PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ cho những người đang iu !hot lém đó



lovenet
17-10-2005, 07:11 PM
tình iu chết
chết là hết những tháng ngày đau khổ
hết thương đau hết giận người đời
để cho nghĩa trang co thêm một tên mới
.......? phần mộ ở đâu nhỉ !!!!!!!!!!!!!


trời vào xuân trời cho nhiều lá
anh vào đời anh khổ bởi vì em
với không gian anh là ngôi lẻ
với cuộc đời anh là kẻ cô đơn


ngồi buồn anh tập làm thơ
viết lên 4 chữ iu em chọn đời
ngồi buồn anh noi lên lời
viết lên 4 chữ trọn đời vì em:think: :3nhay:

thutrang_hp88
17-10-2005, 11:57 PM
Vẫn bảo tôi chẳng biết yêu
Ngây thơ trong trắng tựa mây chiều
Mây trắng chiều nay sao lại khóc
Phải rồi mây trắng khóc vì yêu.
************************
Xa anh xa mãi xa vẫn nhớ
Nhớ anh nhớ mãi nhớ vẫn quên
Quên anh quên mãi quên thành hận
Hận anh hận mãi hận thành yêu.
*************************
Nếu yêu em anh ơi hãy chân thành
Yêu ngàn đời đừng hối hận nhe anh
Đừng yêu em bằng tình yêu năm tháng
Mà yêu bằng nhịp đập trái tim anh.
**************************
Nếu biết trước chúng mình không duyên nợ
Yêu làm gì để khổ phải không anh?
Trách lòng người hay oán trách trời xanh
Đem tình ái cuốn vòng dây oan trái
Buồn không anh em trót làm phận gái
Yêu một lần để vạn kiếp khổ đau
Yêu một lần để nhớ đến mai sau
Vì đoạn kết tình mình dang dở
Vắng anh rồi em bỗng thấy xót xa
Chuyện chúng mình ngày xưa biết trước
Đoạn kết buồn đoạn kết lắm thương đau
Khi buổi đầu hai đứa mình gặp nhau
Em ngoảnh đi không cho tình chớm nở
Để bây giờ khỏi ôm sầu thương nhớ.
****************************
Thế là hết từ nay đã hết
Hết tiếng cười tiếng nói của 2 ta
Hết tất cả giận hờn và oán trách
Được gì đây khi em mất anh rồi
Anh là gì em chưa hiểu nổi
Anh chung tình nhưng cũng quá nghĩ suy.
******************************
Trần gian có 2 dòng nước chảy
Dòng thủy triều và nước mắt tình yêu
******************************
Tôi không khóc khi anh yêu người khác
Tôi không buồn khi anh đã quên tôi
Trái tim anh tuy thuộc về người khác
Nhưng trong tôi tên anh mãi không nhòa.
******************************
Người ta hỏi khi nào tôi buồn nhất
Tôi trả lời chỉ có lúc chia tay
Chia tay thì kẻ ở người đi
Khác gì Kim Trọng chia ly Thúy Kiều.
*****************************
Hôm nay gặp anh trên phố
Với người con gái xinh đẹp lụa là
Chợt buồn nước mắt mặn mà
Anh giờ là của người khác mất rồi
Tôi buồn thấy lòng xót xa
Âm thầm tự hỏi hết rồi sao anh?
Tình yêu tôi quá mong manh
Úa tàn như chiếc lá xanh cuối mùa
Tàn rồi một cánh mơ xưa
Hết rồi thương nhớ cho vừa lòng ai
Yêu anh tôi vẫn đợi chờ
Buồn này biết đến bao giờ mới thôi
Anh đi xây mộng cùng người
Bây giờ tôi khóc hay cười đây anh