PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ Niệm Bỏ Quên



ne_emquayqua
18-10-2005, 04:26 AM
Tìm ký ức bên trên ô cửa nhỏ
Tìm ngày xưa còn đó hay xa rồi
Tìm , tìm kiếm mặc cho tháng ngày trôi
Tìm , tìm kiếm mặc phôi pha dĩ vãng

luckytrung
18-10-2005, 04:35 AM
Quên hết đi những tháng năm lận đận
Quên hết bao ngày vất vả yêu đương
Quên,quên hết những gì còn vấn vương
Quên,quên hết cả nỗi đau duyên phận.....

nhuhanh87
18-10-2005, 06:28 AM
xem lại đi nhũng gì đã mất
xem lại đi nhũng hình ảnh đã còn
xem lại đi cho nhũng gì đã có
xem lại đi vẫn là quá khứ ngày xưa

yuui_shinzo
19-10-2005, 05:27 AM
Tìm ký ức bên trên ô cửa nhỏ
Tìm ngày xưa còn đó hay xa rồi
Tìm , tìm kiếm mặc cho tháng ngày trôi
Tìm , tìm kiếm mặc phôi pha dĩ vãng
Tìm , tìm mà chi hả bạn
Khi người đã nói lời từ biệt
Càng níu kéo tình càng đau khổ
Thôi hãy để tình mãi đẹp trong ta

ne_emquayqua
21-10-2005, 12:34 AM
Yêu , Yêu đi để biết đau khổ
Khổ vì Yêu để biết yêu thật nhiều
Yêu cứ yêu dù biết rằng chỉ một
Yêu vẫn yêu dù một sớm một chiều

Chanh Chua
21-10-2005, 07:43 AM
Bỏ , bỏ hết những đau khổ
Bỏ , bỏ hết những nhớ thương
Bỏ , bỏ tất cả đoạn trường
Bỏ, bỏ chuyện đời cay đắng....

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 08:44 AM
nuốt , nuốt hết ánh sáng trăng úa sầu !
nuốt , nuốt hết những cuộc tình cay đắng !
nuốt , nuốt hết những dư âm văng vẳng !
nhưng nhớ nhung ta phải nuốt làm sao?

mây mơ êm
21-10-2005, 09:00 AM
Bỏ chi , bỏ hết , bạn hiền tôi ?
Cái chi cũng nuốt cả rồi thôi .:think:
Nhung nhớ làm chi , rồi tự hỏi ?
Biết trả lời sao , cho ... bạn tôi !!!:blinking:

havythoai
21-10-2005, 05:37 PM
Tìm , tìm mà chi hả bạn
Khi người đã nói lời từ biệt
Càng níu kéo tình càng đau khổ
Thôi hãy để tình mãi đẹp trong ta

Ở đời ai cũng phải đau
người thì đau bụng kẻ đau răng hàm
người thì ho cổ đầy đàm
người thì đau khổ vì làm thương binh

fantasy_girl
21-10-2005, 06:05 PM
biết tìm gì trong nỗi nhớ xa xôi
biết tìm chi trong vấn vương sầu muôn
để rồi đau , tim khóc những mong chờ
trông ngày tháng tìm về trong phai nhạt
hỏi nhân gian ai khóc kẻ thân tình
hỏi lại mình tìm gì trong kỉ niệm
để đơn côi trăng khóc những u sầu .......

trọn kiếp trai hùng
14-10-2006, 06:02 AM
Ta tìm lại những vần thơ quên lãng
Và lời buồn của câu hát chiều qua
Cùng tim mình lỡ nhịp với người ta
Giờ qua phố mới biết rằng đã mất

cobenghichngom
15-10-2006, 04:05 AM
Kí ức nay còn đâu
Chỉ còn những thương đau
Thôi ta wên cho hết
Những muộn phiền đã wa

thotinh_online
15-10-2006, 07:18 AM
Làm sao mà quên được
Khi mà ta biết trước
Thôi thì cứ liều bước
Không được thì xuống nước.

Lost.
15-10-2006, 09:09 PM
Ngày mới đã dừng chân
Ánh mây buồn lờ lững
Bước chân nào khẽ đứng
Hoang lặng một dư âm

Bóng dáng thủa âm thầm
Đến giờ ai có nhớ
Mội nụ cười rạng vỡ
Chắp nhặt mất bao lâu

LụcBình
15-10-2006, 11:10 PM
những ngày xưa đã xa xưa
quên đi tất cả như chưa có gì
bóng hồng ngơ ngẩn chuyện chi
mà sao chìm đắm chỉ vì sắc hương?

trọn kiếp trai hùng
06-11-2006, 01:16 AM
Ta vẫn còn dài những vần thơ
Chen lấn tâm tư những thẫn thờ
Kỷ niệm ai bỏ quên, quên hết
Ta ngờ , ta nghệch , ta thêm mơ

Ngạo nghễ có còn biết buồn không
Ánh mắt dại theo khói thuốc hồng
Trái tim cất giữ nhiều ân nợ
Giả lại cuộc đời những hoài mong

màu kí ức
06-11-2006, 01:27 AM
Ta bỏ quên đời một chút xốn sang
Tìm về nơi ấy gió ngút ngàn mây
Ta bỏ quên đời lắm sự trái ngang
Để ta thổn thức năm canh tràn buồn

Phong Cầm
06-11-2006, 01:32 AM
Xin quên đi để đời còn tiếng hát
Vương những hận sầu có thoát đc nỗi đau
Cố gắng để quên , cả những tiếng yêu nhau
Để mãi mãi chỉ còn hương kỷ niệm

màu kí ức
06-11-2006, 01:36 AM
Bờ vai ai còn thổn thức lối buồn
Tôi là bạn sao không là chỗ dựa
Bạn thân yêu hãy dựa vai tôi này
Dù khó khăn muôn vàn lần ta quý

trọn kiếp trai hùng
06-11-2006, 01:36 AM
Kỷ niệm chỉ còn lại hình bóng em thôi
Ta đã cố cũng không tài quên lãng
Vùi tâm tư cùng tiếng đời xao nhãng
Như vẫn nguyên vần thề hẹn thủa trăng sao

Người ơi chẳng biết vì sao
Càng quên cố nhớ buộc rào tương tư

Phong Cầm
06-11-2006, 01:38 AM
Bờ vai ai còn thổn thức lối buồn
Tôi là bạn sao không là chỗ dựa
Bạn thân yêu hãy dựa vai tôi này
Dù khó khăn muôn vàn lần ta quý

Dù vẫn biết người trên đời chẳng thiếu
Vẫn biết nụ cười đâu khó để sẻ chia
Nhưng cuộc đời đâu hẳn chẳng rẽ lìa
Trong thoáng chốc xin một lời thương mến

màu kí ức
06-11-2006, 01:41 AM
Kỷ niệm nào chẳng có chút hờn ghen
Lúc giận dỗi ta............lại về chốn cũ
Chẳng tìm gì chỉ gỡ bỏ khi buộc thôi
Dù mai là xa cách......... thế thế thôi

Phong Cầm
06-11-2006, 01:44 AM
Chẳng xóa dấu ân tình thời xưa cũ
Chỉ âm thầm tội nghiệp trái tim thương
Giữa cuộc đời cố sống với vấn vương
Và dĩ vãng đã chỉ còn hương rớt

màu kí ức
06-11-2006, 01:50 AM
Cảm ơn ai đã lời thương hời hợt
Nhưng trong tim ta vẫn cảm ơn người
Dù cho trong tim còn nắm những nụ cười
Cũng không khỏi soa đầu ta còn nghĩ

Phong Cầm
06-11-2006, 01:53 AM
Thì đành phải nhủ tâm hồn thanh thoát
Khỏi chữ tình để chẳng bận hợp tan
Những mỏng manh chỉ còn lại lỡ làng
Thì làng lỡ cũng đã đành .....tan vỡ

màu kí ức
06-11-2006, 01:57 AM
Ôi kỷ niệm đã bao lần...tan vỡ
Vẫn là đây...vẫn còn trên trang giấy
Màu áo xưa còn đường thì khác lạ
Ta vẫn ta...tìm lại lớp học xưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:08 AM
Kỷ niệm xưa bỏ quên trên ngọn cỏ
Ai nhặt rồi hay vương vấn nơi đâu
Một vầng thơ còn nằm im trong vở
Hay đọc rồi mà chẳng thấy hồi âm...........