PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về đi anh!



girl_sau_han
17-10-2005, 06:29 AM
Về đi anh
Đừng chờ đợi gì thêm
Em xin lỗi mình là người thất hứa
Xin lỗi anh ngàn lần chưa đủ
Chỉ mong anh...
Đừng chờ đợi
Và đừng yêu....
Em chỉ như một áng mây chiều
Đến rồi đi
đâu ai biết trước
Em cũng mong mình yêu anh được
Chỉ tiếc cuộc đời...
đâu chỉ có ước mơ!

MuaPhuongVi_2005
17-10-2005, 11:33 AM
Về đi anh còn chi mà nuối tiếc
Đừng luyến lưu khi tình đoạn duyên tình
Về đi anh trời ló dạng bình minh
Cứ ngoảnh mặt lặng thinh mà đếm bước
Cứ mặc em mắt sầu còn đọng nước
Giữa dòng đời ô trược xám mây giăng
Về đi anh... đừng vướng bận gót chân
Xin gởi lại cố nhân lời vĩnh biệt....