Xem đầy đủ chức năng : Vô đề !!
hoangthai28061982
18-10-2005, 07:21 PM
Đường xưa lối cũ còn đâu
Bây giờ chỉ thấy một màu đổi thay
Ngày xưa ai bước cùng ai
Trên con đường nhỏ đêm dài bên nhau
................................
He he thấy tui sáng tác hay hôn? Cũng có khiếu đó chớ !!
yuui_shinzo
19-10-2005, 03:21 AM
Thơ gì mà bùn thế kia
Thơ vui đang hiếm mau làm đi you
o0WinSon0o
19-10-2005, 03:30 AM
Đường xưa lối cũ còn đâu
Bây giờ chỉ thấy một màu đổi thay
Ngày xưa ai bước cùng ai
Trên con đường nhỏ đêm dài bên nhau
................................
He he thấy tui sáng tác hay hôn? Cũng có khiếu đó chớ !!
buồn thì mọi người cứ đối theo thơ buồn :D
đường xưa giờ đã phai màu
lá thu rơi rụng như sầu cùng ta
em giờ đây đã cách xa
cho ta thương nhớ mong thầm ngày xưa
yuui_shinzo
19-10-2005, 03:45 AM
Thế gian đã lắm nổi bùn
Tại sao không làm cho đời thêm vui
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 03:14 AM
Đường xưa lối cũ còn đâu
Bây giờ chỉ thấy một màu đổi thay
Ngày xưa ai bước cùng ai
Trên con đường nhỏ đêm dài bên nhau
................................
He he thấy tui sáng tác hay hôn? Cũng có khiếu đó chớ !!
đường xưa lối cũ hoang tàn
người đi ôm nỗi hoang mang trong lòng
đường xưa giờ quá mênh mông
khi con đường đó vòng vòng đơn côi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.