PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng



ne_emquayqua
18-10-2005, 04:29 AM
Mộng , mộng mơ mãi chỉ là mơ mộng
Mộng tình yêu , mộng đôi lứa chúng ta
Mộng về qua những đêm dài lạnh giá
Mộng cô đơn , mộng cay đắng xót xa

vân veo
18-10-2005, 04:57 AM
mộng, chỉ là mộng
mộng, khi tỉnh giấc hiện thực lại trở về

yuui_shinzo
19-10-2005, 05:31 AM
Mộng , mộng mơ mãi chỉ là mơ mộng
Mộng tình yêu , mộng đôi lứa chúng ta
Mộng về qua những đêm dài lạnh giá
Mộng cô đơn , mộng cay đắng xót xa
Mộng làm chi cho đời đau khổ
Mộng làm gì cho nỗi nhớ tràn về

ne_emquayqua
21-10-2005, 12:36 AM
Mộng chỉ là hư vô
Mà sao ta đau khổ
Dẫu chỉ là hư vô
Nhưng sao mãi đau khổ

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 01:21 PM
Mộng , mộng mơ mãi chỉ là mơ mộng
Mộng tình yêu , mộng đôi lứa chúng ta
Mộng về qua những đêm dài lạnh giá
Mộng cô đơn , mộng cay đắng xót xa

Gửi tặng Vân Mộng Nhung

Mộng về một giấc mơ êm
Mộng về em đó, mang tên người tình
Mộng về một dáng người xinh
Mộng là chỉ mộng nhưng mình có nhau.
Ngại gì sóng lớn biển sâu
Đôi bờ xa cách mấy đâu, tìm về.
Cùng nhau tròn vẹn lời thề
Cùng nhau xây mộng chẳng hề cách xa!!!

mây mơ êm
28-10-2005, 02:16 PM
Gửi tặng Vân Mộng Nhung
Mộng về một giấc mơ êm
Mộng về em đó, mang tên người tình
Mộng về một dáng người xinh
Mộng là chỉ mộng nhưng mình có nhau.
Ngại gì sóng lớn biển sâu
Đôi bờ xa cách mấy đâu, tìm về.
Cùng nhau tròn vẹn lời thề
Cùng nhau xây mộng chẳng hề cách xa!!!
Tặng anh Nguyễn Việt Cường
Gửi người , người gửi tặng Mây
Bài thơ còn đó người đây xin chờ .
Bởi tình bước ra từ thơ ,
Phong kia xin chớ , nghi ngờ tình ai
Ngày về , Mơ đó chẳng dài ,
Cho nên Thu Sắc xin "ngài" nhớ cho .
Êm kia dẫu có ấm no.
Ân tình sao thể chẳng lo cho người .
Tìm người tri kỷ ở đời ,
Đâu phải dễ kiếm đặng người đối thơ .
Huống chi ta là 'đôi thơ" ,
"Tình duyên" hai đứa chẳng mơ bao giờ .
Mà đó là tình "tình cờ" ,
"Hữu duyên thiên ý" yêu thơ mà thành .

khoviyeunang0202
29-10-2005, 01:22 AM
mộng là dơn côi ta vẫn mộng
vì sao mộng mãi một nổi sầu

mây mơ êm
28-11-2005, 08:03 AM
Cái mộng yêu đương của buổi nào ,
Tinh tuý , thú vị ... đẹp làm sao .
Ước mơ ngày ấy ta luôn nhớ
Kỷ niệm một đời ta có nhau .

prettyanhthu
28-11-2005, 08:58 AM
Một đời này ta có nhau mãi
nhưng, anh ơi, em vẫn cứ sợ hãi
ngày nào đó em sẽ mất anh
và tình này sẽ bay theo mây xanh