PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko thấy mục của anh BO đâu đành post vao topic vậy....hhhihii



dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 08:32 PM
ôi kỉ niệm anh chờ trên tháng năm
cho con tim dòng sông băng lạnh giá
tình khúc vàng xưa ai đàn ai hát
đêm hoang vu ấm mãi trái tim nồng
anh phải làm sao khi mãi xa rồi
trở lại phố cũ tìm làn môi ấm
giọt mưa buồn xao xuyến tấm thân gày
mãi mãi một tình yêu tim rực cháy
sao đổi ngôi cho mưa tàn cuối ngõ
cho thu về tình đơn phương nhuốm sầu
cho sang hạ kiếp ve sầu vụt tắt

BaeYongJin
18-10-2005, 08:50 PM
cũng hay đó Bae la fan BO mà ly.
Không tán dóc trong này nha bạn

thutrang_hp88
19-10-2005, 02:59 AM
hay quá,làm ơn dạy cho trang cách làm thơ nay với ,trang cũng muốn làm lắm đó,trang cũng là fan của anh Bo đấy.-

phonglantim
19-10-2005, 03:04 AM
Đêm cô đơn một mình anh lê bước
Dòng đời trôi mãibiết về đâu
Không còn aiđể chia sẻ nỗi sầu
Để cùng kể những mùa dấu yêu cũ
Mơ ước xa xưagiờ đã ngủ
Lời ru tình còn đọng mãi nơi đây