daffodil
17-10-2005, 10:27 PM
Một cô gái nghiêng mái tóc trên dòng nước xanh lơ,điệu đà trong màu áo nhạt hồng làm cho sắc chiều như trẻ lại,cô hòa vào trong cảnh vật làm cho nó trở nên lung linh êm dịu như cõi mơ vậy.Không biết có phải"hoa hồng luôn nở trong đôi mắt người tình" hay không mà khi nhìn bức ảnh của người yêu tôi bất giác nghĩ ra nhưng dòng thơ này ,hy vọng nó sẽ là một niềm vui nho nhỏ gửi đến các bạn đặc biệt là những ai đang yêu ,đã yêu và sẽ yêu
Mây hồng ruổi ngựa, gió lay Đông
Thoáng dáng tiên sa nhẹ gót hồng
Giữa dòng suối ngọc nghiêng nghiêng đứng
Hoàng hôn thay áo ,có lạ không?
Em bước vào đây giữa suối mơ
Chiều êm êm giấc tự bao giờ
Đưa hồn thi sĩ vào chốn lạ
chập chờn ru dịu những tiếng thơ
Dịu dàng trên mặt nước xanh non
Tóc gió hương đưa khẽ dập dờn
Tay ngà khỏa nhẹ màn đêm óng
Thêm thắm ,thêm nồng,thêm sắt son
Mãi mê mơ những tháng ngày xa
Gối đầu lên đôi cánh tay ngà
Chợt nhớ lời thề như khắc đá
Thời gian và khúc nhạc tình ta
Mây hồng ruổi ngựa, gió lay Đông
Thoáng dáng tiên sa nhẹ gót hồng
Giữa dòng suối ngọc nghiêng nghiêng đứng
Hoàng hôn thay áo ,có lạ không?
Em bước vào đây giữa suối mơ
Chiều êm êm giấc tự bao giờ
Đưa hồn thi sĩ vào chốn lạ
chập chờn ru dịu những tiếng thơ
Dịu dàng trên mặt nước xanh non
Tóc gió hương đưa khẽ dập dờn
Tay ngà khỏa nhẹ màn đêm óng
Thêm thắm ,thêm nồng,thêm sắt son
Mãi mê mơ những tháng ngày xa
Gối đầu lên đôi cánh tay ngà
Chợt nhớ lời thề như khắc đá
Thời gian và khúc nhạc tình ta