :mecry:

Chanh Chua
19-10-2005, 10:46 AM
Con cố nghịch đâu hay lòng mẹ nặng
Mẹ buồn rầu vầng trán nhiều nếp nhăn
Con cứ mãi gan lì và bướng bỉnh
Nên bây giờ con mới khóc ăm thầm ....

tieuthu_xinhdep_uk
20-10-2005, 01:21 AM
ngó ra thấy đám lục bình
thương câu lục bát nặng tình mẹ cha
bây giờ mẹ đã đi xa
ngâm câu lục bát mà ra lục bình

tự nhiên từ lúc nào tt thấy thân với chanhchua qué hihihi

Chanh Chua
21-10-2005, 04:32 AM
Ngâm câu lục bát không mùa
Mới hay mẹ đã già nua vì mình
Ngâm câu lục bát một mình
Mới hay mẹ mãi nặng tình vì con
.............
thx bạn nghì về Chanh như thế....rất vui khi có thêm 1 người bạn thân là tt ....:D