Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : triệu hoàng nè các bạn ơi...!



dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 08:11 PM
Niềm thương nhớ ai đưa vào kỉ niệm
Tâm sự buồn đành dấu ở trong tim
Rồi từ đây sẽ không còn ân hận
Cứ bước mãi để đi tìm ước mơ
Tuổi ấu thơ ta nguyện ước trăng thề
mai ra đi bước xa trên đường thẳm
hãy cứ yêu khi con tim ước muốn
để phút cuối không còn thấy cô đơn
người bước đi cho mỏi mòn khô héo
để tâm hồn ca bài hát cô đơn
ngân ngân lên trong một chiều mong nhớ
người ra đi tìm nhũng giấc mơ xinh
nhưng sao ai cứ lạnh lùng nín lặng
cho ai khóc cho ti`nh yêu vỡ nát