Xem đầy đủ chức năng : Anh nào có biết .... ???
mây mơ êm
18-10-2005, 03:09 PM
Anh nào có biết tình anh
Anh nào có biết tình xanh chúng mình .
Anh nào có biết mối tình ,
Anh nào có biết chân tình em mang .
Anh nào có biết được nàng ,
Anh nào có biết lòng nàng rối tung .
Anh nào có biết tình Nhung ,
Anh nào có biết thủy chung đợi chờ .
Anh nào có biết tình cờ ,
Anh nào có biết vần thơ em làm .
:3nhay: :3nhay: :3nhay:
dieptieuho_anhyeuem
19-10-2005, 12:13 AM
em nào có hiểu tình anh
em nào có hiểu lòng anh rối bời
em nào có hiểu tơ trời
em nào có hiểu chơi vơi anh buồn
em nào có hiểu lệ tuôn
em nào có hiểu anh luôn mong chờ
em nào có hiểu bao giờ
em nào có hiểu em giờ quá xa
em nào có hiểu tình ta
em nào có hiểu là ta yêu người
phonglantim
19-10-2005, 03:30 AM
Anh nào có biết tình anh
Anh nào có biết tình xanh chúng mình .
Anh nào có biết mối tình ,
Anh nào có biết chân tình em mang .
Anh nào có biết được nàng ,
Anh nào có biết lòng nàng rối tung .
Anh nào có biết tình Nhung ,
Anh nào có biết thủy chung đợi chờ .
Anh nào có biết tình cờ ,
Anh nào có biết vần thơ em làm .
:3nhay: :3nhay: :3nhay:
Em đừng đổi lỗi cho anh
Anh đây vẫn biết tình xanh chúng mình
CHỉ vì em quá vô tình
Vần thơ anh gửi...mà mình chẳng ưa
GIờ em đã hết giận chưa?
Hay là vẫn thế..thờ ơ quá chừng?
CÒn anh...cho đến tận cùng
vẫn không thể hết mối tình trao em
mây mơ êm
24-10-2005, 09:19 AM
em nào có hiểu tình anh
em nào có hiểu lòng anh rối bời
em nào có hiểu tơ trời
em nào có hiểu chơi vơi anh buồn
em nào có hiểu lệ tuôn
em nào có hiểu anh luôn mong chờ
em nào có hiểu bao giờ
em nào có hiểu em giờ quá xa
em nào có hiểu tình ta
em nào có hiểu là ta yêu người
Em đây đã hiểu nhiều rồi ,:think:
Em đây đã hiểu những lời anh trao .
Em đây đã hiểu trầu cao ,
Em đây đã hiểu trước sau chẳng thành .:blinking:
Em đây đã hiểu ngọn ngành ,
Em đây đã hiểu chẳng thành keo sơn .
Em đây đã hiểu chữ nhơn ,
Em đây đã hiểu cái ơn vợ chồng .
Em đây đã hiểu chữ không ,
Em đây đã hiểu lấy chồng , chi anh ?:think:
mây mơ êm
24-10-2005, 09:26 AM
Em đừng đổi lỗi cho anh
Anh đây vẫn biết tình xanh chúng mình
CHỉ vì em quá vô tình
Vần thơ anh gửi...mà mình chẳng ưa
GIờ em đã hết giận chưa?
Hay là vẫn thế..thờ ơ quá chừng?
CÒn anh...cho đến tận cùng
vẫn không thể hết mối tình trao em
Em nào đỗ lỗi cho ai ,:(
Chẳng qua em trách , kém tài mà thôi .
Nên em bỏ dịp theo rồi ,
Nhường cho những kẻ đứng ngồi theo anh .:blinking:
Phần em chỉ tiếc tình xanh ,:think:
Trao ai chẳng đặng , thôi anh đừng phiền .
Mong anh gặp được thuyền quyên ,
Trăm năm chồng vợ , tình duyên vững bền .:(
seshi
24-10-2005, 05:00 PM
Gót hồng ướt đẫm cơn mưa
Lệ tình khô cạn, lòng chưa thỏa lòng
Dõi đường vũ trụ mênh mông
Buồn đôi mắt biếc đợi trông bóng mờ
Thu đi, thu đến ơ hờ !...
Cho người quét lá làm thơ nhớ người
Hương thu chất ngất cao vời
Ngậm ngùi ai đó !- đem lời trách
phonglantim
25-10-2005, 04:41 AM
Em nào đỗ lỗi cho ai ,:(
Chẳng qua em trách , kém tài mà thôi .
Nên em bỏ dịp theo rồi ,
Nhường cho những kẻ đứng ngồi theo anh .:blinking:
Phần em chỉ tiếc tình xanh ,:think:
Trao ai chẳng đặng , thôi anh đừng phiền .
Mong anh gặp được thuyền quyên ,
Trăm năm chồng vợ , tình duyên vững bền .:(
đừng nhắc nữa làm chi
CHỉ làm anh thêm khổ
Coi như ta xấu số
Chẳng được ở gần nhau
đừng nói nữa thêm đau
Duyên tình ta đã hết
Em quay lưng...tạm biệt
Một mối tình ấm êm
Chanh Chua
25-10-2005, 09:00 AM
Chia tay trong êm đềm
Chẳng ai người có lỗi
Chỉ tại đời gian dối
Nên ta đành mất nhau
Dẫu biết là tình đầu
Sẽ rất khó quên mau
Nhưng người ơi đành thế
Hãy yêu người đến sau .....
........
Hơi lạc đề nhưng thấy vui nên chơi lun......
MuaPhuongVi_2005
25-10-2005, 12:51 PM
Lời chia tay trong đêm
Em buồn nhưng không khóc
Cố nén dòng lệ thắm
Trào dâng ngập cõi lòng..
okanobee
25-10-2005, 09:32 PM
Xa rồi thật sao anh
Những tháng ngày ân ái
Để cõi lòng ngây dại
Mặn đắng chát bờ môi
Tình về chốn xa xôi
Người vội vàng quay bước
Kẻ si tình say khướt
Khóc cạn chén ..... sầu bi ...
điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 01:13 AM
en đây chẻng hỉu cái gì
en đây chẻng hỉu chiện gì xảy ra
en đây chẻng hỉu dưa cà
en đây chẻng hỉu thui ga cho đẹp chời :chayle:
điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 01:16 AM
em hãy nói cho anh nghe lần nữa
tiếng yêu anh hay những tiếng đùa vui
hay là tiếng con tim em chọn lựa
hay là gì em hãy nói đi thôi
ngày hôm đó anh yêu em say đắm
chôn con tim trong bể ngọc chân tình
và anh biết khi hai đường cách trở
ai là người ôm giấc mộng lưu linh
tieuthukhocnhe
26-10-2005, 01:33 AM
em còn nhỏ lắm anh ơi
lời em bất chợt buông lơi là đùa
lời em nếu có chat chua
bởi vì nhỏ dại thích kua chơi hà
điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 01:55 AM
nhè này giả dại giả ngây
tròn mười tám tuổi hây hây má đào
vậy mà nói chuyện tào lao
lăng nhăng như quỷ làm cao nữa kìa :hihi:
tieuthukhocnhe
26-10-2005, 07:01 AM
chiều tím tâm sự rơi rơi
chiều tím là đó ko nơi vui đùa
chiều tím đừng nói búa xua
1 mai dang dở lệ lùa tràn tim
mây mơ êm
27-10-2005, 03:10 PM
đừng nhắc nữa làm chi
CHỉ làm anh thêm khổ
Coi như ta xấu số
Chẳng được ở gần nhau
đừng nói nữa thêm đau
Duyên tình ta đã hết
Em quay lưng...tạm biệt
Một mối tình ấm êm
Hãy xem đó là giấc mơ ,
Tình cờ đến , đi tình cờ , thế thôi
Đơn giản giữa anh và tôi ,
Đường tình hai đứa chung đôi không thành .
mây mơ êm
09-08-2009, 02:19 PM
Anh nào có biết tình em ,
Anh nào có biết tim em rụng rời.
Anh nào có biết đơn côi ,
Anh nào có biết bồi hồi nhớ nhung.
Anh nào có biết thủy chung ,
Anh nào có biết tình chung là gì?
Anh nào có biết yêu chi ,
Chỉ là có mỗi mình ni yêu người !
Sắc Thu Phong
08-09-2009, 08:36 AM
"Anh nào có biết tình anh
Anh nào có biết tình xanh chúng mình "
Vì anh là kẻ vô tình
Vì anh là kẻ vô hình, nhẫn tâm.
Vì anh là một kẻ hâm
Vì anh là một kẻ câm, kẻ mù..
Vì anh là một kẻ ngu
Kẻ điên, kẻ dại, kẻ khù khờ đây..
Vì anh là một kẻ say.!
Say trong mộng ảo rồi say trong đời...
Anh là một kẻ dở hơi
Anh là một kẻ chán đời chơi ngông...
Xin em đừng ngóng, đừng trông
Xin em quên kẻ phụ lòng em ơi!!!!!!!!
Anh là gió thoảng qua rồi.
Thôi em đừng nhớ một người thu phong.....
mây mơ êm
22-09-2009, 11:50 PM
Vì ... sao? Cớ sự từ đâu...!
Vì đâu người trở nên sầu đa mang ?
Cớ sao mang nặng tâm cang ,
Cớ sao mang nặng ngỗn ngang trong lòng?
Sao người tự ví chơi ngông !
Sao người lại bảo chớ trông , chớ chờ .
Ai người phụ lòng tình thơ !
Ai là gió thoảng trong mơ vậy cà ,
Cho ai đó nghĩ chút nha !
Cho ai đó chút mặn mà nhớ nhung .
Cho ai đó chút tình chung ,
Cho ai đó chút thủy chung mộng thường .
Anh nào có biết "tình trường"
Anh người có biết tình thương vô vàng .
Anh người có hiểu tình nàng !
Đằng xa có ánh trăng vàng sáng soi ......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.