Xem đầy đủ chức năng : Làm sao quên được ...!
mây mơ êm
18-10-2005, 02:48 PM
Làm sao quên được tình anh?
Làm sao quên được tên anh hỡi người ?
Làm sao quên được nụ cười ?
Làm sao quên được khi người ... bạn ta ?
Làm sao quên được quê nhà ?
Làm sao quên được món quà anh trao ?
Làm sao quên được chốn nào ?
Làm sao quên được hôm nào gặp anh ?
Làm sao quên được ngày sanh ?
Làm sao quên được dáng anh hôm nào ?
Làm sao quên được ai nào ?
Làm sao quên được buổi nào mật thư ?
Ta chỉ quên được nếu như ...
Giữa hai ta chẳng tương tư bao giờ !!! :think: :)
dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 11:59 PM
làm sao biết được tình em
làm sao biết được em là riêng anh
làm sao biết được nỗi buồn
làm sao biết được nụ cười hôm nao
làm sao biết được vì sao
làm sao biết được ngày nào em xa
làm sao biết được người ta
làm sao biết được vì ta mà buồn
làm sao biết được trăng kia
giờ đây thôi đã hai vầng chia đôi
~ vô danh ~
19-10-2005, 01:23 AM
làm sao quên được ngày xưa
làm sao quên được lối xưa hẹn hò
làm sao quên được lời yêu ngày đó
làm sao quên đây? làm sao quên
phonglantim
19-10-2005, 03:16 AM
Làm sao quên được tình anh?
Làm sao quên được tên anh hỡi người ?
Làm sao quên được nụ cười ?
Làm sao quên được khi người ... bạn ta ?
Làm sao quên được quê nhà ?
Làm sao quên được món quà anh trao ?
Làm sao quên được chốn nào ?
Làm sao quên được hôm nào gặp anh ?
Làm sao quên được ngày sanh ?
Làm sao quên được dáng anh hôm nào ?
Làm sao quên được ai nào ?
Làm sao quên được buổi nào mật thư ?
Ta chỉ quên được nếu như ...
Giữa hai ta chẳng tương tư bao giờ !!! :think: :)
Chẳng nhớ nữa...tình anh sẽ hết
Tên ai kia...đã làm mệt con tim
Nụ cười ơi...ta cứ phải đi tìm
Tìm chẳng thấy...đành cho vào quên lãng
Quê nhà xưa...trong bóng chiều chạng vạng
Sẽ chẳng quên đâu...cho đến hết cuộc đời
Món quà ơi...những kỉ niệm anh trao
Tôi xin cất...vào trong lòng mãi mãi
Ngày gặp anh...có phải ngày định mệnh
Mà sao em...vẫn nhớ mãi chẳng rời
Mẹ sinh ta ở trên đời
Đừng quên ai nhé...cái ngày mình sinh
Hình anh...ôi một bóng hình
Ta phải quên hết...mối tình ngày xưa
Mật thư ...quên hết được chưa
Khi mà người ấy...vẫn chưa trở về
NGười ta thoát khỏi cơn mê
Khi nào can đảm...quên đi bóng hình
phonglantim
19-10-2005, 03:20 AM
làm sao biết được tình em
làm sao biết được em là riêng anh
làm sao biết được nỗi buồn
làm sao biết được nụ cười hôm nao
làm sao biết được vì sao
làm sao biết được ngày nào em xa
làm sao biết được người ta
làm sao biết được vì ta mà buồn
làm sao biết được trăng kia
giờ đây thôi đã hai vầng chia đôi
Chỉ anh hiểu được tình em
Chỉ em biết được em là riêng anh
Nụ cười...sao mãi chẳng thành
Chỉ toàn nước mắt...nỗi buồn hôm nao
Ông trời biết được vì sao
Cái ngày hôm ấy...biết bao chuyện buồn
Ta buồn nước mắt cứ tuôn
Lệ hoen mí mắt...trăng buồn tình ta
bây giờ em biết rằng ta
Giờ đây ta đã...chia xa thật rồi
mây mơ êm
20-10-2005, 11:43 AM
Chẳng nhớ nữa...tình anh sẽ hết
Tên ai kia...đã làm mệt con tim
Nụ cười ơi...ta cứ phải đi tìm
Tìm chẳng thấy...đành cho vào quên lãng
Quê nhà xưa...trong bóng chiều chạng vạng
Sẽ chẳng quên đâu...cho đến hết cuộc đời
Món quà ơi...những kỉ niệm anh trao
Tôi xin cất...vào trong lòng mãi mãi
Ngày gặp anh...có phải ngày định mệnh
Mà sao em...vẫn nhớ mãi chẳng rời
Mẹ sinh ta ở trên đời
Đừng quên ai nhé...cái ngày mình sinh
Hình anh...ôi một bóng hình
Ta phải quên hết...mối tình ngày xưa
Mật thư ...quên hết được chưa
Khi mà người ấy...vẫn chưa trở về
NGười ta thoát khỏi cơn mê
Khi nào can đảm...quên đi bóng hình
Nói ra nghe dễ quá chừng
Đến khi gặp chuyện ... biết mừng hay không ?:think:
Làm sao thoát khỏi cho xong ,
Cơn mê nào đó , quên không bóng hình ?
Nói về những cuộc chuyện tình ,
Hiếm khi như ý của mình , ai ơi !
Thôi thì phó mặc cho trời ,:blinking:
Phải duyên phải nợ , ở đời với nhau .
Bằng không ngược lại tính sau .
Tương lai , ai biết trước nào đúng không .:)
phonglantim
21-10-2005, 12:43 AM
Nói ra nghe dễ quá chừng
Đến khi gặp chuyện ... biết mừng hay không ?:think:
Làm sao thoát khỏi cho xong ,
Cơn mê nào đó , quên không bóng hình ?
Nói về những cuộc chuyện tình ,
Hiếm khi như ý của mình , ai ơi !
Thôi thì phó mặc cho trời ,:blinking:
Phải duyên phải nợ , ở đời với nhau .
Bằng không ngược lại tính sau .
Tương lai , ai biết trước nào đúng không .:)
Ai cũng biết...quên người rất khó
NHưng hỏi lòng...có giữ mãi được chi
NGười ta thì đã ra đi
Còn chi mà nhớ...nhớ gì đén ta?
Cuộc đời...ai đã trải qua
Cũng đều chấp nhận...đắng cay quá nhiều
Hic! làm thơ kỉu gì nữa,ko có vần gì hết,thông cảm ha
Chanh Chua
21-10-2005, 01:00 AM
Người xa tình cũng đã xa
Chữ yêu ngày đó nhạt nhòa còn đâu
Người ơi thôi chớ âu sầu
Xem như trót lở tình đầu vậy thôi ...
Vietdragonboi520
21-10-2005, 05:53 AM
Làm sao quên chiếc lá vàng
Bên hè phố vắng khi nàng gặp ta
làm sao quên dáng thiết tha
ai khoe sắc thắm làm hoa thẹn thùng
bao nhiêu mộng ước mong lung
làm sao quên đc khi chung dòng đời
ước gì ngày ấy em ơi
mình đừng gặp nhé cho đời bớt đau
yêu nhau ngỡ sẽ bền lầu
nhưng đời mà bé biết đâu ngày dài
một đời chịu những bi ai
giờ đành lần nữa đêm dài oán than
Chanh Chua
21-10-2005, 06:08 AM
M già...lâu wa' mí gặp lại ở chốn này .....dạo này tung hoành bên dongsongtinhyeu ghê wa' ta...
............
Còn đâu ngày tháng bên nhau
Nhớ làm chi nữa chỉ đau thêm lòng
Người ta giờ đã sang sông
Bỏ riêng ta chốn bụi hồng lẻ lôi
Phố buồn giờ một mình tôi
Bước từng bước lẻ đơn côi cuộc đời
Âm thầm nhặt lá vàng rơi
Mới hay tình đã đôi bờ xa khơi.....
Vietdragonboi520
21-10-2005, 07:16 PM
uh lâu quá mới gặp chanh già chua chua lâu lâu chát chát !! hehe đổi yahoo mà ko cho bít kìa !! xấu ghê !
Tình đi chẳng có ngày về
người kia ở lại ê chề xót xa
sóng đời gió bão phong ba
hàn vân che vủ lòng ta bao ngày
chim trời nơi ấy có hay
tôi thầm tôi khóc đắng cay một mình
sao trời chiếu sáng lung linh
sao lòng ôi bỗng mịt mù xa khơi
mây mơ êm
24-10-2005, 08:08 AM
Ai cũng biết...quên người rất khó
NHưng hỏi lòng...có giữ mãi được chi
NGười ta thì đã ra đi
Còn chi mà nhớ...nhớ gì đén ta?
Cuộc đời...ai đã trải qua
Cũng đều chấp nhận...đắng cay quá nhiều
Hic! làm thơ kỉu gì nữa,ko có vần gì hết,thông cảm ha
Nhớ , nhớ , nhớ ... nhiều lắm chứ !:(
Nhưng mà khổ nổi nói ư , được không ?
Trong khi mọi thứ số không ,
Làm sao ta dám tấn công yêu nàng !:jerry:
Bởi vì nàng gái đoan trang ,
Còn ta chỉ thuộc loại chàng áo ôm .
E sợ thiên hạ ngó dòm ,
Làm cho nàng phải lom khom phận mình .:(
Tủi thân vướng phải chữ tình ,
Vì đâu má hồng phận mình hẩm hiu ???:(
phonglantim
25-10-2005, 04:50 AM
Nhớ làm chi cho lòng ta khổ mãi
Buồn làm gì...khi người đã ra đi
Tình yêu kia...hãy quên đi
Chỉ là nước mắt...chỉ là khổ đau
Mong rằng sẽ có mai sau
một tình cảm đẹp...một câu thật lòng
Tơ hồng ơi!Quá mỏng manh
Vì yêu ...vì khổ...ta thành người dưng
Chanh Chua
25-10-2005, 09:19 AM
Minh già sis có gửi nick mới mà .....bít rầu còn làm bộ hả..........
Người ơi thuyền đã xa khơi
Người ta yên phận bên người ta yêu
Riêng mình vẫn mãi cô liêu
Biết người có nhớ ít nhiều ngày xưa
Bên nhau những buổi sớm trưa
Cùng nhau hứng giọt nắng_mưa sân trường
Cùng nhau ấp ủ yêu thương
Cùng nhau đi hết đoạn đường tình yêu
Bao nhiêu kỷ niệm đáng yêu
'' Biết người có nhớ ít nhiều ngày xưa ''
MuaPhuongVi_2005
25-10-2005, 12:16 PM
Đừng nói nữa người ơi
Em sợ mình sẽ khóc
Vì thói đời lừa lọc
Em -Anh mãi xa rời
Đừng nói nữa người ơi
Khi thuyền tình tách bến
Ai sẽ là ngọn nến
Giữa đêm tối không trăng
Một chút gì bâng khuâng
Ưu sầu còn đẫm lệ
Vì sao vì sao thế
Ta chìm vào hư không
điệp_viên_0_0_thấy
26-10-2005, 01:22 AM
tui không nhớ đã đọc gì
tui không nhớ rõ mình si ai rồi
tui không nhớ chuyện lôi thôi
nên tui lót dép ngồi coi thơ buồn :hihi:
mây mơ êm
27-10-2005, 03:18 PM
tui không nhớ đã đọc gì
tui không nhớ rõ mình si ai rồi
tui không nhớ chuyện lôi thôi
nên tui lót dép ngồi coi thơ buồn :hihi:
Shi này ... đối sử tệ nha ,
Người người buồn chết vậy mà làm ngơ ,
Để cho ai đó bơ vơ ,
Riêng Shi chỉ biết thẫn thờ xem thơ ?
phonglantim
28-10-2005, 05:28 AM
Đừng nói nữa người ơi
Em sợ mình sẽ khóc
Vì thói đời lừa lọc
Em -Anh mãi xa rời
Đừng nói nữa người ơi
Khi thuyền tình tách bến
Ai sẽ là ngọn nến
Giữa đêm tối không trăng
Một chút gì bâng khuâng
Ưu sầu còn đẫm lệ
Vì sao vì sao thế
Ta chìm vào hư không
Để Anh đối tiếp ha
NHỏ ơi sao lại khóc?
lệ hoen đôi mắt huyền
Làm làm anh run chuyển
Thấy đau nhói trong tim
Anh cứ mãi đi tìm
Một bóng hình ai đó
Con tim giờ khốn khó
Cho lòng mãi lênh đênh
Cuộc sống quá chênh vênh
nên anh cần điểm tựa
Trong lòng nhỏ có chứa
Một điểm tựa nào ko?
kẻ hủy diệt 11 9
28-10-2005, 06:26 PM
gió mùa đông hiu hắt thổi về
cảnh đất quê chim én lẻ loi
lệ tuôn rơi cuộc đời cơ cực
hỏi trời cao điểm tựa ở nơi nào
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 10:22 AM
Quên để làm gì, chi để quên
Bận lòng chi để bận lòng thêm
Cố quên lại nhớ, quên chẳng nỡ
Chẳng nỡ nên lòng lại nhớ thêm.
Forget me now, forget him
Forget to think of a dream
Baby! your heart can't foget
Why don't you remeber about better things ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.