PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỏi thăm .....



congiobuon
17-10-2005, 07:27 PM
Em chậm bước cho anh tìm câu hỏi
Con đường này sẽ dẫn dắt về đâu?
Câu trả lời anh đợi đã từ lâu
Em khúc khích , cúi đầu ... em không nói !!!...

yuui_shinzo
20-10-2005, 02:35 AM
Không nói vì em vẫn thẹn thùng
Thôi thì anh ráng chờ dăm ba ngày

tomato123
20-10-2005, 04:32 AM
Em không nói chắc là vì em đói
Túi hết tiền có nói cũng chẳng no :D :D

Chanh Chua
21-10-2005, 07:40 AM
Em không nói là vì em thẹn
Anh không nói là do anh bị đẹn đó thôi

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:25 AM
ai dẫn em về về buổi tối
thói đời con gái thì sẽ kiêu
gái kiêu cứ đòi theo trai đẹp
cứ đòi anh bo anh làm liều
cũng như anh suốt đời chung thủy
yêu một người chĩ một người thôi

anh sẽ dẫn em trên đường cát mịn
có chút tơ hồng dải trên đường làng ta đi
anh sẽ nói bên tai em nhè nhẹ
yêu em nhiều nhiều lắm KIMANH ơi

Gió_Lốc
24-10-2005, 02:25 AM
em cúi đầu nhưng em không nói
Con đường dài sẽ dẫn bước về đâu ..?
đi qua anh vòng vèo nỗi nhớ
tới ngã tư mơ mộng đợi chờ em

Nắng vẫn đuổi theo tưng bước chân em
Nàng gió mát khẽ đùa cùng xác lá
Anh âm thầm theo từng bước em qua
Chợt giật mình ôi sao ngớ ngẩn

Lost.
24-10-2005, 02:33 AM
Hỏi thăm chỉ có bấy nhiêu
Thì thôi cứ nói đôi điều có sao
Gì mà cứ phải làm cao
Người ta đi thẳng lại vào trách than