Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ là chút tâm tình ( đâu phải là thơ )



small_bear_86
18-10-2005, 05:37 AM
Anh có biết ngày nào mình xa cách
Và ngày nào mình mãi mãi bên nhau
Lời em đó vẫn vang trong kí ức
Giờ lai về sé nát trái tim anh

Tại sao ngày đó anh đã nói
Mình sẽ chẳng bao giờ phải lìa xa
Tình mình đó như trong chuyện cổ tích
Như nàng bạch tuyết và chàng hoàng tử ngày xưa

Nhưng chuyện cổ tích đâu phải là sự thật
Bà tiên ngày xưa cũng đâu có phép mầu
Để tình mình giờ lại phải xa cách
Làm gì đây khi anh biết rằng

Em mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh
Liệu có thể thay đổi được định mệnh
Để cổ tích ngày xưa thành sự thật
Để em ại về và mình lại có nhau !
...Có thể o em ...!

small_bear_86
19-10-2005, 03:07 AM
Vậy là mất em thật rồi sao
Tình yêu xưa vẫn còn nhiều kỉ niệm
Bờ vai xưa đọng lại giọt nước mắt
Của em tôi , của một chút dỗi hờn

Ngày hai đứa bên nhau nhiều hạnh phúc
Giờ còn lại giọt nước mắt riêng tôi
Rơi thật nhiều để líu kéo em thôi
Để một lần ôm em đầy hạnh phúc

Để em lại về , để vòng tròn tiếp bước
Hẹn ước xưa sẽ trở thành sự thật
Đứa bé ngây ngô gọi làm cha , làm mẹ
Ngôi nhà hạnh phúc có anh và có em
_____Nhớ em thật nhiều_____

small_bear_86
20-10-2005, 04:25 AM
Giữ mãi trong anh một bóng hình
Của người con gái thủa ngày xưa
Thủa ngày hai đứa mình chung bước
Cùng nụ hôn đầu vụng dại nhiều yêu thương

Giờ em ra đi về nơi góc trời xa ấy
Còn lại nơi anh là nỗi buồn
Nỗi nhớ thương em , nỗi nhớ ko tên
Và kỉ niệm một thời mình vun đắp

Tất cả giờ như góc trời xa ấy
Như đám mây mờ , như gió nhẹ thoảng bay
Vội vàng đến và vội vàng lướt qua
Còn anh đó đâu giữ được gió được mây

Bàn tay nhỏ cứ mong hoài giữ lấy
Nhưng giữ được gì ngoài kỉ niệm xa sôi
Ngoài dòng nhật kí ngày xưa mình đã viết
Và một lời hứa mãi mãi chẳng thành đôi
__________________________________

tieuthukhocnhe
20-10-2005, 10:17 PM
Anh có biết ngày nào mình xa cách
Và ngày nào mình mãi mãi bên nhau
Lời em đó vẫn vang trong kí ức
Giờ lai về sé nát trái tim anh
Tại sao ngày đó anh đã nói
Mình sẽ chẳng bao giờ phải lìa xa
Tình mình đó như trong chuyện cổ tích
Như nàng bạch tuyết và chàng hoàng tử ngày xưa
Nhưng chuyện cổ tích đâu phải là sự thật
Bà tiên ngày xưa cũng đâu có phép mầu
Để tình mình giờ lại phải xa cách
Làm gì đây khi anh biết rằng
Em mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh
Liệu có thể thay đổi được định mệnh
Để cổ tích ngày xưa thành sự thật
Để em ại về và mình lại có nhau !
...Có thể o em ...!

xa cách uh ko phải là cổ tích
em đi về trong đêm tối tịch liêu
hồn lang thang vơ vẩn biết bao điều
mong mãi mãi con còng tinh nghịch cát

small_bear_86
21-10-2005, 12:07 AM
Còng nghịch cát , nhưng sóng đang vỗ bờ
Mang theo còng , theo cát ra ngoài khơi
Tình mình đó như còng , như cát trắng
Vun đắp thật nhiều , lại bị sóng cuốn trôi
_________________________________

Chanh Chua
21-10-2005, 04:00 AM
Đừng là còng se cát chốn biển đông
Hãy là sóng ngàn năm hôn mãi cát
Hãy là biển để ôm hoài bờ lòng cát
Hãy là tình như sóng cát biển khơi

small_bear_86
21-10-2005, 07:15 AM
Anh mong lắm mình như sóng biển khơi
Để mãi hoài bên em bờ cát trắng
Nhưng sóng anh , sóng đại dương bao la
Biết bao giờ mới về được bên cát ...
_________________________________
Sóng sẽ về , nhưng biết cát có đợi
Hay như con dã tràng se cát mãi hoài công

tieuthukhocnhe
21-10-2005, 09:30 PM
Còng nghịch cát , nhưng sóng đang vỗ bờ
Mang theo còng , theo cát ra ngoài khơi
Tình mình đó như còng , như cát trắng
Vun đắp thật nhiều , lại bị sóng cuốn trôi
_________________________________


con còng nghịch cát ngoài khơi
em anh cứ mãi buông lời ghẹo nhau
tình chi thắm cứ 1 màu
1 màu đen tối lau lau lệ hờn

small_bear_86
22-10-2005, 01:04 AM
Tình đen tối nhưng tim mình rực sáng
Xóa tan đi màu đen của tình yêu
Vun đắp đầy một màu tím thủy chung
Cho dòng lệ thôi nhé đừng tuôn rơi !
_______________________________
Bùn quá các bạn ơi .......................!

small_bear_86
24-10-2005, 07:04 AM
Hai mùa rồi Đông lạnh lắm em ơi !
Anh vẫn lang thang chẳng biết về nơi đâu
Để tìm thấy được bóng dáng em ngày ấy
Để lại được một lần em sưởi ấm mùa đông

Để lại được một lần cầm tay em cất bước
Trên con đường phố vắng ngày xưa
Chiếc khăn nhỏ mình quàng chung trên cổ
Như em nói rằng để sưởi ấm tình ta

Để còn mãi trong nhau một kỉ niệm
Của mùa Đông đầu ấm lắm em ơi
Giờ anh lại về tìm lại mùa đông ấy ...
Mùa đông đây rồi , nhưng lạnh lắm vì vắng em !
______________________________________
Vậy là Đông đã sang
còn em thì giờ mãi nơi đâu !

tieuthukhocnhe
24-10-2005, 07:08 AM
Tình đen tối nhưng tim mình rực sáng
Xóa tan đi màu đen của tình yêu
Vun đắp đầy một màu tím thủy chung
Cho dòng lệ thôi nhé đừng tuôn rơi !
_______________________________
Bùn quá các bạn ơi .......................!


lệ rơi hãy để lệ rơi
sao anh lại mãi buông lời can ngăn
lệ rơi đưa hồn cân bằng
đưa em thoát khỏi nhập nhằng thương thương
l

tieuthukhocnhe
24-10-2005, 07:11 AM
Hai mùa rồi Đông lạnh lắm em ơi !
Anh vẫn lang thang chẳng biết về nơi đâu
Để tìm thấy được bóng dáng em ngày ấy
Để lại được một lần em sưởi ấm mùa đông
Để lại được một lần cầm tay em cất bước
Trên con đường phố vắng ngày xưa
Chiếc khăn nhỏ mình quàng chung trên cổ
Như em nói rằng để sưởi ấm tình ta
Để còn mãi trong nhau một kỉ niệm
Của mùa Đông đầu ấm lắm em ơi
Giờ anh lại về tìm lại mùa đông ấy ...
Mùa đông đây rồi , nhưng lạnh lắm vì vắng em !
______________________________________
Vậy là Đông đã sang
còn em thì giờ mãi nơi đâu !


ngày xưa cũng chỉ là xưa
tình ngày hôm ấy tình chưa là gì
ta về cất khúc biệt li
tình mà chưa thắm phân li cũng đành
tình ta ko có màu xanh
sao em có thể mãi dành cho anh
tình ta giọt nước mong manh
rơi..rơi..rớt..rớt..vây quanh cốc tràn

small_bear_86
25-10-2005, 12:24 AM
lệ rơi hãy để lệ rơi
sao anh lại mãi buông lời can ngăn
lệ rơi đưa hồn cân bằng
đưa em thoát khỏi nhập nhằng thương thương
_____________________________________

Uh thì cứ để lệ rơi
Không ngăn không cản cho em khóc hoài
Khóc hoài đừng trách anh nha
Trách anh anh đó cớ sao vô tình

small_bear_86
25-10-2005, 12:36 AM
Ngày xưa vẫn biết là xưa
Nhưng còn kỉ niệm ngày xưa vẫn còn
Tình mình ko có màu xanh
Nhưng màu tím đó vây quanh chúng mình
Giọt nước rơi rớt nhẹ nhàng
Xung quanh cốc đó đâu làm tràn ly
Thôi thì đừng nói chia li
Cho tình ngày ấy giờ thêm thắm nồng
__________________________________

tieuthukhocnhe
25-10-2005, 03:08 AM
nước tràn ko thể ko rơi
chia li ko thể là chơi đâu người
tình ta tàn úa hết tươi
làm sao có thể cùng cười bên nhau

small_bear_86
25-10-2005, 04:02 AM
Vì biết tình chẳng là chơi
Lên anh mới nói chia li làm gì
Thôi thì cứ để vậy đi
Thời gian qua đi sẽ làm xanh mối tình
______________________________

tieuthukhocnhe
25-10-2005, 04:39 AM
thời gian trôi mãi trôi trôi
tình ta hóa lở hóa bồi từ lâu
tình ko là mạch nước sâu
để dâng mãi nước lâu lâu nuôi người

small_bear_86
26-10-2005, 01:21 AM
Thôi thì níu kéo làm chi
Tạm biệt em nhé người con gái của ngày xưa
Và hơn nữa chúc em nhiều hạnh phúc
Bên người mới em đã vội vàng trao
____________________________
Tất cả giờ đã xa tôi ... cả em và
cả mối tình ngày xưa ...!

tieuthukhocnhe
26-10-2005, 01:29 AM
người mới là người mới nào
nghe anh nói tiếng nôn nao trong người
người ơi đừng khóc đừng cười
chia tay má thắm môi tươi xưa rồi

small_bear_86
26-10-2005, 05:58 AM
Nào ai nói anh sẽ khóc
Đâu ai nói anh sẽ cười
Không khóc ko cười chỉ lặng nhìn mà thôi
Nhìn em tôi đó ngày mai bước sang sông

tieuthukhocnhe
26-10-2005, 06:59 AM
lặng im.... nghe tiếng anh cười
lặng im.... nghe tiếng chân người đi qua
lặng im.... câm nín xót xa.....
khi người phụ bạc quên ta mất rồi !!!!!!

small_bear_86
26-10-2005, 08:52 PM
Lặng im ... chỉ biết lặng im
Lặng im ... nhìn dõi bước em đi
Lặng im ... đau với trái tim tan nát
Yêu em thật nhiều lên tôi đâu phụ bạc
______________________________

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:25 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".

Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

small_bear_86
27-10-2005, 02:27 AM
Hôm nay se lạnh , trời chuyển đông
Sắc trời u ám đám mây mờ
Uyên ương chia cách tình đôi ngả
Đau lòng thi sĩ , nát vần thơ
Thôi thì trời định mình sao tính

Mừng em duyên mới nhiều hạnh phúc
Chung vui chúc phúc tình em đó
Kết duyên lứa đôi thành chi kỉ
Tình xưa tan nát nỗi đau tôi ...

small_bear_86
28-10-2005, 09:21 PM
Đông lại về gió lạnh buốt tim anh
Con tim nhỏ bé nào chịu lổi giá băng
Nào chịu lổi khi tình mình xa cách
Khi em tôi đó , ngày mai bước bên ai

Khi vòng tròn đó mình đang dang dở bước
Em nói đi đó đâu phải là sự thật
Chỉ là lời trêu đùa , như em vẫn thường nói
Chỉ là chút hờn ghen , chút dỗi hờn em nhé

Nhưng lời từ biệt vẫn văng vẳng bên tai
Vẫn hiện về nhói buốt trái tim anh
Nào đâu phải nó là lời dả dối
Cũng đâu phải là hờn ghen , là dỗi hờn

Đành vậy sao nuốt lỗi đau vào tim
Để mùa đông này sẽ lạnh giá đơn côi
Để cầu chúc em nơi đấy nhiều hạnh phúc
Còn mình anh với mùa đông trong lòng !

tieuthukhocnhe
31-10-2005, 07:16 AM
đông về hiu hắt heo may
ta về riêng lẻ bàn tay vô tình
cô đơn đông vẫn 1 mình
đông ơi ko nói lặng thinh ích gì?

vua_cua_gai_la_anh_ok
31-10-2005, 09:04 PM
nói thì củng chẳng dược gì
dẩu sao dông cũng sẻ di rồi về
thôi thì dành kiếp dỏ den
buồn thì hóa dá tương85 hình cỏ cây
hic!
rồi ngày xuân dến xóa tan
dông dây còn vẩn nặng nề tâm tư
tinh nay` bit ngo cung ai
giu hoai` cho den ngan thu lanh lung
biet roi ai hieu cho ta
the thôi dang giu tiếng gió dông vô tình
<cốc vũ>

small_bear_86
02-11-2005, 01:28 AM
Đông về rồi , mưa đông cũng đã rơi
Như giọt nước mắt ai rơi ngày xa cách
Đêm lạnh giá mình anh ngồi nơi đó
Nhớ về em , nhớ mùa đông ngày ấy

small_bear_86
04-11-2005, 02:53 AM
Anh chẳng thể quên tiếng yêu xưa
Nó vẫn hiện về bên anh từng phút
Những kỉ niệm ngày xưa mình hai đứa
Vẫn đi về trong những giấc mơ anh

Đêm đông lạnh , trái tim anh buốt giá
Nhưng đôi tay vẫn đi đều trên giấy
Để em lại về qua nét vẽ thân yêu
Và em đó với nụ cười ngày ấy

Sẽ lại về cùng sưởi ấm mùa đông
Để anh hiểu lời chia tay chỉ là giả dối
Và em sẽ lại về trong một sớm ban mai
Và giọt nước mắt ai sẽ chẳng còn dơi nữa
__________________________________

Bach_Mai
04-11-2005, 08:35 PM
Đông đã sang nhưng miễn ta không lạnh
Hãy đi tìm ắc sẽ thấy người ta
Nếu tuyệt vọng sẽ chỉ thấy người lạ.
Người đó đang chờ giữa muôn người kia....kìa!!!!

congiobuon
05-11-2005, 04:01 AM
Chiều nay em nhớ người ta
Gió đông lạnh lẽo xót xa tim mình
Anh ơi xin gởi niềm tin
Để em qua những bão tình lênh đênh
Xứ người lạnh lẽo buồn tênh
Làm thơ con cóc để quên tình sầu

small_bear_86
08-11-2005, 12:42 AM
Xin em đó đừng nói lời gian dối
Đừng nói rằng anh đã hết tin em
Tình anh đó trao em bằng trái tim
Gọi tên em những lúc mình xa cách

Có bao giờ anh thôi nhớ em đâu
Còn em đó muốn anh mãi tin yêu
Nhưng lời từ biệt em đã nói
Chẳng nhẽ cũng chỉ là hờn trách sao em

Thôi đừng nhé hãy đi và hạnh phúc
Nỗi đau này , anh yêu , anh nhận lấy
Ko bao giờ anh oán trách em đâu
Vì anh mãi mong em nhiều hạch phúc

small_bear_86
13-11-2005, 02:44 AM
Anh là A2 của em anh nhé
Là A2 thôi - mình đừng yêu nha anh
Là A2 của em mãi mãi
Dù trái tim mình chẳng thể nói lên câu
Dù thật lòng em muốn được anh yêu
Không mà ...!
Anh chỉ muốn mình yêu
Em hãy chấp nhận đừng dối lòng em nữa
Vâng ... !
Em yêu anh nhưng em rất sợ
Ngày mai đó mình sẽ cách xa nhau
Anh sẽ buồn và oán trách em đó
Sẽ chẳng thể mình được nói đôi câu
Em à ... !
Anh yêu em , yêu thật nhiều mà
Và cuộc sống ngày mai anh chấp nhận
Coi nó là thử thách , là đường tình chông gai
Anh hứa đó chẳng bao giờ giận em mà
Vì yêu em anh muốn em hạnh phúc
Muốn tiếng cười luôn nở trên môi
Anh sẽ cố gắng làm tất cả
Để em đó là của anh mãi mãi
Và con đường ngày mai anh đi đó
Muốn có em mình sánh bước bên nhau
Vậy mà ... !
Ngày tháng hạnh phúc sao ngắn ngủi đến lạ
Em đi xa còn lại mình anh đó
Với nỗi đau buốt nhói trong tim
Anh đâu giận và hờn trách em chứ
Chỉ giận chính mình có giữ được em đâu
Bàn tay nhỏ chẳng thể nào líu giữ
Đành buông xuôi để mất em trong đời
Và giờ thì ... !

tieuthukhocnhe
13-11-2005, 07:28 AM
và giờ là ta mãi mãi mất nhau
khi ngày xưa phai màu bạc phếch
giờ thì là vầng trăng đương chênh chếch
bóng của người và hồn ta lệch nhau

small_bear_86
14-11-2005, 01:31 AM
và giờ là ta mãi mãi mất nhau
khi ngày xưa phai màu bạc phếch
giờ thì là vầng trăng đương chênh chếch
bóng của người và hồn ta lệch nhau
_________________________________
Tất cả đó phải chăng là số phận
Khi ngày xưa sẽ chỉ là kỉ niệm
Và giờ là nỗi đau mình anh
Còn em đó hạnh phúc cho riêng mình

tokyo
14-11-2005, 02:05 AM
Số phận nào ai biết được đâu?
Thôi thì hãy khóc và cứ khóc
Cho lòng bớt khổ bớt sầu đau
Để ai cứ bước lòng chẳng nhớ
Ừ nhớ làm chi chút tình khờ....

tieuthukhocnhe
14-11-2005, 06:57 AM
và giờ là ta mãi mãi mất nhau
khi ngày xưa phai màu bạc phếch
giờ thì là vầng trăng đương chênh chếch
bóng của người và hồn ta lệch nhau
_________________________________
Tất cả đó phải chăng là số phận
Khi ngày xưa sẽ chỉ là kỉ niệm
Và giờ là nỗi đau mình anh
Còn em đó hạnh phúc cho riêng mình


hạnh phúc ư ? có chăng là hư ảo
khi tim hoài mãi cứ lao đao
hạnh phúc ơi hạnh phúc ở nơi nào
em mãi kiếm mà sao e mất dấu


Số phận nào ai biết được đâu?
Thôi thì hãy khóc và cứ khóc
Cho lòng bớt khổ bớt sầu đau
Để ai cứ bước lòng chẳng nhớ
Ừ nhớ làm chi chút tình khờ....


tình thơ chưa hẳn là khờ
tình thơ chôn dấu vẩn vơ giận hờn
tình thơ nào tính thiệt hơn
tình thơ vì thế lờn vờn ko phai

prettyanhthu
14-11-2005, 10:28 AM
tình thơ chưa hẳn là khờ
tình thơ chôn dấu vẩn vơ giận hờn
tình thơ nào tính thiệt hơn
tình thơ vì thế lờn vờn ko phai

tình thơ ôi đẹp làm sao
giấc mơ này ko hề phai màu
tràng đầy hạnh phúc bênh nhau
tình thơ đẹp trong mộng trong mơ

tokyo
14-11-2005, 09:27 PM
Tình thơ chưa hẳn tình khờ
Tình thơ một chút ngây thơ giận hờn
Tình khờ đau lắm người ơi
Vì thế chẳng nhớ người ơi hõi người,,,,

small_bear_86
15-11-2005, 01:07 AM
Trích :
Số phận nào ai biết được đâu?
Thôi thì hãy khóc và cứ khóc
Cho lòng bớt khổ bớt sầu đau
Để ai cứ bước lòng chẳng nhớ
Ừ nhớ làm chi chút tình khờ....
_________________________
Nếu đơn giản chỉ là giọt nước mắt rơi
Xóa tan đi mọi khổ đau muộn phiền
Thì em ơi anh sẽ khóc thật nhiều
Nhưng khóc hoài có hết được đâu em
Và vẫn biết đó chỉ là chút tình khờ
Nhưng tình khờ vẫn giữ mãi trong tim

Trích :
hạnh phúc ư ? có chăng là hư ảo
khi tim hoài mãi cứ lao đao
hạnh phúc ơi hạnh phúc ở nơi nào
em mãi kiếm mà sao e mất dấu
___________________________
Sao em đó cứ mãi hoài nói dối
Để tim anh cứ buốt nhói ko thôi
Hạnh phúc ư ? là tình yêu anh đó
Sao em vứt bỏ rồi hoài công kiếm tìm !

small_bear_86
22-11-2005, 04:08 AM
Trả lại em những gì còn đọng lại
Của tình yêu đầu - giờ chia cách hai nơi
Trả lại em giọt nước mắt ngày ấy
Đã bao lần em khóc ướt vai anh
Và bao kỉ niệm ngày xưa mình hai đứa
Giờ trả lại để nó vào quên lãng
Đâu cần nhớ những gì xa xưa ấy
Khi giờ chỉ còn là nỗi đau thôi
Em hạnh phúc bên người mới em yêu
Còn anh đó nỗi đau trong câm lặng
Có làm được gì để dịu bớt nó đâu
Thôi trả lại nhé lời hẹn ước em trao
Trả tất cả tình yêu và kỉ niệm
Cho em đó đâu còn vương vấn nữa
Và ngày mai đó em sẽ bước theo ... !

phonglantim
22-11-2005, 06:24 AM
Anh trả hết những gì là dĩ vãng
Để lại em với nước mắt ....phũ phàng
Anh nhẫn tâm chạy theo kẻ giàu sang
Bỏ mặc em với nỗi niềm hoài nhớ

small_bear_86
22-11-2005, 08:58 PM
Nước mắt em rơi hay nỗi đau anh vậy ?
Nói đi em cho anh hiểu chỉ là giấc mơ
Em trách anh - anh là người bội ước
Còn em đó giờ đang bước bên ai ... ?

hoa cong chua
22-11-2005, 09:02 PM
thời gian ơi! xin ngừng trôi nhé
Hãy để tôi ôn lại những niệm xưa
Bao kí ức gói gọn trong nơi ấy
Căn phòng nhỏ với hàng vạn vết thương...

trái tim tôi ngày ấy
giờ đã khô từng tháng tứng ngày
khóc rất nhiều nhưng nào có ai hay
rằng nơi ấy !
tôi đang chết dần theo năm tháng

small_bear_86
25-11-2005, 12:23 AM
Nếu thời gian có thể quay trở lại
Thì đâu thế này - đâu chia cách đôi nơi
Thì đâu có một ngày tôi mất em mãi mãi
Đâu bao giờ căn phòng xưa thinh lặng
Đồ vật thân quen cứ hỏi tôi từng chút
Về cô chủ nhỏ của ngày xưa đâu rồi
Và kí ức đâu bao giờ phai nhạt
Mà luôn bùng cháy mang ước vọng trong tim
Nhưng là em tôi đó giờ đây bước bên ai
Đừng khóc đừng buôn - đừng khổ đau em nhé
Cho anh ra đi đâu còn vô nghĩa nữa
Cho tình anh còn một chút thôi ấm nồng
... yêu em ... !

small_bear_86
09-12-2005, 12:31 AM
Làm sao đây cho tôi quên được em
Cho kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm
Và thời gian đó sẽ đi vào quên lãng
Để nỗi đau tôi năm tháng dài nguôi ngoai

small_bear_86
11-12-2005, 04:34 AM
Hai năm rồi noel tôi buồn
Buồn vì em người con gái tôi yêu
Người tôi đã trao cả trái tim mình
Cả niềm vui , niềm hạnh phúc riêng tôi
Nhưng tình yêu ngày hôm nay đã hết
Đã chẳng còn một chút gì cho tôi
Cho những gì tôi đã trao em đó
Vậy là đã sang hai mùa noel
Noel năm đó em đã bước ra đi
Với lời hẹn ước ngày mai em sẽ về
Và rồi noel năm nay đó ... !
Em chúc tôi biết bao niềm hạnh phúc
Hạnh phúc riêng tôi còn em thì xa mãi
Tình em trao tôi đâu còn như trước nữa
Lời hẹn ước xưa giờ thay lời từ biệt
Để em về bên người mới em yêu
Và sẽ chẳng còn mùa noel nữa cho tôi - cho em !
________________________________________

small_bear_86
24-12-2005, 01:46 AM
Anh cứ tưởng cuộc sống này nhỏ bé
Vì ngày ấy anh đã tìm được em
Giờ xa cách anh mới nhận ra rằng
Nó đâu nhỏ bé mà bao la biết mấy ...!